Người đàn ông có vợ đau đớn "muốn chết" vì bị người tình 50 tuổi đổ nước sôi vào háng

| Pháp luật

GiadinhNet - Ghen tuông vì nghi ngờ bạn trai ngoại tình, người phụ nữ 50 tuổi muốn dạy cho anh bồ "một bài học không bao giờ quên" bằng cách đổ nước sôi vào háng nạn nhân.

Mới đây, tòa án Singgapore đã xét xử Zareena Begum (50 tuổi) với cáo buộc cố ý gây thương tích cho một người đàn ông bằng nước sôi. Theo tài liệu của tòa án, nạn nhân là bạn trai của Zareena và đã phải điều trị trong viện gần một tháng với 12% cơ thể bị bỏng cũng như đau đớn "muốn chết" sau khi bị Zareena tấn công.

Tại phiên xét xử, bà Zareena đã phản ứng gay gắt với lời buộc tội vì cho rằng những gì xảy ra chỉ là một tai nạn do ca nước nóng đã bị đổ vào "khu vực nhạy cảm" của nạn nhân khi anh bồ kéo tay cô.

Các kết quả xét nghiệm y tế trước đó cho biết, nạn nhân đã bị bỏng độ 2 và 3 và phải nằm viện điều trị mất 26 ngày, trải qua 3 cuộc phẫu thuật bao gồm cả cấy ghép da.

Người đàn ông có vợ đau đớn "muốn chết" vì bị người tình 50 tuổi đổ nước sôi vào háng - Ảnh 1.

Cổng tòa án Singapore - nơi xét xử vụ án dội nước sôi vào người bạn trai vì ghen. Ảnh: Jeremy Long.

Trước đó, Zareena và bạn trai– một người đàn ông đã có gia đình bắt đầu gặp gỡ vào năm 2006. Hai người nảy sinh tình cảm, và bạn trai hứa sẽ kết hôn với Zareena. Cặp đôi thường xuyên cãi vã và chia tay vài lần trong mối quan hệ kéo dài 11 năm, nhưng nhanh chóng làm lành và quay lại với nhau.

Tuy nhiên, vào năm 2015, Zareena bắt đầu nghi ngờ bạn trai ngoại tình với một phụ nữ khác. Cô tình cờ gặp bạn trai với người tình tại một bến phà vào tháng 1/2017.

Ngày 4/7/2017, Zareena mời nạn nhân đến nhà cô để ăn uống, xem tivi. Khi ông này ngủ say, Zareena lấy điện thoại trong túi của nạn nhân và đọc những tin nhắn mà người phụ nữ kia gửi. Theo phía công tố, Zareena vô cùng tức giận và muốn dạy cho bạn trai "một bài học không bao giờ quên".

Cô này đun nước sôi trong bếp, đổ vào cốc rồi dội vào vùng bẹn của nạn nhân khi anh ta đang ngủ ngon vào khoảng 1h30 sáng 5/7/2017.

Lúc này, nạn nhân bừng tỉnh vì cảm thấy bỏng rát. Ông dùng khăn lau nước, rồi hỏi Zarenna rằng "vì sao cô lại làm điều này với tôi?"

Zarenna bình thản đáp: "Vì anh đáng bị như thế".

Nhiều tuần sau khi xảy ra vụ tấn công, Zarenna thậm chí còn mỉa mai nạn nhân rằng "anh hãy nhờ bạn gái mới bôi kem lô hội trị bỏng cho".

Trong phiên xét xử, lúc đầu bên công tố đề nghị xử bên nguyên ít nhất 5 năm tù giam cùng với án phạt tù bổ sung 3 tháng thay vì phải chịu bị đánh gậy ba- toong. Tuy nhiên các luật sư biện hộ cho bên nguyên chỉ chấp nhận mức án tù 2 năm.

"Tôi cho rằng bản án bốn năm tù là tương xứng với tội danh và hành vi của bị cáo, đồng thời mức án này là đủ, không cần thiết phải áp dụng thêm hình phạt bổ sung", viên thẩm phán kết luận.

Cậu bé 15 tuổi bị bố bạn gái bắt cóc, cắt 'của quý' vì nghĩ nam thiếu niên đã quan hệ tình dục với con gái mìnhCậu bé 15 tuổi bị bố bạn gái bắt cóc, cắt "của quý" vì nghĩ nam thiếu niên đã quan hệ tình dục với con gái mình

GiadinhNet - Cậu bé được một người qua đường phát hiện ra trong tình trạng đang chảy rất nhiều máu và được đưa đến bệnh viện.

Trà My (tổng hợp)
Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.