Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người mẹ nghèo đau đớn khi có một con bị trầm cảm, một con bị ung thư không tiền chữa trị

Thứ sáu, 13:25 23/07/2021 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Cô con gái lớn bị trầm cảm sau một tai nạn, người mẹ nghèo lại đau đớn khi biết con trai bị bệnh ung thư. Bệnh tật ập xuống các con liên tiếp, chị không còn tiền chữa trị cho con khi chi phí quá sức của gia đình.


2 con liên tiếp bị bệnh

Đã đến ngày đưa con ra viện điều trị theo lịch hẹn nhưng chị Lương Thị Hoa ở bản Chào Mờ (xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) lòng thấp thỏm, lo lắng. Phần vì dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành, việc kiếm xe đi ra Hà Nội khó khăn hơn khi địa phương hạn chế phương tiện, phần lại vì chưa xoay sở được tiền cho con đi viện. Ở nhà, bé Lương Bảo Quốc (SN 2017) thường xuyên kêu đau ở mắt, bụng. Nhìn con đau đớn, chị Hoa càng sốt ruột hơn. Tính mạng của con trai chị càng mong manh.

Ai cũng mong muốn khi sinh con, các con sẽ lớn lên khỏe mạnh. Thế nhưng điều giản dị ấy với vợ chồng chị Hoa lại chẳng thể có được. Hiện giờ chị đang phải lo cho cả hai đứa con bệnh tật của mình.

Chị Hoa kể, con gái lớn của chị là Lương Ngọc Bảo Trâm khi lên 5 tuổi không may bị ngã từ trên cao, đập đầu xuống nền bê tông. Vợ chồng chị vội đưa con vào Bệnh viện huyện Quỳ Châu cấp cứu. Các bác sĩ kết luận cháu bị nứt hộp sọ. Thời gian đó, cháu phải điều trị rất lâu nhưng di chứng vẫn còn đến hôm nay.

Cháu Trâm đi học được một vài ngày lại kêu đau đầu, hay chảy máu mũi. Các cô lại gọi gia đình đưa con về. Càng lớn cháu càng sợ tiếp xúc với những người xung quanh, ít giao tiếp với bạn bè. Cháu mắc bệnh trầm cảm, lúc nào cũng lủi thủi. Thương con, nhưng bởi không có tiền mà cháu chưa được chữa trị triệt để. Hàng tháng, gia đình chỉ lấy thuốc cho con uống.

Người mẹ nghèo đau đớn khi có một con bị trầm cảm, một con bị ung thư không tiền chữa trị - Ảnh 2.

Bé Quốc đã trải qua 2 đợt phẫu thuật, 6 lần truyền hóa chất vì ung thư hạch

Vợ chồng chị Hoa vẫn hi vọng có cháu Bảo Quốc chơi cùng, cháu Trâm sẽ dần đỡ bệnh. Vậy mà, thêm lần nữa tai ương lại ập xuống. Vào tháng 9 năm 2020, cháu Bảo Quốc thường hay bị đau mắt, đi khám không đỡ. Sau dần xuất hiện khối u vùng mặt, khối u chặn tuyến lệ. Vợ chồng chị đưa con đi bệnh viện tỉnh khám, bác sĩ khuyên gia đình chuyển tuyến ra tuyến trung ương.

Vào Bệnh viện Nhi Trung ương, Quốc được các bác sĩ tiến hành mổ cắt khối u và làm sinh thiết. Dựa vào mẫu bệnh phẩm, bác sĩ kết luận cháu Quốc mắc bệnh ung thư hạch. Cầm kết quả trên tay chị Hoa không thể tin nổi vào những dòng chữ in đậm trên giấy. Chị khóc, thương cho các con còn quá nhỏ đã phải chịu đau đớn của bệnh tật.

Kiệt quệ kinh tế

Khối u phát triển nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn đã làm biến dạng khuôn mặt của Bảo Quốc. Ngay sau đó, Bảo Quốc phải bước vào ca phẫu thuật. Phẫu thuật không lâu, cơ thể nhỏ bé của Quốc bắt đầu truyền hóa chất. Từ tháng 11/2020 đến nay, Quốc đã trải qua 6 đợt truyền hoá chất đầy đau đớn. Mỗi lần truyền hóa chất xong, cơ thể của Quốc lại mệt mỏi, tóc trên đầu cũng rụng gần hết.

Gia đình chị Hoa là người dân tộc Thái, thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn tại xã miền núi Châu Bính. Vợ chồng chị quanh năm chỉ trông vào ít ruộng. Không có tiền dư, con đi viện, vợ chồng chật vật mới vay được ít tiền. Ông bà cũng phải bán đi con lợn để đưa cho vợ chồng chị chạy chữa cho cháu.

Số tiền vợ chồng chị chật vật vay mượn mãi mới được 60 triệu đồng với gia đình nghèo là cả một gia tài lớn. Thế nhưng, nó chỉ như muối bỏ bể để chữa bệnh cho Quốc. Quốc có bảo hiểm y tế nhưng tiền thuốc ngoài danh mục nhiều, tốn kém. Không ít đợt thuốc gia đình phải trả tới 7 triệu đồng/ lượt mà chỉ kéo dài hơn tuần là hết.

Người mẹ nghèo đau đớn khi có một con bị trầm cảm, một con bị ung thư không tiền chữa trị - Ảnh 3.

Bé Quốc đã đến lịch đi viện nhưng gia đình đang kiệt quệ về kinh tế. Ảnh GD

Thời gian này, chị Hoa phải một mình chăm sóc hai con. Chồng chị mới đây xin đi làm công nhân ở tận Hải Dương để kiếm thêm tiền lo thuốc thang cho con. Lần nào đi viện, một mình chị Hoa ôm con đi. Mỗi lần cơn đau hành hạ, Quốc chỉ biết gào khóc trong sự bất lực, đòi được về nhà. Chị Hoa đau khổ ôm con vào lòng khóc nấc lên, không biết làm sao để con vơi bớt đau đớn. Ở viện lo cho Quốc, chị lại lo cho đứa con gái mắc bệnh trầm cảm ở nhà phải gửi ông bà nội vì không có người chăm.

Chị Hoa cho biết thêm, cháu Quốc phải nhổ 1 chiếc răng hàm trên, khoét lỗ lấy xét nghiệm u. Mỗi lần ăn, thức ăn dính vào chiếc lỗ bị khoét làm Quốc đau nhức, khó chịu. Có những lúc, gia đình phải dùng đến ống xông để cháu có sức chống chọi với bệnh tật.

Việc điều trị của Quốc đòi hỏi phải đúng lịch. Kinh tế đã kiệt quệ, con đến lịch đi viện, chị Hoa càng lo hơn. Chị cũng mong có điều kiện để cô con gái đi điều trị triệt để khi hiện giờ cháu hay bị đau đầu, chảy máu mũi mà giờ chưa biết xoay sở thế nào?. Hai đứa trẻ bất hạnh này đang rất cần sự chung tay của bạn đọc gần xa.

Mọi sự giúp gia đình chị Hoa- Mã số 677 xin gửi về:

1. Chị Lương Thị Hoa, bản Chào Mờ, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 677

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 677

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0368485217

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã Số 677

Phương Thuận


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

Top