Nguyễn Hữu Việt bất ngờ muốn giải nghệ: Phía sau sự thật
GiadinhNet - Sau liên tiếp 3 lần vô địch SEA Games, Hữu Việt khiến người hâm mộ bất ngờ với tiết lộ muốn giã từ đường bơi xanh.
Ngày công khai đăng đàn tuyên bố nguyện vọng rút lui khỏi đường đua xanh, Nguyễn Hữu Việt vẫn tỏ ra khá dè dặt. Anh không mạnh miệng về bất kỳ khả năng nào. Đúng là kình ngư gốc Hải Phòng thừa nhận anh cảm thấy mệt mỏi vì chấn thương lưng dai dẳng hành hạ.
![]() |
Nhưng phía sau tiết lộ ấy, không nhiều người tin Hữu Việt thực sự muốn rời bỏ hẳn sự nghiệp. Từ bỏ một công việc không phải là điều dễ dàng. Nhất là khi, công việc ấy chỉ có được sau hàng chục năm miệt mài khổ luyện. Không nhiều người biết, suốt khoảng thời gian ấy, Hữu Việt đã phải xa nhà, chấp nhận những ngày tháng luyện tập vất vả, cô đơn.
Việt và người thân của anh hẳn ý thức rõ điều đó. Hoặc giả, khi công khai ý định này, bản thân kình ngư số một Việt Nam cũng nắm bắt được giá trị bản thân mình. Hải Phòng (cơ quan chủ quản của Hữu Việt) và các quan chức thể thao Việt Nam sẽ không chấp nhận cho anh làm điều đó. Bằng cách này cách khác, họ sẽ tìm cách giữ chân “con gà đẻ trứng vàng” của mình. Vậy thì, khả năng Hữu Việt giã từ đường bơi nên được gạt bỏ. Thay vào đó, những người hiểu chuyện tin rằng, lời dọa chia tay của kình ngư số một Việt Nam được tung ra vào thời điểm này có thể coi như “đòn nắn gân” hay nói thẳng ra, là sự đánh đổi giữa thành tích với những chế độ đãi ngộ mà Việt tin rằng anh xứng đáng được hưởng.
Đi tìm sự công bằng
Làng thể thao bấy lâu nay chẳng lạ gì chuyện những VĐV tài năng như Hữu Việt được hứa cấp nhà, cấp đất. Từ chục năm trước, đấy đã được coi là một “chiêu độc”, giúp nhiều địa phương giữ được nhân tài của mình trước sự nhòm ngó của nơi khác. Cũng vì lời hứa thưởng nhà, cấp đất ấy mà không ít VĐV vắt sức khổ luyện, nỗ lực mang về vinh quang cho địa phương mình. Hải Phòng – nơi Hữu Việt đang đầu quân, cũng được xem là địa phương áp dụng khá hiệu quả “chiêu thức” này.
Không sở hữu nhiều nhân tài nên từ vài năm trước, lãnh đạo thể thao Hải Phòng từng hứa xem xét cấp nhà cho những VĐV tốt nhất của mình. Trong số đó, dư luận biết công khai có tên Hữu Việt và Bùi Thị Nhung (nhảy cao). Trường hợp Bùi Thị Nhung đã được giải quyết dứt điểm từ khá lâu về trước. Nhưng để có được ưu đãi đó, nhiều người khen Nhung “khôn”, khi tận dụng ngay thời điểm giành chức vô địch giải điền kinh Thái Lan mở rộng với mức xà kỷ lục châu Á 1m94 (sau đó không được thừa nhận chính thức – PV) để gây áp lực với lãnh đạo thể thao Hải Phòng.
Với trường hợp Hữu Việt, mọi chuyện không được suôn sẻ như thế. Sau liên tiếp những HCV trong nước và SEA Games, Việt cũng có “suất” 200m đất. Nhưng chẳng hiểu có phải vì quá bận bịu hay cố tình quên mà đến giờ, lãnh đạo thể thao Hải Phòng vẫn chưa giải quyết việc cấp đất cho Hữu Việt. Kình ngư số một Việt Nam vẫn cặm cụi thi đấu, hy vọng và chờ đợi. Nhưng hình như, càng kiên nhẫn thì mọi chuyện lại càng giống như “ném đá ao bèo”. Tấm gương của đàn anh Duy Bằng còn đó, Hữu Việt không thể không lo. Bởi lỡ vài năm nữa khi rớt về bên kia đỉnh cao phong độ, ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm giải quyết “lời hứa” cấp đất cho anh? Khi ấy Việt sẽ phải đối mặt với thực tại giống Duy Bằng, lập gia đình và lay lắt qua ngày trong những căn nhà thuê tạm bợ.
Nhưng câu chuyện ở đây không chỉ đơn thuần nằm ở vấn đề nơi nào thu nhập cao, nơi nào thu nhập thấp. Hữu Việt được đánh giá là VĐV “biết sống” và biết “ứng xử”. Anh thừa hiểu không dễ rời Hải Phòng, khi thể thao nơi đây đã đầu tư cho anh không ít trong suốt thời kỳ chưa bước lên đỉnh cao. Đấy là cái tình, cái nghĩa và mọi thứ sẽ bị đạp đổ hết, nếu Việt vội vàng chạy theo vật chất ở nơi khác.
Bởi sự cân nhắc thiệt hơn ấy, người ta tin rằng Hữu Việt chỉ muốn “đánh động” và “nắn gân” lãnh đạo thể thao Hải Phòng mà thôi. Anh sẽ không giải nghệ, khi mới bước sang tuổi 27 và còn có thể giành thêm rất nhiều vinh quang nữa trong sự nghiệp. Đơn giản, Việt chỉ muốn đòi sự công bằng cho bản thân anh sau quá nhiều đóng góp cho Hải Phòng. Giải quyết chuyện cấp đất và nâng lương.
Thông báo
