Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người hiến máu 102 lần, 'nghỉ việc để đi vận động hiến máu... như một cách trả ơn cuộc đời'

Thứ hai, 11:19 31/07/2023 | Y tế

Họ là những 'bà nội trợ', người lao động tự do, thầy cô giáo, bộ đội, công an, sinh viên, y bác sĩ hay công chức, viên chức... đến từ nhiều nơi khác nhau trên cả nước, nhưng đều có điểm chung là sẵn sàng hiến những giọt máu của mình để cứu người. Có người đã hiến hơn 100 lần, có gia đình hiến hơn 250 lần...

Nghỉ việc để đi vận động hiến máu... như một cách trả ơn cuộc đời

Ông Trần Minh Mến - 52 tuổi, đội trưởng Đội Ngân hàng máu sống xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận đã dành lần hiến máu thứ 102 tại Hà Nội dự lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc diễn ra từ ngày 27-29/7.

Người hiến máu 102 lần, 'nghỉ việc để đi vận động hiến máu... như một cách trả ơn cuộc đời' - Ảnh 2.

Ông Trần Minh Mến hiến máu tại ngày hội “Giọt hồng tri ân” tại Hà Nội- đây cũng là lần hiến máu thứ 102 của anh

Kể về lần đầu tiên tham gia hiến máu - cách đây từ hơn 22 năm trước, ông Mến nhớ lại: "Ngày đó, trong xã của tôi có một vụ tai nạn chấn thương sọ não rất nghiêm trọng, người đó qua đời. Từ đó, tôi đến với hiến máu để có thể cứu những trường hợp khẩn cấp như vậy".

Suốt 22 năm qua ông Mến không chỉ là người chăm chỉ hiến máu tình nguyện thường xuyên mà còn trở thành "hotline" của các bệnh viện mỗi khi cần máu hiến.

"Tôi ở cùng mẹ già hơn 90 tuổi. Hai mẹ con nương tựa nhau nhờ mảnh ruộng cùng với công việc bảo vệ. Cách đây 2 năm, sau khi được các nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà ở, mẹ khuyên tôi nghỉ việc để đi vận động hiến máu như một cách trả ơn cuộc đời"- ông Mến nói và không giấu được xúc động bởi với ông "tôi không nghĩ việc hiến máu của mình lại được ghi nhận như vậy".

Báo cáo với Thủ tướng, ông Mến kể: "Bản thân tôi đã tham gia hiến máu 100 lần, bên cạnh đó cũng đã vận động hơn 3.000 người tham gia hiến máu. Trong gần 30 năm tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện, đối với tôi lần hiến máu nào cũng là những kỷ niệm đẹp. Tuy nhiên trong đó có một kỷ niệm mà đến bây giờ tôi vẫn không thể quên. Đó là 1h30 sáng tôi nhận được cuộc điện thoại đi hiến máu cấp cứu cho một ca mổ, bệnh nhân bị tai nạn rất nặng, cần được truyền máu kịp thời. Dứt cuộc gọi, dù trời mưa tầm tã, tôi đã nhanh chóng đến tham gia hiến máu và huy động thêm 3 người nữa cùng tham gia với mong muốn cứu sống được bệnh nhân. Sau này khi bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch, có gọi điện cảm ơn tôi nhiều lắm, họ nói "nếu không có tôi thì có lẽ giờ họ không còn trên đời này nữa".

Đội Ngân hàng máu sống mà ông Mến tham gia có 80 người, có đầy đủ các nhóm máu. Họ hiến máu cho các bệnh nhân tai nạn giao thông, sản phụ cần cấp cứu, bệnh nhân chạy thận… bất kể đêm hôm, mưa gió.

"Anh Mến ơi, bệnh viện đang cần 4 đơn vị nhóm máu B để mổ khẩn cấp", những cuộc gọi tương tự như vậy đã khiến ông dừng lại mọi việc đang làm để huy động anh em lên đường ngay lập tức.

Người hiến máu 102 lần, 'nghỉ việc để đi vận động hiến máu... như một cách trả ơn cuộc đời' - Ảnh 3.

Đại biểu Trần Minh Mến báo cáo về việc tham gia hiến máu tinh nguyện - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Một trường hợp được nhận máu mà ông nhớ nhất là bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Ông cùng đội của mình đã vận động 50 đơn vị máu nhóm B cho bệnh nhân đó trong suốt nhiều năm. Riêng bản thân ông đã hiến cho người đó 12 đơn vị máu.

Với ông Mến, niềm vui lớn nhất của những người tham gia công tác vận động và trực tiếp hiến máu tình nguyện như ông là bệnh nhân được khỏe mạnh, trở về cuộc sống bình thường.

4 người trong 1 gia đình hiến máu đến hơn 250 lần

Bà Hồ Kim Phượng ( TP Hồ Chí Minh) là đại biểu nữ có số lần hiến máu nhiều lần nhất trong 100 người hiến máu tiêu biểu được tôn vinh năm nay với 78 lần. Tuy nhiên, theo bà Phượng "nhìn vào danh sách tôi thấy nhiều đại biểu khác có số lần hiến máu rất cao 80, 90 hay thậm chí là hơn 100 lần, tôi vẫn sẽ tiếp tục hiến máu, vận động gia đình hiến máu cho đến khi nào không đủ điều kiện thì thôi"

Hiện nay công việc của bà Phượng là làm nội trợ gia đình. "Tôi có quan niệm rằng hiến máu là hoạt động có thể giúp đỡ người khác và là việc làm xuất phát từ tâm không vì bất cứ lý do nào khác. Bản thân Tôi cứ định kỳ 3 tháng tham gia hiến máu 1 lần suốt từ những năm 1997 đến nay"- bà Phượng nói.

Kể về hành trình gần ba thập kỷ tham gia hiến máu, đồng hành với các bệnh nhân, bà Phượng cho biết bà đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, cơ cực nên nghĩ "mình cho được ai cái gì thì cho, giúp được ai cái gì thì giúp. Máu của mình có sẵn trong cơ thể, mình có thể giúp người, giúp đời đến khi nào không còn sức khỏe thì thôi".

Người hiến máu 102 lần, 'nghỉ việc để đi vận động hiến máu... như một cách trả ơn cuộc đời' - Ảnh 4.

Bà Hồ Kim Phượng báo cáo với Thủ tướng và các đại biểu tại buổi găp mặt người hiến máu tiêu biểu chiều 29/7 cho biết cứ định kỳ 3 tháng tham gia hiến máu 1 lần suốt từ những năm 1997 đến nay - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Gia đình bà Phượng có 4 người, tổng số lần hiến máu của 4 thành viên hơn 250 lần hiến máu, chồng bà Phượng cũng đã hiến máu 72 lần và hiện giờ đã hết tuổi hiến máu, con gái bà hiến máu 52 lần, con trai cũng đã hiến máu 48 lần và "hai con của tôi vẫn sẽ tiếp tục tham gia hiến máu đến khi nào không đủ điều kiện thì thôi"- bà Phượng chia sẻ.

"Hạnh phúc, vinh dự và trách nhiệm" khi lần đầu tiên hiến máu, hiến tiểu cầu tình nguyện ở Thủ đô

Ông Lê Đức Lâu, Phó Chủ nhiệm CLB hiến máu nhân đạo Giọt hồng Pleiku, Gia Lai đã 40 lần hiến máu.

Ông Lâu bén duyên với hiến máu tình nguyện từ năm 1995 khi còn là một chiến sỹ. Kỷ niệm khiến ông Lâu nhớ nhất là lần hiến tiểu cầu máu cho bệnh nhân tại TP. Kon Tum năm 2020. Nhận được cuộc điện thoại bất ngờ từ ngoại tỉnh, ông Lâu nhanh chóng lái xe 45 km từ Pleiku lên Kon Tum để hiến tiểu cầu.

Người hiến máu 102 lần, 'nghỉ việc để đi vận động hiến máu... như một cách trả ơn cuộc đời' - Ảnh 5.

Ông Lê Đức Lâu tự hào khi lần đầu tiên hiến máu tại Thủ đô Hà Nội và bày tỏ vinh dự khi được mang Giấy chứng nhận hiến máu có chữ "Thủ đô Hà Nội" về địa phương.

"Khi hiến máu ở những năm tháng tuổi trẻ, tôi nghĩ đó là trách nhiệm của đoàn viên thanh niên. Mình khỏe mạnh thì đi chứ không tìm hiểu nhiều về hiến máu. Hơn 10 năm trở lại đây, khi trở thành tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ ở địa phương, tôi tiếp xúc với những người bệnh và hiểu được rằng chỉ có cơ thể người mới sản sinh được máu. Từ đó, tôi càng có thêm động lực tham gia hiến máu tình nguyện"- ông Lâu kể.

Chia sẻ câu chuyện với chúng tôi, ông Lâu tự hào khi có đến 3/5 thành viên trong gia đình đều tham gia hiến máu tình nguyện. Con trai thứ 2 của ông hiện đang là sinh viên cũng trở thành tình nguyện viên của Hành trình Đỏ "Giọt hồng Cao nguyên" lần thứ 8 – năm 2023 tại Pleiku. Chàng sinh viên cũng có lần hiến máu đầu tiên đầy ý nghĩa trong mùa hè này.

"Hạnh phúc, vinh dự và trách nhiệm", đó là cảm xúc của ông Lâu khi lần đầu tiên đến với Thủ đô tham dự Lễ Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc. Vinh dự là của cá nhân nhưng ông nhận thấy trách nhiệm của mình với người bệnh, với công tác mình đang làm, với cộng đồng.

Người hiến máu 102 lần, 'nghỉ việc để đi vận động hiến máu... như một cách trả ơn cuộc đời' - Ảnh 6.

Đại úy Vũ Văn Nam (Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và lần hiến tiểu cầu đặc biệt.

Đại úy Vũ Văn Nam (đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) là một trong những cá nhân tiêu biểu của 100 người hiến máu được tôn vinh năm nay đã tranh thủ thời gian nghỉ ngắn ngủi của chương trình tôn vinh để hiến tiểu cầu ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Đại úy Nam kể, trước đây khi còn học tập và công tác tại thủ đô, tôi đã gắn bó với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương khá nhiều. Lần hiến máu khó quên nhất của Nam là một lần hiến máu tại Viện do người bạn cùng quê kêu gọi.

"Hôm đó tôi đến hiến máu và được giao lưu với các cháu nhỏ bị bệnh máu ở Viện. Nhìn các cháu hồn nhiên, ngây thơ chơi đùa trong khi đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, tôi vô cùng xúc động, tôi có thêm động lực cho công việc mình đang làm đó là bảo vệ sự bình an và bảo vệ sức khỏe cho các cháu".

Cùng với hiến tiểu cầu, đến nay chiến sĩ công an 32 tuổi này đã có 40 lần hiến máu tình nguyện. "Sau mỗi lần hiến máu tôi lại thấy mình như có thêm sức khỏe và lại muốn tiếp tục thực hiện những lần hiến máu tiếp theo"- Đại úy Vũ Văn Nam nói.

Như Sức khỏe & Đời sống đã đưa tin, trong buổi gặp mặt người hiến máu tiêu biểu chiều qua 29/7 - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ đặc biệt ấn tượng khi có những đại biểu đã 80, 90, thậm chí trên 100 lần hiến máu và các thành phần của máu như các đại biểu Trần Minh Mến (Bình Thuận), Trần Như Dũng (Hà Nội), Hồ Kim Phượng (TP.HCM); hay những gia đình tham gia hiến máu tiêu biểu như gia đình đại biểu Võ Tấn Cường (Vĩnh Long), gia đình đại biểu Hà Quốc Hải (Đà Nẵng)… Các đại biểu còn là những tấm gương sáng tích cực tham gia vận động gia đình, bạn bè và cộng đồng xã hội cùng hiến máu, trong đó có những người đã bền bỉ góp sức 30 năm qua.

Theo Thủ tướng, phát huy truyền thống "thương người như thể thương thân", hàng triệu người đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện, đem những giọt máu hồng của mình cứu giúp người nguy kịch. Những năm qua, biết bao con người, bao cuộc đời đã được hỗ trợ, cứu giúp, giành lại cuộc sống giữa ranh giới sinh tử mong manh nhờ có những giọt máu vô giá, kịp thời của những người hiến máu tình nguyện trên cả nước.

Thái Bình
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở

Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Một bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán qua người, rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, suy hô hấp nặng. Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau 4 ngày điều trị tích cực.

Bộ Y tế thông tin mới nhất về biến thể 've sầu' của COVID-19

Bộ Y tế thông tin mới nhất về biến thể 've sầu' của COVID-19

Y tế - 2 ngày trước

Biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 của COVID-19 với số lượng đột biến lớn và khả năng né miễn dịch đang âm thầm lan rộng tại Mỹ và nhiều quốc gia. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế thế giới, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong.

Bệnh tay chân miệng ở phía Nam vào chu kỳ tăng: EV71 chiếm ưu thế, cảnh báo nguy cơ ca nặng gia tăng

Bệnh tay chân miệng ở phía Nam vào chu kỳ tăng: EV71 chiếm ưu thế, cảnh báo nguy cơ ca nặng gia tăng

Sống khỏe - 3 ngày trước

Ngày 29/3, đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dẫn đầu đã có buổi làm việc với một số đơn vị ở TPHCM và 8 địa phương phía Nam về tình hình thu dung, điều trị và dự phòng bệnh tay chân miệng.

Ba người tại Cần Thơ phải nhập viện vì ăn loại cá chứa chất kịch độc

Ba người tại Cần Thơ phải nhập viện vì ăn loại cá chứa chất kịch độc

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong 2 ngày, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiếp nhận 3 trường hợp ngộ độc cá nóc.

Gắp thành công giun lươn dài 1,5 cm sống ký sinh trong mắt bệnh nhân

Gắp thành công giun lươn dài 1,5 cm sống ký sinh trong mắt bệnh nhân

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn vừa kịp thời gắp bỏ một con giun lươn còn sống ký sinh trong mắt nữ bệnh nhân 22 tuổi, cảnh báo nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm nếu chủ quan trong ăn uống và sinh hoạt.

Tay chân miệng vượt ngưỡng cảnh báo, TPHCM tăng cường phòng dịch

Tay chân miệng vượt ngưỡng cảnh báo, TPHCM tăng cường phòng dịch

Sống khỏe - 1 tuần trước

Trước diễn biến gia tăng nhanh của bệnh tay chân miệng và sự xuất hiện của chủng virus độc lực cao, TPHCM đang triển khai đồng loạt các biện pháp nhằm kiểm soát và hạn chế lây lan dịch bệnh.

Gặp người đột quỵ, ngừng tim trên phố: Cứu như thế nào?

Gặp người đột quỵ, ngừng tim trên phố: Cứu như thế nào?

Y tế - 1 tuần trước

Từng phút vàng trôi qua, đôi tay người dân chính là nhịp đập nối dài giữ sự sống cho nạn nhân.

Quyết định cao cả của người mẹ hiến tạng con trai chết não để cứu nhiều người khác: 'Con không còn, nhưng con sẽ sống theo một cách khác'

Quyết định cao cả của người mẹ hiến tạng con trai chết não để cứu nhiều người khác: 'Con không còn, nhưng con sẽ sống theo một cách khác'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Thứ Bảy, ngày 21/3/2026, người đàn ông còn trẻ, gặp tai nạn giao thông dù đã được các bác sĩ Bệnh viện E khẩn trương cấp cứu, hồi sức tích cực nhưng do thương tổn não quá nặng đã rơi vào tình trạng chết não.

Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60

Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.

Phẫu thuật ghép tim và gan thành công cho bệnh nhân mắc bệnh hiếm

Phẫu thuật ghép tim và gan thành công cho bệnh nhân mắc bệnh hiếm

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bệnh nhân nam, 53 tuổi, từng được chẩn đoán bệnh hiểm amyloidosis di truyền tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội năm 2024, vừa được ghép đồng thời tim và gan thành công.

Top