Ninh Dương Lan Ngọc bị chê thảm hoạ trong Gái già lắm chiêu
GiadinhNet- Theo thống kê mới nhất, “Gái già lắm chiêu” đang đứng đầu phòng vé phim chiếu Tết với 36 tỷ, vượt “30 chưa phải là Tết” và “Đôi mắt âm dương”. Thế nhưng, top không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với chất lượng.
Ngay từ khi trailer phim ra mắt, "Gái già lắm chiêu" đã bị so sánh khá giống với Crazy Rich Asians- Giới siêu giàu châu Á (công chiếu năm 2018). Cũng là cảnh con trai một gia đình danh giá dẫn bạn gái về ra mắt gia đình; bị mẹ của người yêu phản đối vì xuất thân; nhân vật Thái Tuyết Mai- mẹ của Jack được xây dựng giống như Eleanor của Dương Tử Quỳnh.
Họ đều là con dâu trưởng trong một gia đình giàu có lâu đời. Do chồng mất sớm, cả hai phải cáng đáng việc nhà và chịu bó buộc bởi nề nếp, gia phong theo quan niệm Á Đông xưa cũ…

Gái già lắm chiêu 3 được cho là có nhiều chi tiết giống phim Giới siêu giàu châu Á
Tuy nhiên, khi xem, khán giả lại cảm thấy nuối tiếc vì phim… không hề giống với Crazy Rich Asians. Ở chỗ, nếu Crazy Rich Asians có kịch bản kịch tính, chặt chẽ, diễn xuất của dàn diễn viên khá tốt thì ở "Gái già lắm chiêu", nhiều diễn viên bị chê diễn đơ, nhí nhố quá đà.
"Gái già lắm chiêu 3" tiếp nối câu chuyện tình giữa Ms. Q (Ninh Dương Lan Ngọc) và Jack Lê (Lê Xuân Tiền) ở phần trước ra mắt hồi 2018. Sau hai năm yêu nhau, Jack quyết định cầu hôn người yêu bằng chiếc vòng ngọc gia bảo.

NSND Lê Khanh là điểm nhấn ấn tượng trong phim
Song, mẹ ruột anh - minh tinh lừng lẫy một thuở Thái Tuyết Mai (NSND Lê Khanh) - bất ngờ xuất hiện để ngăn cản. Không hề nao núng, chàng "phi công trẻ" bèn đưa Ms. Q về Huế để dự lễ mừng thọ bà nội (NSND Hồng Vân), cũng như cho cô ra mắt toàn thể gia đình. Từ đây, những mâu thuẫn giữa bà Mai và "gái già lắm chiêu" liên tiếp nổ ra vì cho rằng công việc của cô là "xướng ca vô loài", không môn đăng hộ đối với con trai.
Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, bắt mắt gồm NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân, Ninh Dương Lan Ngọc, Lê Xuân Tiền, Jun Vũ, Bình An… nhưng điểm sáng duy nhất thuộc về NSND Lê Khanh.

Vốn là diễn viên kịch nói lâu năm, NSND chinh phục khán giả không chỉ ở cách thoại, nhả chữ tinh tế mà còn ở khả năng biểu đạt cảm xúc, tâm lý nhân vật. Vốn là diễn viên nổi tiếng một thời, bà Thái Tuyết Mai bước chân vào dòng họ Lê Gia giàu có và được NSND Lê Khanh diễn "ra chất" một người phụ nữ có cốt cách cao quý, thâm trầm và cũng đầy thâm sâu khi phải sớm cáng đáng công việc kinh doanh và giữ gìn truyền thống danh gia vọng tộc người Huế.
Trong khi đó, NSND Hồng Vân- vốn là một nghệ sĩ lão luyện thì với phim này cũng là một điểm lùi. Vai diễn bà nội xì tin có vai trò gây cười nhưng với khán giả Huế, có lẽ họ sẽ ngạc nhiên vì sự tưởng tượng thái quá về một bà nội ở tuổi xưa nay hiếm. Cười đâu không thấy, chỉ thấy ngán ngẩm bởi sự nhí nhố và kệch cỡm của nhân vật vì ngỡ đâu mình đang ở độ tuổi xì tin.

NSND Hồng Vân với vai diễn được cho là không phù hợp với phong cách của chị
Diễn xuất của Ninh Dương Lan Ngọc được "chia phe" thành 2 hướng: Hướng cho rằng cô diễn xuất tốt, hướng còn lại nhận xét vô duyên, thấy đáng ghét, dù cô đang đảm nhiệm vai chính diện.
Ms. Q bước vào Lê Gia không có một tình huống gây ấn tượng nào với người thân của người yêu. Suốt khoảng thời gian ở đây, cô chỉ vui chơi, ăn uống và bị cho là thiếu tự trọng khi bị mẹ bạn trai coi thường ra mặt mà vẫn không hề có biểu hiện đòi bỏ về Sài Gòn. Thái độ của cô cũng chị cho là kém sang khi "đối đáp" với mẹ của bạn trai bằng sự lườm nguýt, khinh khỉnh khi không nhận được sự ủng hộ từ bà.

Ninh Dương Lan Ngọc vừa được khen, vừa bị chê vô duyên, quá lố
Chỉ đến gần cuối phim, Ms Q mới thực sự cho khán giả chút an ủi khi diễn logic hơn về tâm lý nhân vật: Một nữ MC có tri thức và bản lĩnh.
Một điểm bất lợi cho Lan Ngọc khiến diễn xuất của cô bị kéo xuống, đó là đài từ quá "chát", dễ hợp với vai phản diện hơn là chính diện.
Lê Xuân Tiền (vai Jack) nhiều đất diễn, chững chạc nhưng để thành điểm nhấn trong phim thì có lẽ vẫn phải chờ sự nỗ lực hơn nữa của anh. Nhưng với một người mẫu tay ngang đóng phim, dù sao đây cũng là vai diễn đáng khen của Lê Xuân Tiền. Bởi so với Bình An- người có kinh nghiệm kinh qua nhiều phim nhưng phim nào cũng như là lần đầu, bình bình, nhàn nhạt.

Lê Xuân Tiền dù chưa thực sự ấn tượng nhưng diễn xuất tròn trịa khi vốn là diễn viên tay ngang
Jun Vũ (vai Khánh My) cũng bị chê biểu cảm non nớt, đơ cứng. Cùng với đó, nữ diễn viên trong hội bạn thân của Ms. Q, có lẽ, khi xem phim cần được "khuyến mại" dòng chạy phụ đề. Không hẳn vì chất giọng miền Trung vốn khó nghe, mà chủ yếu do cách phát âm và đài từ của diễn viên quá "đánh đố" khán giả. Gây chú ý của diễn viên này cũng như 2 cô gái còn lại trong nhóm bạn thân của Ms. Q là những cảnh khoe thân nóng bỏng bên bể bơi, nhưng đáng tiếc lại bị khán giả cho là quá phô, không cần thiết.

Bối cảnh và thời trang trong phim nhận được nhiều sự khen ngợi
Phim được thông tin là dàn dựng theo thể loại chick-flick, dòng phim hài hước pha chất lãng mạn nhưng trong phim, hai tính chất này đều không rõ. Hài đuối, cả về diễn lẫn thoại. Rạp phim dù lấp đầy ghế nhưng tiếng cười thì khá hiếm.
Điểm cộng của phim nằm ở việc xây dựng bối cảnh, bữa tiệc cầu kỳ, xa hoa của Lê Gia được chú ý đến từng chi tiết, mang đến sự mãn nhãn cho người xem. Trang phục của diễn viên trong phim được chau chuốt, ăn nhập từ chính cho đến phụ.

Doãn Quốc Đam bị chê ngoại hình khi vào vai giám đốc trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - Trong lần hiếm hoi vào vai "tổng tài", thế nhưng Doãn Quốc Đam lại nhận về nhiều tranh cãi từ khán giả.

Cá chết hàng loạt, chủ tịch xã Thứ bị 'vượt mặt'
Xem - nghe - đọc - 14 giờ trướcGĐXH - Trong tập 14 "Có anh, nơi ấy bình yên", công an xã vào cuộc vụ cá chết hàng loạt, Phó Chủ tịch xã Xuân lộ rõ tham vọng quyền lực.

Mỹ Anh bất ngờ khuyên Trúc Lam bỏ con
Xem - nghe - đọc - 15 giờ trướcGĐXH - Trong tập 6 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam tiếp tục ủ rũ sau khi có bầu và bất ngờ trước lời khuyên của Mỹ Anh.

NSND Lê Khanh, Lan Hương và dàn diễn viên VFC hào hứng hợp luyện chuẩn bị A80
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, Thu Quỳnh, Thanh Sơn... có buổi hợp luyện tại SVĐ Mỹ Đình, nghiêm túc để chuẩn bị cho sự kiện A80.

Con trai Cường Đô la: 2 tuổi thích theo chị đi học, càng lớn càng đáng yêu
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Con trai Cường Đô la - bé Sutin tròn 2 tuổi nhưng vẫn được bố mẹ cho ở nhà cùng bảo mẫu. Tuy nhiên, sau khi anh chị đi học, cậu bé cũng đòi lên đồ để đi cùng.

Vóc dáng gây ngỡ ngàng cuối thai kỳ của H'Hen Niê
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - H'Hen Niê mới đây chia sẻ về tình trạng tháng cuối thai kỳ và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi
Giải trí - 19 giờ trướcGĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.

Tùng Dương xúc động khi MV 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' đạt 2 triệu views
Xem - nghe - đọc - 20 giờ trướcGĐXH - Ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương thể hiện đã đạt 2 triệu views chỉ sau chưa đầy 6 ngày phát hành.

Danh ca nổi tiếng từng vỡ xương hàm vì tai nạn, U80 sống đơn độc chẳng chồng con
Câu chuyện văn hóa - 22 giờ trướcLà một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc bolero, nữ danh ca này gắn liền nhiều tác phẩm viết về mưa, hình ảnh giàu chất thơ trong âm nhạc Việt.

Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - Bức ảnh hội ngộ của các diva Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh trong dịp sinh nhật Mỹ Linh khiến khán giả thích thú bởi tình bạn bền chặt của họ qua nhiều thập kỷ.

Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi
Giải tríGĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.