Nhờ mẹ chồng chăm cháu, mới được 10 ngày, bà đã trả con và cho tôi thêm 10 triệu rồi lắc đầu làm cả nhà nháo nhào

| Tâm sự

Nhìn 10 triệu đặt trên bàn, tôi rối bời và bực mình dễ sợ.

Mẹ chồng cầm sang 5 tỷ mong con dâu ly hôn, lý do bà tiết lộ mới thực sự khiến con dâu sốc nặngMẹ chồng cầm sang 5 tỷ mong con dâu ly hôn, lý do bà tiết lộ mới thực sự khiến con dâu sốc nặng

GiadinhNet - Mẹ chồng tôi cầm sang 5 tỷ đồng và nói rằng nếu ly hôn, tôi sẽ sở hữu số tiền lớn này.

Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Hiện tại con tôi được 7 tháng tuổi. Bé quấy khóc, khó chịu nên cần người chăm bẵm thường xuyên. Tôi lại phải đi làm nên nhờ mẹ chồng giúp tôi chăm cháu.

Nói thêm, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng rất tốt. Mẹ chồng cũng đồng ý chăm bé giúp tôi để tôi yên tâm làm việc. Nào ngờ mới có 10 ngày, bà đã đưa tôi 10 triệu, bảo tôi tìm người chăm sóc chứ bà không chăm nổi nữa.

Tôi sững người. Mẹ chồng còn nói hàng tháng, bà sẵn sàng cho tôi 2 triệu để trả tiền gửi trẻ. Bà lớn tuổi rồi, bế cháu cả ngày, sức khỏe sa sút hẳn. Chưa kể phải nấu bột ăn dặm, cho cháu ăn, tắm rửa... Cả ngày bà không có thời gian nghỉ ngơi. Bố chồng tôi cũng phải phụ vợ việc nhà cửa.

Nhờ mẹ chồng chăm cháu, mới được 10 ngày, bà đã trả con và cho tôi thêm 10 triệu rồi lắc đầu làm cả nhà nháo nhào - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi không muốn gửi con đi nhà trẻ vì bé còn quá nhỏ. Nhưng tôi cũng không thể ép mẹ chồng giúp mình khi bà đã đưa ra một loạt lý do. Mà chẳng lẽ tôi phải nghỉ làm để chăm con. Tôi rối trí quá. Giờ vì đứa nhỏ mà cả nhà tôi cứ bàn tán xôn xao, người này đưa ra ý kiến, người nọ đưa ra lý do. Mong tư vấn giúp tôi với.

(methuyi....@gmail.com)

Bạn đang bị đặt trong một tình thế buộc phải suy nghĩ, cân nhắc thật kĩ rồi mới đưa quyết định.

Mẹ chồng bạn là một người tốt, thương yêu con cháu thật tâm. Bà cũng muốn giúp con dâu nhưng rõ ràng, sức khỏe của bà không cho phép điều đó. Bạn hãy thấu hiểu, cảm thông cùng mẹ chồng chứ đừng nên trách móc hay nảy sinh ác cảm với bà. Giữ gìn mối quan hệ tốt với mẹ chồng cũng là một nền tảng để vun đắp hạnh phúc hôn nhân.

Về vấn đề gửi con đi nhà trẻ, bạn cần bàn bạc với chồng. Hãy liệt kê những điểm lợi - điểm rắc rối nếu cho con đi học hoặc cho con ở nhà. Bạn cũng có thể hỏi thăm những người xung quanh về các điểm trường uy tín, chất lượng, có camera quan sát. Nếu quyết định đưa con đi học, vợ chồng bạn cần dành thời gian để tìm hiểu thật kỹ, nếu có thể thì cho con làm quen với môi trường mới trong một khoảng thời gian nhất định trước khi đưa bé đi học.

Nếu thống nhất để con ở nhà, vợ chồng bạn cần tìm người chăm sóc chu đáo cho bé. Nếu bạn nghỉ làm thì vấn đề kinh tế liệu có bị ảnh hưởng không? Liệu có tìm được bảo mẫu tại nhà?

Mong rằng, vợ chồng bạn sẽ cân nhắc kĩ lưỡng và cùng thống nhất giải pháp cuối cùng. Và hãy đặt vấn đề an toàn, sự phát triển của con làm yếu tố đầu tiên để tìm hướng giải quyết cho việc này.

Hướng Dương.

Được mẹ chồng và mẹ đẻ lên chăm cháu, nàng dâu choáng váng khi ngày nào cũng chứng kiến màn khẩu chiến từ hai bàĐược mẹ chồng và mẹ đẻ lên chăm cháu, nàng dâu choáng váng khi ngày nào cũng chứng kiến màn khẩu chiến từ hai bà

GiadinhNet - Những tưởng được mẹ đẻ và mẹ chồng lên chăm cháu tôi sẽ an nhàn, nào ngờ hai bà suốt ngày cãi vã khiến tôi đến trầm cảm.

Mẹ chồng ép con trai nộp nửa lương hàng tháng còn nhẫn tâm xúi con bỏ vợ để lấy người khácMẹ chồng ép con trai nộp nửa lương hàng tháng còn nhẫn tâm xúi con bỏ vợ để lấy người khác

GiadinhNet - Mẹ chồng tôi ăn chặn tiền nuôi vợ con của chồng tôi, còn xúi con trai làm điều sai trái.

H.Dương/Theo Nhịp Sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Tâm sự -

GĐXH - Thấy ông bà nuông chiều cháu vô điều kiện, vợ chồng tôi từng kiên quyết vạch ra ranh giới, cấm ông bà can thiệp vào việc nuôi dạy con theo khoa học. Nhưng sau hai năm giữ khoảng cách, nhìn căn phòng trống và món quà muộn của ông nội, chúng tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất điều trân quý nhất dưới danh nghĩa "dạy con đúng cách".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.