Người mẫu tiết lộ áp lực giảm cân
Không chịu nổi sự đày đọa về thể xác và tinh thần, Karolin Wolter phải từ bỏ những sàn diễn lớn để cộng tác với các hãng thời trang ít tên tuổi hơn.
Trong bài viết cho tạp chí I Love You Magazine, người mẫu 22 tuổi người Đức Karolin Wolter chia sẻ việc cô từng bị kiểm soát gắt gao để có được thân hình gầy gò trong suốt những năm làm mẫu cho các thương hiệu nổi tiếng. Điều đó khiến Karolin chịu áp lực về cả thể xác lẫn tinh thần trong suốt ba năm trời.
Karolin Wolter cao 1,8 m, nặng 62 kg trước khi bước chân vào làng người mẫu. Cô giảm xuống còn 57 kg khi ký hợp đồng đầu tiên ở Mỹ năm 2008. Tuy nhiên, trọng lượng cơ thể như thế vẫn bị coi là quá thừa. “Trong suốt tuần lễ thời trang đầu tiên của tôi vào tháng 2/2009, tôi nặng khoảng 53 - 55 kg, giảm khoảng gần 10 kg so với cân nặng ban đầu. Tôi đã làm tốt, nhưng công ty vẫn nói: ‘Karolin, cô biết đấy, mùa tiếp theo là show xuân hè, cô cần phải gầy hơn nữa’.

Sau ba năm trình diễn cho Marc Jacobs, Lanvin và Yves Saint Laurent, Karolin Wolter quyết định nghỉ một thời gian vào năm 2011 vì “không chịu nổi khi nhìn mình trong gương”. Một năm sau đó, Karolin trở lại với thân hình ban đầu - hơn 60 kg. Cô tìm đến các hãng ở Đức và muốn được làm mẫu với thân hình hiện tại, chứ không chịu giảm cân. Karolin cho biết cô chấp nhận gia nhập hàng ngũ những người mẫu khổ lớn (plus size). Một hãng ở Đức nhận Karolin dù họ nói rõ, thân hình Karolin lại quá gầy so với tiêu chuẩn của một người mẫu size lớn.
Karolin thừa nhận cô đã có khoảng thời gian thú vị trong thế giới người mẫu quá khổ. "Tôi rất tự hào. Tôi thích cái gọi là mẫu người quá khổ. Những ngày làm việc cho thương hiệu này là những ngày hạnh phúc nhất mà tôi có thể nhớ".