Nguyễn Trọng Tạo: “Không cần phải yêu đến 500 phụ nữ”
"Tôi lấy vợ thực đơn giản. Người vợ đầu tiên là người cùng làng, hai ông bố là bạn của nhau. Người vợ thứ hai tôi gặp tình cờ ở Huế và từ khi gặp nhau đến khi cưới nhau chỉ vỏn vẹn 18 ngày. Có lẽ chính sự đơn giản và vội vàng đã dẫn đến những đổ vỡ đáng tiếc".
Với tình yêu, trời cho thì tôi không từ chối
- Nguyễn Trọng Tạo vừa là nhà thơ, vừa là nhạc sỹ, vừa là họa sỹ. Vậy có thể nói anh yêu nhiều gấp ba lần các nghệ sỹ khác không?
- Tôi nghĩ ĐA TÌNH hay YÊU, ai cũng thế cả thôi. Đâu phải là văn nghệ sĩ mới đa tình. Các nhà khoa học mà không đa tình hay sao? Chỉ khác nhau là có những công việc phải ngồi một chỗ, phải thu mình lại và có những công việc phải đi nhiều, phải trải mình hơn.
![]() |
Giới văn nghệ sỹ là giới hoạt động thiên về cảm xúc tâm hồn, trái tim thường nhạy cảm nên dễ bị xúc động mạnh, xúc động nhanh, nhìn cái tốt cũng nhanh và nhìn cái xấu cũng nhanh. Đó là sự nhạy cảm. Chứ còn yêu thì biết ai yêu nhiều hơn ai, không thể so sánh được. Người yêu nhiều chưa hẳn đã là yêu mạnh mẽ, có người yêu rất ít nhưng lại yêu hết mình, xả thân theo đúng nghĩa của tình yêu.
Cũng như tác phẩm, có người viết ít thì để lại, còn có người viết nhiều thì chẳng ai nhớ đến. Chỉ có điều văn nghệ sỹ thì thường có công chúng, có fan của họ. Nếu người ta yêu văn chương, nghệ thuật của anh… thì người ta cũng có cảm tình với anh. Đấy là cơ sở để người ta có thể yêu người nghệ sĩ. Nếu có một ngọn lửa tình được thắp lên, thì tình yêu đó chắc chắn sẽ tỏa sáng nhanh và mạnh hơn.
- Vậy nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo có phải là người yêu nhiều không?
- Với tôi thì trời cho gì thì tôi được nấy thôi. Mà trời đã cho thì mấy ai từ chối?
Không cần phải yêu đến 500 người
- Để viết về một người nào đó, chắc chắn nhà thơ phải có tình cảm với họ thì mới có thể xúc cảm thành thơ. Nguyễn Trọng Tạo đã làm cả nghìn bài thơ, cứ cho rằng một nửa số đó là thơ tình thì đồng nghĩa với việc anh đã từng có cảm tình với ít nhất 500 người phụ nữ?
- Để có 500 bài thơ tình không cần 500 người tình. Nhà thơ Nêruda đã từng viết 100 bài thơ tình để tặng cho một người mình yêu. Tôi có lần thực sự xúc động khi được một "đối tượng" nhận xét: Nhiều người đã tặng thơ cho em, nhưng chỉ có bài của anh là tặng em thật.
- Những người đàn bà trong thơ anh có nguyên mẫu ngoài cuộc sống không?
- Nói chung tất cả đều có thật và tất cả cũng đều là tưởng tượng. Những ám ảnh về đàn bà là những ám ảnh cụ thể nhưng khi vào thơ thì trở nên xa hơn, hư ảo hơn, lung linh hơn và đẹp hơn. Nhưng những người đàn bà được tôi lấy làm nguyên mẫu, dù đã có sự tưởng tượng rất nhiều, nhưng họ vẫn luôn nhận ra hình ảnh của mình trong thơ tôi. Và cũng có cả những sự ngộ nhận đáng tiếc.
![]() |
- Bài thơ viết về đàn bà mà anh thích nhất?
- Tôi vừa có một chùm thơ tình viết cho một người, và đây là mấy câu trong bài Mây Trắng: "Em nguyên thủy duỗi dài trên mây xốp/ Trắng trong ơi, chìm tận đáy Tây Hồ/ Anh ngụp lặn đáy sâu vớt mùa thu chết đuối/ Mùa thu mỉm cười trong mắt em ngủ mơ".
18 ngày cho một cuộc hôn nhân
- Có hình ảnh người đàn bà đi theo anh đến hết cả cuộc đời không?
- Hồi chiến tranh biên giới ở Cao Bằng, một lần tôi gặp cô gái người Tày đang ngồi bới tìm tài liệu trong ngôi nhà đổ nát. Tôi làm quen và được biết cô gái sắp đi lên Quảng Hòa để thăm gia đình. Tôi cũng phải lên Quảng Hòa để thâm nhập thực tế viết về chiến tranh. Vậy là chúng tôi đi cùng nhau mấy chục cây số nhờ xe bộ đội.
Đến Quảng Hòa, cô ấy đưa tôi về thăm nhà, ăn một bữa cơm với gia đình và tự nguyện làm người dẫn đường trong các công việc của tôi. 2 ngày sau, đến khi chia tay, thấy cô ấy khóc tôi cứ bâng khuâng mãi. Đi trong cuộc chiến, đi trong tang thương bởi chiến tranh tàn phá, tôi thấy cô gái ấy như giọt sương đẹp và dễ vỡ.
Sau khi tôi về Hà Nội được mấy tháng thì bỗng một hôm, cô ấy xuất hiện và hỏi: "Có còn nhớ em không?". Ngày đó tôi đã hơn 30 tuổi và có vợ con rồi, còn cô ấy khá xinh đẹp, dù đã 26 tuổi nhưng vẫn chưa lấy chồng. Tôi đưa cô ấy đi thăm thú Thủ đô rồi lưu luyến chia tay. Từ lần gặp gỡ đó, mãi 25 năm sau khi trở lại Cao Bằng, tôi mới gặp lại. Cô ấy đã có chồng, con, gặp tôi, khi chia tay cô ấy lại khóc. Những giọt nước mắt đến giờ vẫn còn mặn.
- Anh đã lấy vợ như thế nào?
- Tôi lấy vợ thực đơn giản. Người vợ đầu tiên là người cùng làng, và hai ông bố là bạn của nhau. Người vợ thứ hai tôi gặp tình cờ ở Huế và từ khi chúng tôi gặp nhau đến khi cưới nhau chỉ vỏn vẹn 18 ngày. Có lẽ chính sự đơn giản và vội vàng đã dẫn đến những đổ vỡ đáng tiếc. Nhưng, những người vợ ấy đã cho tôi những đứa con yêu.
Những bài thơ tình "sét đánh"
- Anh có bao giờ bị "sét đánh" trong tình yêu không?
- Có chứ! Thỉnh thoảng cũng phải bị "sét đánh" chứ (cười). Đây là bài thơ "sét đánh" gần đây nhất của tôi. Cũng có thể là bài thơ "sét đánh" cuối cùng đây!
Ta đã yêu nhau từ kiếp trước Ta đã yêu nhau từ kiếp trước Ngày đó em tròn hai mươi tuổi Rồi xa mãi vạn năm chừng quên lãng Ta đã chết. Và biển trời đã khác Anh không biết còn kiếp sau nào nữa |
Nguyễn Thắng

Diệp Lâm Anh đón sinh nhật bên bạn trai kém 11 tuổi
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Ca sĩ Diệp Lâm Anh vừa tổ chức sinh nhật cùng bạn bè thân thiết. Tại buổi tiệc, cô gây chú ý khi sánh đôi cùng bạn trai kém 11 tuổi.

Mẹ ruột Thu Quỳnh bất ngờ lộ diện với vẻ ngoài không tuổi, từng là diễn viên đoàn kịch Tổng cục Chính trị
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - Hòa trong không khí cả dân tộc hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Thu Quỳnh đăng tải bộ ảnh 3 thế hệ, đáng chú ý là hình ảnh mẹ ruột trong bộ quân phục.

Nữ diễn viên quê Tuyên Quang vai Thương trong 'Phía trước là bầu trời' cuộc sống hiện tại ra sao?
Giải trí - 12 giờ trướcGĐXH - Sau 24 năm kể từ khi bộ "Phía trước là bầu trời" được phát sóng, diễn viên Thu Nga (vai Thương) đã chia sẻ những kỷ niệm thời đóng phim và được khán giả yêu mến cho tới tận bây giờ.

NSND Trung Anh gây sốc khi bước ra khỏi 'vùng an toàn', hóa thân thành nhân vật bố chồng phản diện
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - NSND Trung Anh mới đây đã "làm mới" mình với vai diễn khác xa hoàn toàn với những nhân vật trước đây...

Phát hiện ra bị chơi xấu, Kim Ngân thẳng tay tát đồng nghiệp
Xem - nghe - đọc - 15 giờ trướcGĐXH - Trong tập 9 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân phát hiện mình bị chơi xấu nên đã tát nữ đồng nghiệp...

Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu tham gia diễu hành A80
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu mới đây cùng khối Văn hoá - Thể thao vinh dự được cùng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến thăm Lăng Bác, thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch và hân hạnh được nhận Huy hiệu Bác Hồ. Cô hạnh phúc và biết ơn khi được nhận được vinh dự này.

Người dân bức xúc vì chưa nêu đích danh nơi xả thải làm chết cá
Xem - nghe - đọc - 15 giờ trướcGĐXH - Tập 18 "Có anh, nơi ấy bình yên" hé lộ căng thẳng khi người dân chưa thỏa mãn lời giải thích của ủy ban xã về cá chết hàng loạt.

Công an tìm ra kẻ tung tin đồn nguyên nhân cá chết hàng loạt
Xem - nghe - đọc - 16 giờ trướcGĐXH - Thiếu tá Huy đã nhận báo cáo về việc Cường tung tin đồn thất thiệt khắp xã về nguyên nhân cá chết hàng loạt.

Nữ trợ lý tiếp tục 'thả thính' chồng giám đốc của Mỹ Anh
Xem - nghe - đọc - 17 giờ trướcGĐXH - Trong tâp 8 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân luôn nỗ lực và gặt hái thành công nhưng điều đó cũng khiến nữ đồng nghiệp tìm cách hại cô.

Lê Hạ Anh - cô Hồng lái đò phim 'Mưa đỏ': Tôi thấy hòa bình đẹp lắm
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - Lê Hạ Anh vào vai cô Hồng lái đò phim "Mưa đỏ" với một tâm thế vinh dự và hạnh phúc. Đối với nữ diễn viên 9X, đây là một vai diễn để đời của cô.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Những nghệ sĩ như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương nên có cơ chế đặc thù trong phong tặng danh hiệu, giải thưởng
Câu chuyện văn hóaGĐXH - PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng "cần suy nghĩ về cơ chế đặc thù trong việc phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND, giải thưởng cho những nghệ sĩ hoạt động tự do nhưng có cống hiến nổi bật". Ca sĩ Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng được TP HCM trao bằng khen vì lan toả tinh thần yêu nước nhờ ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình, và hình thức này nên được nhân rộng để khuyến khích sự dấn thân sáng tạo của các nghệ sĩ.