Nhà hàng, quán nhậu Hà Nội vắng không một bóng người, ngậm ngùi đồng loạt treo biển nghỉ Tết sớm
GiadinhNet - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều nhà hàng, quán nhậu ở Hà Nội vắng khách đến ảm đạm, đành đóng cửa nghỉ Tết sớm.
Sau thông tin về các ca dương tính với COVID-19 mới, người dân Hà Nội nhanh chóng trở lại trạng thái phòng chống dịch, nhiều nhà hàng, quán nhậu vắng khách bất ngờ.
Trên các tuyến đường có nhiều nhà hàng, quán nhậu như Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Phong Sắc, chùa Láng,... chỉ lác đác một vài người dân.
Nhiều chủ quán cho biết, từ khi dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, thêm một số ca mắc mới trên địa bàn Hà Nội, vì vậy tâm lí người dân đã cảnh giác hơn, phòng dịch, hạn chế tụ tập đông người. Vì vậy, hầu hết lượng khách đều giảm một cách khủng khiếp so với trước đây.
Không chỉ những quán nhậu, quán bia vắng khách mà bên cạnh đó nhiều quán giải khát, quán cà phê cũng trong tình trạng tương tự.

Dạo quanh một vòng thành phố Hà Nội, rất dễ để bắt gặp cảnh nhiều quán mở cửa chỉ cầm chừng trong không khí chán nản với lượng khách vắng vẻ. Ảnh: Công Luận.
Cảnh vắng vẻ, không một bóng khách là cảnh tượng chung của nhiều nhà hàng. Ảnh: Dân Trí
Một nhà hàng trên phố Sơn Tây khách thưa thớt hẳn so với mọi ngày do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Lao Động.
Nhiều quán bia, quán lẩu trên phố Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội) chỉ có chủ với nhân viên ngồi với nhau. Ảnh: Dân Việt.

Một quán bia lớn nằm trên phố Trần Thái Tông đã đóng cửa, cả quán bia không 1 bóng người. Ảnh: Công Luận.
Nhân viên một nhà hàng bia trên đường Nguyễn Phong Sắc cho biết lượng khách giảm 2/3 so với trước. Ảnh: Dân Trí
Đây là cảnh trong một cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Huyên khi dịch COVID-19 quay trở lại. Ảnh: Lao Động
Các quán cà phê, giải khát sáng nay cũng trong tình trạng tương tự. Ảnh: Dân Việt

Trước sảnh đi vào hàng bia này, được chủ quán căng băng rôn với dòng chữ "Chung tay phòng chống dịch COVID, nhà hàng xin phép tạm dừng hoạt động". Ảnh: Công Luận
Quán bia hiện nay chỉ còn bảo vệ trông coi, không đón khách. Ảnh: Dân Trí
Đào dáng huyền tăng giá từng ngày lên 4-5 triệu đồng/cành, chặt cả nghìn cành vẫn "cung không đủ cầu" Lily (tổng hợp)