Niềm vui đã đến với người mẹ nghèo nhìn con thoi thóp qua cửa kính

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Cách thành phố Hải Dương khoảng 15km, chúng tôi tìm về thôn Phương Bằng, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc (Hải Dương) vào những ngày đầu tháng 6. Con đường gạch lát nghiêng lồi lõm đưa chúng tôi đến xóm nghèo của thôn. Phải mất thời gian khá dài, chúng tôi mới tìm đến được nhà chị Ngô Thị Huệ và anh Phạm Văn Hiệp bố bé Quỳnh Anh.

 
Niềm vui đã đến với người mẹ nghèo nhìn con thoi thóp qua cửa kính            1
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đại diện Quỹ vòng tay nhân ái trao số tiền hơn 20 triệu đồng tới gia đình bé Quỳnh Anh
 
Thấy có khách đến, bác Phạm Văn Đại bỏ dở công việc thu hoạch dưa ở ruộng về tiếp chúng tôi. “Sáng nay, mới 5 giờ, bà nội cháu Quỳnh Anh đã bắt xe lên Bệnh viện Nhi Trung ương để thay cho bố cháu Quỳnh Anh về nhà nghỉ ít hôm. Khổ thân hai vợ chồng, bao năm hiếm muộn, khi ông trời thương cho mụn con thì lại bệnh tật” – Bác Đại ngậm ngùi nói. Căn nhà nghèo đơn sơ không có vật gì đáng giá giờ đây lại càng hoang vắng và khô quạnh hơn khi 6 tháng nay vắng bóng tiếng con trẻ và nỗi đau bệnh tật. Chỉ tay xuống nhà ngang, bác Đại lại khóc: “ Nhà của vợ chồng thằng Hiệp đấy anh ạ, từ ngày đưa cháu Quỳnh Anh chữa bệnh đến nay, nhà này bỏ không vì cả hai vợ chồng và con đều ở trên bệnh viện”.
 
Sau nhiều năm xây dựng gia đình, hai vợ chồng anh Hiệp và chị Huệ chạy hết trong nam ngoài bắc chữa hiếm muộn. Tháng 6 năm 2013 niềm vui như vỡ òa bến đối với đôi vợ chồng nghèo khi bé Quỳnh Anh chào đời. Nhưng niềm vui ấy chưa được tày gang thì tai họa ập đến khi Quỳnh Anh bị tim bẩm sinh phức tạp. Sau lần mổ thứ nhất gia đình anh chị đã phải cầm cố bìa đỏ cho ngân hàng. Đến lần mổ thứ hai vào cuối năm ngoái khiến kinh tế gia đình kiệt quệ. Lần mổ thứ 3 này Quỳnh Anh được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương nhưng chưa mổ được vì cháu bị bệnh viêm phổi và suy dinh dưỡng nặng. Lúc này, anh Hiệp về quê đi mượn tiền, còn chị Huệ không được vào với con, đứng ngoài nhìn con qua cửa kính nhìn con mà lòng đau như cắt và trong túi chị chẳng còn nổi nghìn lẻ mua cơm
 
Niềm vui đã đến với người mẹ nghèo nhìn con thoi thóp qua cửa kính            2
Ông Đỗ Khắc Oanh, giám đốc doanh nghiệp Mỹ thuật OxC cùng đồng hành với Qũy Vòng tay nhân ái tới thăm gia đình bé Quỳnh Anh
Niềm vui đã đến với người mẹ nghèo nhìn con thoi thóp qua cửa kính            3
Ngôi nhà tạm của vợ chồng anh Hiệp, chị Huệ trở nên hoang vắng khi 6 tháng nay không có người ở...
Niềm vui đã đến với người mẹ nghèo nhìn con thoi thóp qua cửa kính            4
... ông nội bé Quỳnh Anh thi thoảng lúc rảnh rỗi vào dọn dẹp.
Niềm vui đã đến với người mẹ nghèo nhìn con thoi thóp qua cửa kính            5
Họ hàng nội tộc họ Phạm Văn đến chung vui với bé Quỳnh Anh.
 
Sau khi hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của cháu Phạm Quỳnh Anh được đăng trên Vòng tay nhân ái, báo điện tử Giadinh.net.vn thuộc báo Gia đình xã hội với mã số 68, rất nhiều bạn đọc trên khắp mọi miền đất nước đã gửi tiền ủng hộ bé để mong giúp đỡ phần nào hoàn cảnh khó khăn của gia đình và giúp Quỳnh Anh chữa bệnh. Những ngày đầu tháng 6, đại diện Qũy Vòng tay nhân ái – bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã trao tới gia đình bé Quỳnh Anh những phần quà ấm áp và trên 20 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, còn có 3,5 triệu đồng giúp đỡ từ các bạn đọc hảo tâm. Các độc giả đều chúc và cầu mong cho bé Quỳnh Anh sớm khỏi bệnh
 
Thay mặt dòng tộc họ Phạm Văn, bác Phạm Văn Thử – Trưởng tộc xúc động nói: “ Thay mặt dòng tộc họ Phạm Văn và gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý tòa soạn báo Gia đình xã hội và các bạn đọc hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước, đã gửi lời động viên, sẻ chia vật chất để gia đình có điều kiện mổ tim cho cháu Quỳnh Anh. Gia đình và dòng tộc chúng tôi không biết nói gì, chỉ mong chuyên mục Vòng tay nhân ái của báo Gia đình xã hội mãi là câu cầu nối những nhịp bờ vui cho những mảnh đời bất hạnh trong xã hội này”.
 
Cái nắng tháng 6 đã có phần dịu mát và đỡ gay gắt sau cơn mưa vào buổi chiều muộn hôm qua. Con đường làng lát gạch nghiêng gồ ghề đã phủ đầy rơm mùi thơm lúa mới.“Chưa bao giờ tôi lại cầm số tiền lớn như thế này. Gia đình tôi, gia đình cháu Quỳnh Anh không biết lấy gì để cảm tạ tấm lòng vàng của các bạn đọc và  anh chị. Ngày mai tôi sẽ mang tiền lên cho cháu để Quỳnh Anh sớm được mổ tim lần ba” - bác Đại xúc động nói.
 
Đức Tùy
honghanh2
Ý kiến của bạn
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.