Người mẫu Hoàng Điệp “khoe thân” bằng quần “cái bang”: Tư duy cũng rách nát như... quần?
GiadinhNet - Suốt nhiều năm làm nghề, người mẫu Vũ Hoàng Điệp chưa bao giờ được nhắc đến với tần suất nhiều như tuần qua, sau khi “dũng cảm” vận chiếc quần Jean “cái bang”.
![]() |
|
Hình ảnh rách rưới của Hoàng Điệp lên báo nước ngoài. Ảnh: TL |
Nhiều lần “bán rẻ” tên tuổi
Ngày 23/11, hai tờ tin tức giải trí The Straits Times và AsiaOne của Singapore đã đồng loạt đăng tải loạt ảnh về gu thời trang “gây sốc” của Nữ hoàng sắc đẹp Quốc tế 2009 Vũ Hoàng Điệp. Bài báo trên The Straits Times có tiêu đề: “Bạn có dám mặc như thế này?”. Cùng với đó là loạt ảnh đăng tải Vũ Hoàng Điệp xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất với áo pull trắng hở rốn và chiếc quần jean rách tơi tả. Bài báo đưa ra nhận định: “Vũ Hoàng Điệp có lẽ muốn chứng minh rằng cô có thể khiến những người xung quanh phải ngoái nhìn dù đang xuất hiện bên ngoài sân khấu”. Quả nhiên, bộ trang phục của Vũ Hoàng Điệp đã ngay lập tức gây sửng sốt và thu hút sự chú ý không chỉ ở sân bay Tân Sơn Nhất mà còn gây ra một làn sóng bình luận trên các trang mạng. Đa số các ý kiến đều phản đối hành động này với những lời lẽ khá nặng nề như “Tư duy cũng rách nát như chiếc quần”, “Thời trang thể hiện tâm hồn, văn hóa của con người. Tâm hồn Vũ Hoàng Điệp không lành lặn chăng?”…
Đây không phải lần đầu tiên Hoàng Điệp bị chỉ trích về chuyện ăn mặc. Cách đây không lâu, cô cũng đã làm cư dân mạng “dậy sóng” khi công bố bộ hình khoe trọn vòng 3 vô cùng “nhức mắt”, thể hiện rõ ý đồ khoe thân và cũng đồng thời “khoe cả… não”. Nhiều người cho rằng, với danh xưng là Nữ hoàng sắc đẹp Quốc tế, là người mẫu, Vũ Hoàng Điệp không nên bán rẻ tên tuổi sau bao năm chỉ cốt lấy tiếng tăm ở khía cạnh tiêu cực. Nhưng có vẻ như sự phản đối, chê trách của công chúng không mấy tác dụng với nhận thức của Vũ Hoàng Điệp. Chiêu trò của cô theo thời gian còn “nặng” hơn.
Thế nhưng, giải thích về “chiếc quần phản cảm”, Vũ Hoàng Điệp vẫn tỉnh bơ: “Quả thực, tôi không mặc bộ trang phục này đi lễ chùa hay đi dự tiệc. Tôi chỉ là muốn thoải mái một chút, trước khi bước vào cảnh quay một nhân vật bụi bặm, cá tính trong bộ phim mới. Tôi cũng không nghĩ rằng, bộ trang phục ngoài sân khấu của mình lại gây nhiều sự chú ý đến như thế”.
Khoe thân chỉ cốt được nhắc tên
|
“Họ biết rõ nó thể hiện sự lố lăng, phản cảm nhưng với một bộ phận muốn khoe thân thì họ sẽ không để ý đến. Thực ra, những người gây sốc đó họ cũng biết rất rõ hậu quả sẽ là bị chửi mắng, bị phản đối, nhưng họ không quan tâm. Điều quan trọng với họ là được nhắc đến, như thế là họ thành công rồi. Chính vì vậy mà “văn hóa” này sẽ luôn tồn tại. Chỉ có điều, sự tồn tại đó cũng đồng thời nói lên “giá trị” của bản thân họ”. (NTK Đỗ Mạnh Cường) |
Nhiều năm làm thiết kế cho các nghệ sĩ tên tuổi, tạo dựng phong cách thời trang mang tính hình mẫu cho nhiều người học hỏi, NTK Đỗ Mạnh Cường cho rằng, anh luôn chú ý đến sự văn minh khi thiết kế cho các nghệ sĩ. Thông qua các bộ trang phục, họ cũng đồng thời truyền tải một thông điệp về văn hóa, về con người của mình. Rất nhiều ngôi sao đã thường xuyên lựa chọn trang phục của Đỗ Mạnh Cường như Diễm My, Ngô Thanh Vân, Linh Nga, Tăng Thanh Hà… và tạo dựng được một “gu” thời trang sang trọng, quý phái, không hề hở hang mà vẫn rất gợi cảm. “Cần phải phân biệt được đâu là nghệ sĩ và những ai không phải là nghệ sĩ thực thụ. Nhiều người không có tài năng thực sự thường muốn nổi tiếng bằng nhiều cách. Điều này không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới cũng tồn tại nhiều kiểu nổi tiếng “tai tiếng” như thế này. Họ biết mình không có khả năng nhưng lại muốn được chú ý nên thường lựa chọn cách gây sốc bằng việc khoe thân. Đó là con đường ngắn nhất để họ được biết đến. Nhưng họ cũng đang lầm tưởng giữa “được chú ý” với việc “nổi tiếng” mà không biết rằng cuộc sống vốn dĩ luôn có quy luật của nó. Cái gì nhanh nổi thì cũng sẽ nhanh chìm, nhất là khi anh cố tình và không có thực tài”, NTK Đỗ Mạnh Cường nói.
