Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người thương binh gần trọn cuộc đời lặn lộn thương trường vì đồng đội

Chủ nhật, 09:49 26/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet – Trở về quê hương sau khi đất nước giải phóng, người cựu binh mang trên người nhiều vết thương do bom đạn luôn đau đáu nỗi niềm về cuộc sống thường nhật của đồng đội.

 

Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Công ty Thương Binh 27/7 - Chiến Thắng (bên trái) giao ban công việc cùng anh em
Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Công ty Thương Binh 27/7 - Chiến Thắng (bên trái) giao ban công việc cùng anh em

 

Chiến tranh đã lùi xa, những vết thương trên da thịt dần lành theo năm tháng, nhưng nỗi đau khi chứng kiến cảnh đồng đội ngã xuống vẫn còn hằn sâu trong ký ức của những người lính cụ Hồ. Họ đã dành trọn cả tuổi thanh xuân ngang dọc khắp các chiến trường, rất nhiều đồng đội không được chứng kiến cảnh cờ đỏ, sao vàng bay trên nóc dinh Độc Lập. Họ đã vĩnh viễn nằm lại, hòa mình vào đất mẹ.

Ông Nguyễn Văn Chiến, thôn Tiến Lợi, xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hoá) là một trong hàng triệu người lính may mắn được trở về nhưng thân thể mang nặng những vết thương.

Nhớ lại những ngày tháng hào hùng được cầm súng chiến đấu, khuôn mặt ông Chiến hiện rõ niềm tự hào, bồi hồi nhớ lại: "Năm 1973, tôi nhập ngũ vào chiến trường Miền Đông Nam Bộ, khi đánh Phước Long đơn vị 429 Bộ tư lệnh Miền Đông chúng tôi được lệnh đánh thọc sâu vào thị xã, cuộc chiến vô cùng ác liệt, 2 bên giành nhau từng vị trí nhỏ.

Chúng tôi được lệnh tấn công từ lúc 3h sáng ngày 21/12/1974, sau 2 ngày thị xã được giải phóng, đơn vị tôi hi sinh 60 đồng chí và 40 người bị thương. Tôi bị thương vào đêm 21, rạng sáng ngày 22, trong lúc đang tấn công vào trung tâm thị xã để đánh lô cốt, hỏa lực của ngụy, bất ngờ bị mảnh pháo, súng đại liên trúng vào đầu, chân, mắt, được anh em đưa về Lộc Ninh điều trị.

Sau đó tiếp tục về đơn vị chiến đấu, tham gia chiến dịch giải phóng Miền Nam. Năm 1976 về làm cán bộ khung huấn luyện học viên, sỹ quan trường Lục quân II (Đồng Nai). Cuối 1981 ra quân về chế độ 176".

 

Dù công việc bận rộn nhưng ông luôn giành thời gian thăm hỏi, căn dặn từng lái xe về thái độ phục vụ du khách

Dù công việc bận rộn nhưng ông luôn dành thời gian thăm hỏi, căn dặn từng lái xe về thái độ phục vụ du khách.

 

Sau khi về địa phương, năm 1981 ông cưới vợ, không chấp nhận cuộc sống khó khăn, nghèo đói nơi những con sóng bạc vỗ quanh năm, vốn là dân miền biển, ông lặn lội ra trường Đại học Hàng Hải học bằng thuyền trưởng tàu vận tải biển về làm cho Hợp tác xã vận tải.

Năm 2011, do sức khỏe yếu ông chuyển sang xây dựng cơ sở làng nghề truyền thống dệt săm súc phục vụ việc đánh cá của ngư dân. Từ lúc phục viên về địa phương ông có thời gian đi thăm đồng đội nhiều hơn, hoàn cảnh sống quá khó khăn của những người lính năm xưa khiến ông luôn day dứt, phải làm gì đó để đồng đội mình bớt khổ.

Hợp tác xã săm súc được hình thành đã tập hợp được một số đồng đội. Sau những biến động, tháng 1/2012, ông cùng một số thương binh đứng ra thành lập Công ty thương binh 27/7 – Chiến Thắng, với 146 lao động là những thương binh và con em của những đồng đội, hiện có 100 xe điện, 10 taxi hoạt động hiệu quả, thu nhập bình quân đầu người 3-4 triệu đồng/1 tháng.

Thương hiệu xe điện Chiến Thắng đã trở thành một trong những địa chỉ tin cậy của du khách khi đến Sầm Sơn.

 

Lãnh đạo công ty nghe lái xe báo cáo tình hình hoạt động ngay tại trạm quản lý trật tự xe điện của công ty
Lãnh đạo công ty nghe lái xe báo cáo tình hình hoạt động ngay tại trạm quản lý trật tự xe điện của công ty

 

Vượt qua những khó khăn từ ngày đầu lận đận đi vay từng đồng vốn, huy động anh em, đồng đội đóng góp, trong suy nghĩ của người lính cụ Hồ năm xưa vẫn mong mỏi tập hợp thêm nhiều đồng đội, con em họ, những gia đình khó khăn về sống dưới mái nhà chung của công ty, một trong những việc làm ông tâm niệm để tri ân những đồng đội cũ.

Trong cạnh tranh thương trường, chữ tín luôn đặt lên hàng đầu, đặc biệt là vùng đất làm du lịch, hàng năm Công ty luôn tổ chức các lớp tập huấn về phong cách, tác phong phục vụ cho anh em lái xe. Từ ngày hoạt động đến nay, công ty đã được các cấp tặng rất nhiều bằng, giấy khen từ thị xã Sầm Sơn, gần đât nhất Công ty được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn về việc xe biển số 365 do anh Lê Cao Giáp điều khiển nhặt được túi sách gần 80 triệu đồng của bà Hương, Công ty CPXD ASIAN tại Hà Nội bỏ quên trên xe trả lại cho khách.

 

Ông Chiến luôn cố gắng tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho anh em thương binh và con em họ
Ông Chiến luôn cố gắng tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho anh em thương binh và con em họ

 

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội về những dự định đang ấp ủ, ông Nguyễn Văn Chiến cho biết: "Những con em đồng đội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn còn rất nhiều, đặc biệt là xã Quảng Cư, hiện có 100 hồ sơ xin vào công ty nhưng vẫn chưa bố trí được việc làm, chúng tôi đang làm thủ tục xin thêm 50 xe điện để con em đồng đội có thêm thu nhập trên mảnh đất du lịch ngày càng phát triển.

Từ 2012 đến nay đã quyên góp trong công ty được 213 triệu làm từ thiện, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, anh em thương binh. Hàng năm vào ngày 27/7, Công ty dành hàng trăm suất quà tặng đồng đội. Chúng tôi đang phấn đấu từ 2015-2020 xây dựng được 4-5 nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn đóng góp của anh em trong Công ty".

Ngọc Hưng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lan tỏa tinh thần sẻ chia cho trẻ em nghèo hiếu học với giải marathon 'Mỗi bước chân - một ước mơ'

Lan tỏa tinh thần sẻ chia cho trẻ em nghèo hiếu học với giải marathon 'Mỗi bước chân - một ước mơ'

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Hơn 1500 vận động viên đã tham gia giải Marathon thiện nguyện với chủ đề 'Mỗi bước chân – Một ước mơ" quyên góp vào Quỹ Khuyến học "Vì trẻ em nghèo vùng cao nguyên hiếu học".

Điềm tĩnh mới có phúc: 4 con giáp càng sống an nhiên càng giàu sang

Điềm tĩnh mới có phúc: 4 con giáp càng sống an nhiên càng giàu sang

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - 4 con giáp nổi tiếng điềm tĩnh, không tranh đoạt với đời, luôn sống an nhiên nhưng lại gặt hái phúc khí và trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho mọi người.

Hàng nghìn khối đất đá từ đồi núi đổ xuống đường, ầm ầm như thác ở Đắk Lắk

Hàng nghìn khối đất đá từ đồi núi đổ xuống đường, ầm ầm như thác ở Đắk Lắk

Thời sự - 3 giờ trước

Một vụ sạt lở lớn trên tuyến đường Trường Sơn Đông khiến hàng nghìn m³ đất đá đổ ầm ầm xuống đường như thác khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy.

Ngày mai, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa

Ngày mai, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa

Pháp luật - 4 giờ trước

TAND TP.HCM xét xử Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đồng phạm trong vụ bán kẹo “giả chất xơ” Kera, dựng quảng cáo sai sự thật và lừa dối khách hàng.

Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chiều ngày 18/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố bị can lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIV

Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIV

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hai mươi năm trước, bác sĩ Lương Minh Tuấn bước vào cuộc chiến chống HIV/AIDS với nỗi sợ hãi và sự dè chừng, phải ngồi cách bệnh nhân hai mét, mặc đồ bảo hộ kín mít. Hai mươi năm sau, anh vẫn ở đó, giữa phòng khám nhỏ sáng đèn mỗi sớm, lặng lẽ chữa bệnh, trao niềm tin và khơi dậy khát vọng sống cho những con người từng bị xem là “án tử”.

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Đội Cảnh sát phản ứng nhanh – CATP Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ thành công đối tượng truy nã tại sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội).

Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Đối tượng Ngũ Trọng Hiền bị Cơ quan Công an tỉnh An Giang truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, thời tiết Hà Nội trời rét kèm mưa. Sau đó, thời tiết Hà Nội thay đổi không mưa, trời có nắng mức nhiệt tăng dần.

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Trước thực trạng trẻ em Việt Nam truy cập internet hằng ngày và hàng loạt rủi ro mới như lừa đảo, "bắt cóc online" đang gia tăng, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức buổi tập huấn cho phóng viên, biên tập viên nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số.

Top