Người Hà Nội nườm nượp đi xin chữ đầu năm
GiadinhNet - Trong ngày mùng 3 Tết (ngày 18/2), hàng nghìn lượt khách đã tới khu di tích Quốc gia Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ đầu năm.
Hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018 vẫn được tổ chức tại Hồ Văn với sự tham gia của 63 ông đồ, đều là những người đã vượt qua kỳ sát hạch tuyển chọn của ban tổ chức. Xin chữ đầu năm là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của dân tộc.
Đặc biệt, ngoài các gian hàng dành cho các ông đồ ngồi viết chữ thì Hội chữ Xuân còn có nhiều khu trưng bày các vật dụng, kiến trúc quen thuộc gắn bó với đời sống người dân đồng bằng bắc bộ. Đây là sự khác biệt so với các năm trước với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú nhằm tạo sức hấp dẫn đối với người dân Thủ đô và du khách.
Ngay từ đầu buổi sáng mùng 3, du khách nườm nượp đổ về khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám khiến Ban tổ chức phải dành toàn bộ diện tích vườn hoa bên cạnh làm nơi trông giữ xe mà vẫn rơi vào tình trạng quá tải. Các gian hàng của ông đồ hầu như lúc nào cũng kín khách.

Bảng quy định của Hội chữ Xuân được đặt ngay bên phía cổng vào.

Hội chữ Xuân sẽ được tổ chức đến hết ngày mùng 10 (tức ngày 25/2).

Nhiều gian hàng chật kín người đến xin chữ.

Du khách nước ngoài rất thích thú với nét văn hóa truyền thống này.


Những đứa trẻ háo hức khi được bố mẹ cho đi chơi Hội.

Lượng người đổ về quá đông khiến đoạn cổng vào Hội chữ Xuân thường xuyên tắc nghẽn.

Các thiếu nữ vui vẻ tạo dáng với những nét chữ vừa xin.

Các ông đồ thường giải nghĩa của từng chữ cho khách trước khi viết.
Chí Cường