Nỗi đau chồng chất trong gia đình có 3 người mắc bệnh ung thư
GiadinhNet – Mới 8 tuổi, bé Gia Huy đã phải gồng mình chống chọi với căn bệnh u não. Không chỉ vậy, gia đình con còn hai người cùng mắc bệnh ung thư khiến cho hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
Bệnh viện thành nhà
Tuổi thơ của bé Lê Văn Gia Huy, 8 tuổi, ở tổ 37B, khu 3, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ gắn liền với 4 bức tường trắng cùng những đơn thuốc, kim tiêm ở Bệnh viện K3 Tân Triều. Lịch học phải nhường chỗ cho lịch truyền thuốc và hóa chất. Thời gian dài ở viện khiến những đứa trẻ ngây thơ như Huy đã biết phân biệt hết các loại mũi kim tiêm, dịch truyền và biết rõ "lý lịch trích ngang" của các bạn nhỏ cùng chữa trị.
Tới thăm Huy, chúng tôi đã không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến hình ảnh một đứa trẻ ngây thơ đang chơi trò bác sĩ cùng những người bạn bệnh tật của mình. Trò chơi của những đứa trẻ đầu trọc lốc, tay cắm dây truyền ấy cứ ám ảnh mãi chúng tôi. Ở tuổi của Huy, lẽ ra các con đang đi học, thế nhưng những chai hoá chất, những lần kích cầu đau đớn cùng những mũi tiêm truyền lại trở thành bạn của các con.
Bé Gia Huy là người thứ 3 trong gia đình cùng lúc mang bệnh ung thư. Ảnh TG
Chia sẻ về bệnh tình của Gia Huy, chị Vũ Thị Hương (SN 1988) – mẹ của Huy - cho biết, hơn một năm trước, Huy vẫn khỏe mạnh, đi học bình thường như các bạn, không có bất cứ triệu chứng gì đặc biệt. Sau đó, vào mỗi buổi sáng Huy lại kêu đau, nôn.
Khi thấy con có những dấu hiệu khác thường, gia đình đưa đi viện kiểm tra mới giật mình trước kết quả u não thất Huy đang mang. Vậy là Huy bắt đầu đến Bệnh viện K Tân Triều. Đến giờ, chị Hương vẫn không thể lý giải vì sao đứa con trai của mình lại mắc phải căn bệnh ung thư quái ác này.
"Những ngày đầu điều trị, con đau đớn, kêu khóc suốt ngày. Trải qua 2 lần phẫu thuật, không nhớ đã bao đợt truyền hóa chất, con quen dần. Sau mỗi đợt "vào thuốc", các bé bị rụng tóc, tay chân yếu nhưng vẫn vô tư nô đùa" – chị Hương nói.
Bệnh tật bủa vây đại gia đình
Trái ngược với những sự vô tư của cháu Huy, gia đình cháu bắt đầu những tháng ngày u ám khi bác sĩ thông báo thành viên nhỏ tuổi nhất của gia đình là Huy mắc bệnh. Bởi trước đó, bố mẹ, ông bà của Huy đã mất một thời gian dài để "làm quen" khi gia đình có người bị ung thư.
Bà nội của Huy nhiều năm nay bị bệnh ung thư vú. Để điều trị, bà đã phải trải qua nhiều đợt hóa xạ trị nên hơn ai hết bà hiểu được nỗi đau mà cháu mình phNhịu. Càng nghĩ, bà càng không thể ngừng rơi nước mắt khi tưởng tượng cơ thể nhỏ bé của cháu nội bị dày vò vì tiêm truyền hóa chất.
Thời gian qua, vừa lo điều trị cho con, vừa lo cho ông bà đôi bên khiến vợ chồng chị Hương luôn trong cảnh túng thiếu. Ngoài bé Huy, vợ chồng chị Hương còn có cô con gái nhỏ mới 3 tuổi ốm yếu thường xuyên. Bà ngoại ở cùng với vợ chồng chị Hương suốt mấy năm nay bị bệnh ung thư cổ tử cung hành hạ. Căn bệnh ung thư của bà đang di căn, nhưng để dành tiền cho cháu điều trị, bà xin về cắt thuốc nam.
Việc điều trị của Huy còn dài, mong các nhà hảo tâm hỗ trợ cho con. Ảnh TG
Bình thường trong gia đình có một người mắc ung thư cũng đủ khánh kiệt và chật vật. Còn gia đình của Huy có tới 3 người bị mắc ung thư đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
Anh em, họ hàng rất thương cảm nhưng mỗi người chỉ hỗ trợ được một ít chẳng thấm vào đâu. Bác sĩ nói quá trình điều trị ung thư sẽ còn dài và tốn nhiều tiền. Trong lúc bần cùng nhất, gia đình Huy đã buộc lòng cầm cố căn nhà đang ở để lấy tiền điều trị. Số tiền hơn 400 triệu đã mất hơn một nửa vào chi phí chữa trị cho Huy. Dù có bảo hiểm, nhưng bệnh diễn biến phức tạp, phác đồ điều trị của Huy hầu hết dùng thuốc dịch vụ nên chi phí tốn kém.
Đến thời điểm hiện tại, gia đình cháu Huy đứng trước nguy cơ mất đi ngôi nhà duy nhất. Trong khi đó, việc chữa trị của Huy cần phải trong thời gian dài. Điều đau đớn hơn, từng thành viên gia đình cháu đang "chết mòn" từng ngày vì căn bệnh ung thư.
Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Gia Huy - Mã số 532 xin gửi về:
1. Chị Vũ Thị Hương ở tổ 37B, khu 3, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 532
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 532
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/085 2301662
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Đề gửi Mã số 532
Phương Thuận
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền
Cảnh ngộ - 3 ngày trướcGĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.
MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.
MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.
MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.
MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm
Vòng tay nhân ái - 3 tuần trướcGĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.
MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ
Vòng tay nhân ái - 3 tuần trướcGĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.
Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An
Vòng tay nhân ái - 1 tháng trướcGĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.
3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống
Vòng tay nhân ái - 1 tháng trướcGĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.
MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.
MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.
MS 903: Gia cảnh khốn cùng của 3 mẹ con gặp tai nạn thương tâm, đang phải điều trị tích cực giành sự sống
Cảnh ngộGĐXH - Chỉ vì tai nạn không may đã khiến gia đình chị Gấm vốn hạnh phúc, ấm êm ngày nào giờ đang lâm vào hoàn cảnh éo le, khốn khó. Mỗi khi nghĩ đến 2 con nằm viện giành giật sự sống càng khiến người phụ nữ khổ hạnh ấy đau như thắt từng khúc ruột...