Nỗi sợ nào lớn hơn?
GiadinhNet - Tổ thanh tra của Sở NN&PTNT Cà Mau vừa phát hiện hàng chục con lợn đang “say” trong một lò giết mổ tư nhân ở xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước.
1. Lạ là những con lợn sắp lên bàn mổ để đưa ra thị trường này không “say” vì bã rượu, vì hóa chất mà là vì… nước lã. Chủ lò mổ đã khớp miệng lợn lại, dòng dây treo lên rồi thò ống nước vào họng và bơm nước lã vào để… tăng trọng cấp tốc. Các chuyên gia thú y cho biết, nếu may mắn đấy là nước sạch thì chỉ người tiêu dùng bị thiệt vì hành vi lừa đảo, vì thực phẩm chóng hỏng thôi, còn nếu như nước bẩn, không chỉ bị lừa, bị mất tiền oan mà còn có thể mang bệnh khi ăn loại thịt này. Câu chuyện “tăng trọng cấp tốc cho lợn” này không chỉ Cà Mau mà có ở khắp nơi. Có những tỉnh như Thái Bình, có lò mổ đã 3 lần liên tiếp bị bắt quả tang bơm nước vào lợn trước khi mổ. Khác chăng, chủ lò mổ ở Cà Mau không có giấy phép hành nghề nhưng cứ giết mổ như thường?
2. Cư dân Hà Nội, đặc biệt là khu vực quanh Viện 108, phố Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông… trải qua một phen hú hồn. Chiếc xe bồn chở xăng đỗ tại cây xăng khu vực này để nhập hàng đã bốc hỏa, cháy tan tành cả một số công trình dân sinh như nhà hàng ăn uống, phòng khám chữa bệnh, hàng chục chiếc xe máy… Vụ cháy gây ồn ào dư luận này cũng khiến giới truyền thông trong nước đua theo cảnh báo, phân tích rồi thống kê về những “quả bom lửa” đang ngang nhiên tồn tại trong các thành phố lớn đông đúc cư dân. Ừ thì cảnh báo là đúng, nhưng cảnh báo liệu có ích gì khi mà, ngay sau vụ cháy đình đám này, đại diện Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) khẳng định một thông tin khiến dư luận nổi da gà: Bộ Công Thương chưa bao giờ cấp giấy phép cho cây xăng này, dù lâu nay nó vẫn tồn tại, vẫn bán hàng như thường.
3. Lâu nay người ta vẫn ăn mà không biết rằng, có vô số thứ đã được “nhồi nhét” đủ loại độc hại. Rồi đến bây giờ, không chỉ các món đặc sản mà ngay cả những thứ được sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày như thịt lợn cũng tiềm ẩn đầy rẫy nguy cơ gây bệnh. Tăng trọng lợn cấp tốc hay cháy nổ xăng dầu ngay giữa Thủ đô đều kinh hãi như nhau. Thế nhưng, không phép vẫn có thể tồn tại ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác thì còn… kinh hơn? Một lò mổ chẳng phải cây kim, một cây xăng chẳng phải sợi chỉ, vậy mà chẳng cần giấy phép, nó vẫn cứ tồn tại. Hàng ngày, hàng giờ, trên đường phố, trên địa bàn có hàng chục cơ quan đoàn thể, hàng chục lực lượng thanh kiểm tra các kiểu qua lại, khảo sát nhưng những sự kinh hãi này vẫn lù lù tồn tại.