Nhầm lẫn đáng tiếc về tác giả của clip "Ôm vì hòa bình"?
GiadinhNet - Mới đây, hình ảnh một cô gái với nụ cười thân hiện mặc áo cờ đỏ sao vàng cầm tấm biển đi khắp phố để kêu gọi mọi người “ôm vì hòa bình” đã gây sốt trên cộng đồng mạng . Tuy nhiên, đáng buồn là khi được báo chí tìm đến phỏng vấn, cô gái trong vai diễn viên này lại không nhắc đến tên của những người làm nên tác phẩm. Điều này đã khiến mọi người nhầm tưởng, cô chính là tác giả của ý tưởng này.
Chỉ với một thông điệp rất ngắn rằng, một cô gái trẻ đeo tấm biển trước ngực, nụ cười tươi thường trực trên môi và đi qua các con phố để kêu gọi: “I’m Vietnamese. I love peace. So if you as well, please hug me” (tạm dịch: Tôi là người Việt Nam. Tôi yêu hoà bình. Nếu bạn cũng như vậy thì hãy ôm tôi). Ý tưởng ngỡ đơn giản này cuối cùng lại mang đến một sự lan tỏa khá nhanh trên các phương tiện thông tin đại chúng, cho thấy sức ảnh hưởng của thông điệp là rất hiệu quả. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, tác phẩm chỉ được nhắc đến cái tên Bảo Linh mà không nói đến vai trò sáng tạo của hai đạo diễn trẻ là Cẩm Tú (hiện đang học khoa đạo diễn của trường ĐH sân khấu Điện ảnh) và Đặng Đình Nhu, cựu sinh viên ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội.
Trả lời trên một tờ báo, khi được hỏi “Ý tưởng clip đặc biệt này xuất phát từ đâu?”, Bảo Linh trả lời rằng: “Trước tình hình biển Đông đang căng thẳng như hiện nay, mình rất muốn làm một cái gì đó mới mẻ để đóng góp phần nhỏ bé cho đất nước. Nhiều bạn trẻ cũng nghĩ ra những ý tưởng như xếp hình, nhảy flashmob… rất hay rồi. Nên mình nghĩ giờ chúng mình phải làm gì đó để tuyên truyền rộng rãi hơn, không phải là trong nước nữa mà đối với người nước ngoài. Và chúng mình đã nghĩ đến ý tưởng làm clip”. Trong suốt cả bài phỏng vấn, cô không nhắc đến vai trò và nhắc đến tên của Đặng Đình Nhu và Cẩm Tú.

Ngay cả khi xuất hiện trên chương
trình Cuộc sống thường ngày của VTV1, trả lời trực tiếp về ý tưởng đến từ đâu,
cô diễn viên này cũng trả lời khá chung chung, không phủ nhận hoặc nói rõ hơn về ý tưởng là của đạo diễn. Điều
này tiếp tục gây hiểu lầm đó là sáng tạo của riêng cô. Trên một tờ báo còn ghi
rõ rằng: “Linh
có niềm đam mê đặc biệt với phim ảnh, cô bạn tự mình viết kịch bản, kiêm luôn đạo diễn, hậu trường và nữ diễn
viên”.
Điều này khiến hai tác giả đồng sáng tạo là Cẩm Tú và Đặng Đình Nhu không khỏi buồn lòng vì một sản phẩm do chính mình lên ý tưởng, xúc tiến, hoàn thiện... lại không được ghi nhận, được nhắc đến như lẽ ra cần phải thế. Liên hệ với đạo diễn Cẩm Tú, cô cho biết: “Clip “ôm vì hòa bình” chỉ là một phần trong dự án “Vietnam love kiss” mà cô ấp ủ thực hiện. Là sinh viên khoa đạo diễn nên trước dự án này, Cẩm Tú đã là tác giả của nhiều phim ngắn và các clip. Với kinh nghiệm sẵn có, ý tưởng “Ôm vì hòa bình” được cô và Đình Nhu thực hiện khá nhanh, chỉ trong 2 tuần.
Mục đích của clip này là muốn bằng
những hành động đơn giản nhưng thiết thực, bạn bè quốc tế sẽ cảm nhận được sự
thân thiện và tốt bụng của người Việt Nam. Cũng thông qua dự án này, Cẩm Tú muốn
chứng minh một điều rằng, giới trẻ không thờ ơ, không bàng quan trước thời cuộc.
Thông qua các kênh chia sẻ, Cẩm Tú còn phát hiện ra rằng, không chỉ bản thân cô
mà rất nhiều bạn trẻ cũng có chung một suy nghĩ, đó là rất quan tâm đến tình
hình đất nước, muốn được đóng góp sức mình...
Việc không được đề cập đến tên một cách
chính thức, Cẩm Tú cho rằng, cô không làm điều này để được nổi tiếng, nhưng khi
một tác phẩm được sinh ra thì nó phải được biết đến là một sản phẩm của tập thể
chứ không phải của riêng một cá nhân nào.

Trên facebook cá nhân, đạo diễn trẻ Đình Nhu cũng chia sẻ khi các thông tin được báo chí đưa tin mà không hề nhắc đến vai trò của người làm ra tác phẩm: “Có một chút nhầm lẫn nhỏ là ý tưởng về việc quay clip được mình và bạn Gà Tây (nickname của Cẩm Tú) lên ý tưởng. Về việc quay ở đâu, Linh Kett (nickname của Bảo Linh) mặc gì, quay ai, và slogan ghi chữ gì cũng là ý tưởng của bọn mình lên... Vậy nên có thể gọi tác giả của clip là mình và Gà Tây. Linh chỉ làm nhiệm vụ của một người mẫu thực hiện ý tưởng của bọn mình thôi. Việc nói như trên truyền hình là không chính xác. Dựng clip theo hiệu ứng cũng là chủ ý của mình. Vậy nên nếu ai hôm nay đã xem chương trình này thì mình muốn nói vài lời để đỡ hiểu nhầm".
Theo Đình Nhu, suy nghĩ ban đầu của các bạn là vô tư, không
hề để tên credit nên có thể đã gây hiểu lầm cho báo chí. Đạo diễn trẻ này không muốn tranh cãi thêm vì đã đạt được mục đích là "hiệu ứng tốt cho mọi người thấy Việt Nam yêu hoà bình như thế nào)... "Nhưng mình muốn
khẳng định là nếu các anh chị nhà báo có tiếp tục viết hay quay hình thì nên
xác minh thông tin cho chính xác, vì cũng là tâm huyết của bọn mình nên mình
cũng muốn được ghi nhận nó. Thực chất là để lấy động lực tiếp nối chiến dịch của
bọn mình...”, Đình Nhu chia sẻ.

Sau khi xảy ra những hiểu lầm về việc chính diễn viên trong clip “Ôm vì hòa bình” cũng đồng thời là người lên ý tưởng, Bảo Linh cũng đã chia sẻ trên facebook của mình rằng: “Minh không phải là người lên ý tưởng, không phải người đưa ra đề nghị cho chiến dịch và cũng chưa bao giờ mình nói như thế cả (các bạn xem trên YouTube cũng sẽ thấy)" Cô mong muốn báo chí đính chính lại những điều này, vì cô muốn tất cả mọi người ghi nhận công lao của cả nhóm chứ không phải của riêng mình cô.
Nếu như
những xác nhận này của Bảo Linh được nói rõ khi trả lời phỏng vấn báo chí thì
điều này sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Đạo diễn nói chung vốn chịu nhiều thiệt thòi
hơn diễn viên rất nhiều thứ, nếu không được nhắc đến dù chỉ một cái tên thì đó không
chỉ là biểu hiện của việc thiếu chuyên nghiệp mà còn là sự thiếu tôn trọng tập
thể. Nói như một nhà phê bình, tác phẩm có hay thì người nổi tiếng là diễn
viên, nhưng nếu nó tệ thì đạo diễn là người chịu trận nhiều nhất.
T.H
Diễn biến bất ngờ phiên xử đạo diễn phim hình sự ‘vực thẳm vô hình’
Giải trí - 51 phút trướcGĐXH – Từng thành công với những thước phim hình sự tôn vinh công lý, đạo diễn Lê Minh lại vướng vòng lao lý khi chọn cách "đòi nợ" bằng cách tạt chất bẩn vào nhà con nợ. Chỉ vì một phút thiếu kiềm chế, vị đạo diễn tài năng đã tự đẩy mình xuống "vực thẳm" đời thực.
Hua Mạ - Vẻ đẹp kỳ vĩ miền Đông Bắc
Xem - nghe - đọc - 54 phút trướcGĐXH - Hua Mạ được mệnh danh là hang động kỳ quan quy mô nhất tại khu vực phía Bắc Việt Nam. Bên trong là cả một "rừng" thạch nhũ và măng đá muôn hình vạn trạng.
Khoe khoảnh khắc con gái 9 tháng tuổi, Ngô Thanh Vân gây tranh cãi
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Ngô Thanh Vân gây tranh cãi khi chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của con gái 9 tháng tuổi. Nữ diễn viên phản hồi ý kiến trái chiều từ cư dân mạng và khẳng định tình yêu dành cho con.
Thiếu gia tập đoàn Hải Minh muốn đẩy nhanh đầu tư cho Hoa hậu Vi Minh
Xem - nghe - đọc - 1 giờ trướcGĐXH - Thiếu gia Hải Đăng đã đến công ty và chất vấn Quỳnh Mai bày tỏ nóng lòng vì chưa thấy chiến lược xây dựng hình ảnh cho Hoa hậu Vi Minh.
Phim của vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh: Khởi đầu chậm nhưng về sau được nhiều gia đình chọn lựa
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Phim "Trùm Sò" của vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh có khởi đầu được xem là không ổn nhưng hiện tại nhiều gia đình đã lựa chọn mua vé xem phim.
Ngọc Huyền bị đổ tội trộm 5 cây bạc trong 'Ngược đường ngược nắng'
Xem - nghe - đọc - 2 giờ trướcGĐXH - Vụ mất 5 cây bạc của bà Mão đã đẩy Mai vào tình huống bị nghi ngờ ăn trộm, cô dự định báo công an để tự minh oan.
Con gái Hồng Đăng khóc nức nở, phản ứng của nam diễn viên khiến fan bất ngờ
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Bà xã Hồng Đăng đăng tải khoảnh khắc nam diễn viên và con gái mắt đỏ hoe khiến nhiều người bất ngờ.
Lương Thế Thành hé lộ cái kết 'trả nghiệp' trong 'Bóng ma hạnh phúc'
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Lương Thế Thành bất ngờ hé lộ cái kết của nhân vật Hoàng Dũng trong "Bóng ma hạnh phúc" khiến khán giả càng thêm tò mò.
Bạn trai tin đồn của Ngọc Trinh rạng rỡ xuất hiện ủng hộ phim 'Thẩm mỹ viện âm phủ'
Xem - nghe - đọc - 6 giờ trướcGĐXH - Quốc Trường dù bận rộn với rất nhiều công việc khác nhau nhưng vẫn đến dự buổi ra mắt phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" để ủng hộ Ngọc Trinh.
Nỗi buồn hiện tại của NSND Công Lý
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - NSND Công Lý có rất nhiều năm cống hiến cho làng kịch lẫn phim ảnh Việt Nam, tuy nhiên vì bạo bệnh nên anh phải tạm gác lại tất cả đam mê. Nhiều lúc nhìn thấy đồng nghiệp đi diễn, anh cảm thấy tiếc nuối và nhớ nghề.
Nỗi buồn hiện tại của NSND Công Lý
Giải tríGĐXH - NSND Công Lý có rất nhiều năm cống hiến cho làng kịch lẫn phim ảnh Việt Nam, tuy nhiên vì bạo bệnh nên anh phải tạm gác lại tất cả đam mê. Nhiều lúc nhìn thấy đồng nghiệp đi diễn, anh cảm thấy tiếc nuối và nhớ nghề.