Những chú khỉ vàng "không thích phụ nữ" ở chùa Nhẫm Dương
GiadinhNet - Cách đây gần 10 năm, trong những lần đi làm Phật sự được nhìn thấy mọi người ghiết khỉ nấu cao, thầy Diệu Mơ bỏ tiền túi ra mua những con khỉ đó về nuôi và thả lên núi.

Tổ Đình Thánh Quang được dựa vào núi Nhẫm Dương (tại thôn Châu Xã, xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Đây là một ngôi chùa cổ của xứ Đông và được ví như “Hạ Long trên cạn”.

Ni sư Thích Diệu Mơ – Trụ trì chùa cho PV Báo Gia đình & Xã hội biết: “Từ những năm 1980, Khỉ ở chùa này nhiều không đếm xuể. Đa số là khỉ vàng cháy, còn lại là một số giống khác. Nhưng do người dân săn bắt và đánh bẫy, nên chúng bỏ đi hết”.

Cách đây gần 10 năm, trong những lần đi làm Phật sự được nhìn thấy mọi người ghiết khỉ nấu cao, sư thầy rất thương. Sau đó, thầy Diệu Mơ bỏ tiền túi ra mua những con khỉ đó về nuôi và thả lên núi.

Khi thả nên núi, những chú khỉ bị mất do có người tìm bắt, cho nên ni sư Diệu Mơ đóng thành cũi để nuôi, thỉnh thoảng mới cho ra ngoài vì thầy sợ mất.

Những con khỉ ở Nhẫm Dương rất khôn, tinh nghịch và đáng yêu. Nên thầy trụ trì đặt cho mỗi con một tên để chúng nhớ và dễ huấn luyện như: Ngộ Không, Ngố, Trố….

Muốn làm quen với chúng, thì phải nhẹ nhàng, sau đó gọi tên và đưa tay ra bắt.

“Thường khỉ ở đây không thích phụ nữ. Cho nên chỉ cần đứng gần là chúng có thể kéo áo hay cắn vày tay” – ni sư Diệu Mơ chia sẻ.

Ngoài làm xiếc như: đu dây, lội nước, bắt chước con người, jhỉ vàng cháy có thể bắt rận, nhổ tóc...

Vì Ni sư nuôi chúng từ nhỏ, nên Thầy Diệu Mơ như người mẹ thứ hai của bầy khỉ. Nếu ai giả vờ đánh thầy trụ trì, chúng sẽ "phát khùng".

Giống khỉ vàng cháy rất nghịch.Ngày trước nhà chùa trồng khoai, trồng sắn, khi thu hoạch, cả đàn khỉ thi nhau xuống lấy trộm, nhưng chúng chỉ giấu vào một chỗ nào đó, chứ không lấy ăn.

Khỉ cũng như người, cũng biết yêu, ghét, nịnh, vui đùa và có trí nhớ rất nhanh. Dạy bất cứ một điều gì là chúng có thể làm theo.

Từ bắt tay

Uống sữa

Đến bắt rận

Và gần gũi với con người

Thầy Diệu Mơ chia sẻ: “Thực ra, khỉ có quan hệ rất mật thiết với Phật giáo. Trên đường đi lấy kinh, Đường Tăng đã được con Khỉ đá – Tôn Ngộ Không bảo vệ trên suốt chặng đường dài để lấy được kinh nhà Phật. Cho nên năm nay là năm Bính Thân – năm con Khỉ, Thầy cũng rất mong mọi thứ sẽ được hanh thông và an vui”.
Bài, ảnh: Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội