Đón chúng tôi tại căn nhà ở nhờ tại bưu điện văn hóa xã, anh Đỗ Văn Trọng nở nụ cười tươi vui nhưng vẫn ẩn chứa những nỗi buồn sâu kín. “Mấy hôm nay mẹ cháu ốm nằm ở nhà, cháu Tâm Anh sức khỏe có vẻ khá lên anh ạ! Về đêm đôi lúc cháu có quấy khóc và co giật, nên gia đình cũng rất lo, không biết ít nữa thời tiết nắng nóng cháu có vượt qua được không”- Anh Trọng cho biết.
Trong niềm vui của ngày trở lại, chúng tôi vẫn thấy nét mặt đợm buồn và sự vất vả, cực nhọc hiện rõ trên gương mặt khắc khổ sạm đen của anh. điêu đứng suốt 7 năm qua. Tâm Anh bị bệnh não ung thủy, bản thân anh bị bệnh tiểu đường mãn tính và xuất huyết võng mạc. Và chúng tôi hiểu được nỗi buồn ấy vì đâu…
Suốt 7 năm qua, trong căn nhà ở nhờ tại Bưu điện văn hóa xã, chưa một lần có được tiếng cười con trẻ. Ánh mắt Tâm Anh luôn ngây dại, thẫn thờ. Đáng ra ở tuổi của Tâm Anh đã được cắp sách đến trường học tập cùng bạn bè, cô giáo. Nhưng sinh linh bé nhỏ ấy luôn phải gồng mình chống trọi với căn bệnh não úng thủy, liệt cả người. Do sinh non nên khi được 1 tháng tuổi, Tâm Anh có biểu hiện trán dô to, đầu to hơn các đứa trẻ khác. Đến tháng tháng thứ 6 bác sĩ phát hiện cháu bị bệnh não úng thủy. Tâm Anh không nhận thức được thế giới xung quanh, cháu không biết nói, chân tay co quắp, không đi lại được.
Từ năm 2010, Tâm Anh mắc thêm bệnh rối loạn nhịp tim. Mỗi khi thời tiết thay đổi cháu lên cơn co giật, người tím tái và khó thở. Thương con và nghĩ nhiều, cuối năm 2012 anh Trọng bị bệnh xuất huyết võng mạc, thị lực mắt phải còn 2/10. Cùng thời điểm này anh cũng bị mắc căn bệnh tiểu đường mãn tính. Để có tiền chữa bệnh cho Tâm Anh, cuối năm 2013, vợ chồng anh Trọng đã phải bán mảnh đất 200 m2 của bố mẹ để lại.
Vào những ngày đầu tháng 5, căn nhà lạnh lẽo, vốn vắng tiếng cười con trẻ nay đã ấm lòng hơn khi chúng tôi ghé thăm. Nhận được số tiền 16.400.000 đ và phần quà của bạn đọc hảo tâm báo Gia đình và Xã hội trên khắp mọi miền đất nước trao tặng, anh Trọng rưng rưng nước mắt: “Gia đình cháu Tâm Anh xin cảm ơn bạn đọc hảo tâm và Tòa soạn rất nhiều, không biết khi nào gia đình mới có thể đền đáp được những tình cảm và lòng tốt của mọi người”.
Cùng có mặt tại buổi trao quà cho cháu Tâm Anh, ông Phạm Bá Đang – Chủ tịch UBND xã Phạm Trấn xúc động nói: “Trong xã hội ngày nay còn rất nhiều tấm lòng tốt, còn rất nhiều những mạnh thường quân. Thay mặt địa phương chân thành cảm ơn bạn đọc hảo tâm, cảm ơn Báo Gia đình xã hội. Với tiếng nói là cầu nối của mình đã mang nhiều niềm vui tới những mảnh đời không may trên khắp mọi miền Tổ Quốc. Và chúng tôi mong rằng Quý tòa soạn ngày càng mở rộng hơn nữa để giúp đỡ những số phận không gặp may”.
Tạm biệt gia đình anh Trọng khi cơn mưa rào đầu hè đã ngớt. Trên bầu trời, những đám mây trắng đục đã những chỗ cho những tia nắng ấm áp chiếu rọi mọi nơi và trên gương mặt ngây dại ngày nào của Tâm Anh bỗng nở nụ cười rạng ngời hạnh phúc.
Đ.T