Người đàn ông nổi trên sông Sài Gòn
Nhiều người chạy sà lan trên sông Sài Gòn phát hiện xác nạn nhân xấu số nổi lềnh bềnh. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc.
Chiều 3/5, nhiều người có mặt tại chiếc sà lan chạy trên sông Sài Gòn (đoạn qua cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) phát hiện thi thể một người đàn ông nổi lềnh bềnh dưới nước.
Ông Ba Chúc, người chuyên vớt xác trôi sông, chạy xuồng máy tới kéo thi thể nạn nhân vào bờ rồi trình báo công an. Thi thể người xấu số là nam giới, khoảng 40 tuổi, mặc áo thun ngắn tay sọc ngang trắng xanh, quần short màu vàng kem, không có giấy tờ tùy thân.
Lực lượng chức năng quận Thủ Đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.
Theo Zing
Thông báo