Những phần quà ấm áp tiếp tục đến với bé Hữu Phương
GiadinhNet - Sau gần 1 tháng, chúng tôi lại có dịp trở lại mảnh đất nghèo khó thôn Mai Động, xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương để về thăm một sinh linh bé nhỏ mới 2 tuổi đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo mù mắt bẩm sinh.
![]() Những phần quà ấm ấp của bạn đọc hảo tâm tiếp tục đến với bé Hữu Phương |
Đang nhanh tay thu vội mẻ thóc ở sân để tránh mưa, bác Nguyễn Văn Trại, ông nội bé Hữu Phương cho biết: “Mấy hôm nay lúa chín rộ, nên hai bố mẹ cháu Phương ra đồng gặt lúa, ở nhà chỉ có hai thân già vừa trông cháu, vừa phơi thóc, phơi rơm. Nếu vụ này năng suất và bán được giá thì gia đình sẽ vay mượn thêm để cho cháu Phương đi làm phẫu thuật, chứ suốt ngày nhìn cháu quấy khóc, lần sờ trong bóng tối, gia đình tôi buồn và thương cháu lắm”. Quay sang nhìn Hữu Phương đang ngồi trên chiếc xe chơi với bà nội, hai mắt nhắm chặt, kêu ú ớc khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.
![]() |
![]() |
Sau khi bài viết “Chảy nước mắt bé 2 tuổi mù lòa ngằn ngặt khóc trên manh chiếu rách” với Mã số 70, gia đình bé Hữu Phương đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ về vật chất và tinh thần của những bạn đọc hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước và nước ngoài với số tiền gần 35 triệu đồng và phần quà gồm những nhu yếu phẩm thiết yếu.
Xót thương cho hoàn cảnh éo le của đôi vợ chồng trẻ nghèo khó và mong muốn giúp bé Hữu Phương có thêm kinh phí để làm phẫu thuật mắt. Chuyên mục Vòng tay nhân ái thuộc báo Gia đình xã hội tiếp tục nhận được những tấm lòng sẻ chia của bạn đọc hảo tâm trong và ngoài nước gửi về.
Được tiếp tục đón nhận những phần quà thiết thực từ Qũy Vòng tay nhân ái, bác Nguyễn Hữu Trại xúc động: “Gia đình chúng tôi không biết lấy gì để cảm ơn quý tòa soạn, chuyên mục và tấm lòng hảo tâm của các bạn đọc. Gia đình chúng tôi mong sao, ngày càng có nhiều hoàn cảnh, số phận không may được chuyên mục Vòng tay nhân ái mang niềm vui và hạnh phúc tới”.
Chào tạm biệt gia đình khi những tia nắng nóng bức của mùa hè cuối ngày đã nhường chỗ cho những cơn gió dịu mát. Nhìn về phía xa xa, những bác nông dân đang khẩn trương chở những chiếc xe cải tiến chất đầy lúa chín báo hiệu một vụ mùa bội thu và chúng tôi thấy hạnh phúc hơn khi tình người vẫn luôn dạt dào, nồng ấm sẻ chia tới những mảnh đời bất hạnh.
Đức Tùy


