Hà Nội
23°C / 22-25°C

NSƯT Tố Nga: 8 năm ly thân vẫn ở chung nhà, ngủ chung giường

Thứ tư, 07:00 30/08/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Yêu nhau 12 năm mới đi đến kết hôn, vậy mà khi cưới nhau rồi, hôn nhân của ca sĩ Tố Nga chỉ êm đẹp được hơn 1 năm, để rồi suốt 8 năm sau đó, vợ chồng phải chịu đựng nhau để sống vì con. Bây giờ khi đã ly hôn chính thức, chị mới nhận ra rằng, vì con mà duy trì hôn nhân không còn tình yêu vừa là sai lầm, vừa nguy hại cho tâm lý con cái.

NSƯT Tố Nga và con trai (ảnh nhân vật cung cấp).
NSƯT Tố Nga và con trai (ảnh nhân vật cung cấp).

“Tôi đã che đậy hôn nhân của mình vì sự sĩ diện”

Chúng tôi gặp NSƯT Tố Nga khi chị vừa ra mắt bộ đôi sản phẩm gồm DVD và CD “Giếng quê”. Chị bảo: “Hoạt động nghệ thuật được 20 năm, đã từng ra 7 album nhưng phải đến tận bây giờ tôi mới tổ chức một cuộc gặp gỡ báo chí. Không phải vì mình không cần báo chí mà tính khí tôi xưa nay là vậy, trầm lặng và ngại ồn ào. Điều đó quả là bất lợi khi mình sống trong môi trường nghệ thuật. Nhưng khi con người ta mệt mỏi, chán chường trong cuộc sống riêng thì cũng khó có động lực để làm việc, nhất là khi công việc sáng tạo cần đến cảm xúc, sự thăng hoa. Thế nên nhiều người cảm thấy quá tiếc cho tôi, đã để trôi tuột đi quãng thời gian quá dài. Có lẽ vì thế mà cho đến nay, ít người biết đến Tố Nga”.

Động lực để giọng ca gốc Hà Tĩnh đầu tư hoành tráng vào dự án “Giếng quê” lần này bắt nguồn từ sự động viên của một người bạn mà chị coi như tri kỷ. “Chính anh là người đã khuyến khích tôi làm DVD để lưu lại làm kỷ niệm vì tuổi không còn trẻ nữa. Ngoài ra, đây cũng là dấu mốc kỷ niệm 20 năm ca hát của tôi, rồi bản thân vừa bước qua bóng tối hôn nhân nữa. Những lý do đó đã thúc đẩy tôi, muốn làm cái gì mới mẻ để “hồi sinh”. Nếu không, chắc tôi cũng chưa làm đâu. Vì làm DVD vừa cực, vừa tốn kém. Nếu hạch toán chi li ra có khi phải lên đến tiền tỷ”, NSƯT Tố Nga chia sẻ.

Ly thân 8 năm, ly hôn đã gần 2 năm nhưng chỉ người rất thân thiết mới biết rõ hoàn cảnh của chị. Bao nhiêu năm qua, chị luôn tìm cách che đậy cuộc hôn nhân đồng sàng dị mộng, vì bản tính của chị là quen chịu đựng và cũng vì cả sự sĩ diện, không muốn bị nhìn bằng ánh mắt khác lạ. Nhưng hơn hết cả là chị muốn con trai có một gia đình đầy đủ bố mẹ. Cứ thế, bao năm qua chị mang nỗi buồn chất chứa trong lòng, khiến cho bản thân bị hủy hoại ghê gớm. Giờ vượt qua được áp lực của điều tiếng, chị nhận thấy muốn sống thanh thản và nhẹ nhõm thì bản thân phải cởi mở trước đã.

Lấy lý do vì con để duy trì hôn nhân là sai lầm

Nói về lý do vì sao ly thân mà không ở riêng, NSƯT Tố Nga chia sẻ: “Lúc đó tôi không muốn gây ồn ào, sợ mọi người biết chuyện thì không hay. Phần nữa, nếu ở khác nhà thì con đâu có được gần cả hai. Hoàn cảnh gia đình lúc đó chỉ sống trong căn nhà 50m2, muốn ngủ riêng cũng khó. Vậy là cứ nằm chung giường như thế nhưng coi như người dưng vậy. Không ai xâm phạm cuộc sống của ai. Cả tuần mới gọi điện, nhắn tin cho nhau một đôi lần, mà đều liên quan đến con mới nhắn. Lúc đầu cũng có những bất tiện nhưng rồi cũng quen dần. Đến giờ nghĩ lại, chị cũng thấy ngạc nhiên vì sao mình lại có thể cứng cỏi chịu đựng được trong từng ấy năm. Mãi đến gần đây, khi mâu thuẫn ngày càng lớn và chị cũng nhận thức được rằng, điều đó rất ảnh hưởng đến tâm lý của con”.

“Khi đó, tôi cứ nghĩ con còn nhỏ, chưa thể ý thức được chuyện của bố mẹ, cứ giấu thì con sẽ không biết nhưng hóa ra không phải vậy. Trẻ con sống trong hoàn cảnh có bố mẹ không hạnh phúc cũng trở nên nhạy cảm hơn những đứa trẻ khác. Mỗi khi mẹ buồn hoặc bố buồn là con cũng buồn theo, rất tội. Từ khi chúng tôi quyết định ly hôn, mỗi người sống một nơi thì tâm lý của con cũng thay đổi hẳn. Vui vẻ và hoạt bát hơn chứ không u uất như trước. Nếu sớm biết như vậy là tai hại thì có lẽ tôi đã không bao bọc để che đậy cuộc hôn nhân của mình lâu đến thế” Tố Nga tâm sự.

Dù thoát ra khỏi “bóng tối hôn nhân” nhưng NSƯT Tố Nga lại đối diện với một khó khăn khác, đó là chị gặp lúng túng trong việc chỉ có một mình nuôi con. Trước khi ly hôn, vợ chồng chị thỏa thuận con ở với mẹ sẽ tốt hơn vì ít ra chị có điều kiện kinh tế tốt hơn anh. Thế nhưng có những việc mà phụ nữ không làm được hoặc nếu làm thì sẽ ở trong tâm trạng tủi thân khi việc gì cũng phải đến tay. Nhưng đúng như người ta nói, khi một cánh cửa khép lại thì sẽ mở ra một cánh cửa khác. Cuộc đời thật công bằng khi chị được gặp một người bạn lớn, luôn ở bên chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống với chị. Con trai chị dù mới 11 tuổi nhưng theo lời chị kể thì “cũng ra dáng lắm”, lúc mẹ buồn là an ủi và là chỗ dựa cho chị. Đôi khi chị thấy, chính hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt, không được như mong muốn lại tạo ra những cơ hội khác cho mình.

Với tuổi nghề hiện tại, dù có hơi muộn để chị “bùng nổ” với âm nhạc nhưng bù lại, sau những sóng gió, nó cũng là “chất liệu” để tiếng hát của chị đằm thắm hơn. Đúng như nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nhận xét, Tố Nga không sở hữu một chất giọng đặc biệt nhưng rất tình, rất da diết, khiến ai đã nghe rồi thì khó mà bỏ được. Còn ca sĩ Phương Thảo - một giọng ca xứ Nghệ đã tâm sự rằng, từ lúc nhỏ, cô luôn háo hức mỗi khi được nghe NSƯT Tố Nga hát và “chính chị là niềm cảm hứng để tôi theo đuổi trở thành ca sĩ”.

Hỏi NSƯT Tố Nga vẫn được khen là trẻ trung hơn tuổi, lại đang có tri kỷ ở bên thì có tiến thêm bước nữa không, chị cười: “Tôi mới được tự do nên phải tận hưởng nó cho thỏa đã. Nếu có duyên thì tôi vẫn sẽ làm lại lần nữa, chỉ có điều hiện tại thì chưa được, vì tôi vừa mới bước ra khỏi nên tâm trạng vẫn còn sợ hôn nhân lắm”.

Sinh ra tại Hà Tĩnh nên NSƯT Tố Nga luôn đau đáu về mảnh đất nhiều biến động nhưng cũng là cảm hứng nghệ thuật cho nhiều nghệ sĩ. Trước đó, NSƯT Tố Nga đã thực hiện khá nhiều album về vùng đất thi ca này: "Mời anh về Hà Tĩnh", "Cảm xúc từ câu hò điệu ví", "Dòng sông đa tình", "Cánh võng mẹ ru", "Thương quê"... Đến bây giờ, khi thực hiện DVD “Giếng quê”, chị cũng dành sự “đầu tiên” ấy cho nơi mình sinh ra và mang lại thành công cho mình. DVD “Giếng quê” gồm 9 ca khúc: “Giếng quê” (Thuận Yến), “Nhớ mẹ” (nhạc: Mạnh Chiến; thơ: Đậu Hoài Thanh), “Lời hẹn tình quê” (nhạc: Lê An Tuyên; thơ: Nguyễn Hùng - Lê An Tuyên), “Điệu ví giặm là em” (nhạc: Quốc Nam; lời: Lê Văn), “Huyền thoại núi Hồng” (Quốc Việt), “Câu đợi câu chờ” (Ngọc Thịnh), “Quê hương em là núi Hồng sông Lam” (nhạc: Vũ Quốc Nam; thơ: Trịnh Văn Vinh), “Mơ quê” (Nguyễn Tài Tuệ), “Về Hà Tĩnh người ơi” (Xuân Thủy).

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con gái Phương Oanh - Shark Bình khoe nét hóm hỉnh khiến dân mạng phát sốt

Con gái Phương Oanh - Shark Bình khoe nét hóm hỉnh khiến dân mạng phát sốt

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Con gái Phương Oanh - Shark Bình mỗi lần xuất hiện cùng anh trai lại khiến khán giả được phen thú vị vì biểu cảm đáng yêu. Em bé mới hơn 1 tuổi đã bộc lộ nét năng khiếu hài hước.

Tùng Dương ước điều gì mà khiến cộng đồng mạng ra sức 'đẩy thuyền' Tăng Duy Tân và Bích Phương?

Tùng Dương ước điều gì mà khiến cộng đồng mạng ra sức 'đẩy thuyền' Tăng Duy Tân và Bích Phương?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Tùng Dương vừa làm điều bất ngờ với Tăng Duy Tân và Bích Phương khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" vì quá phấn khích.

Á hậu quê Hải Phòng sẽ dự thi Mrs Supranational 2025 là ai?

Á hậu quê Hải Phòng sẽ dự thi Mrs Supranational 2025 là ai?

Thế giới showbiz - 3 giờ trước

GĐXH - Á hậu Nguyễn Thị Huyên đến từ Hải Phòng được lựa chọn là tham dự cuộc thi Mrs Supranational 2025.

'Mặt trời lạnh' tập mới nhất: Sơn Dương và Lam Anh bộc lộ tình cảm ban đầu dành cho nhau

'Mặt trời lạnh' tập mới nhất: Sơn Dương và Lam Anh bộc lộ tình cảm ban đầu dành cho nhau

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tập 14 "Mặt trời lạnh", Sơn Dương và Lam Anh bộc lộ có cảm tình về đối phương và cảm thấy vui vẻ khi ở bên nhau.

Nữ IT du học Mỹ mới đăng quang Hoa hậu, hé lộ bố mẹ xuất thân nông dân

Nữ IT du học Mỹ mới đăng quang Hoa hậu, hé lộ bố mẹ xuất thân nông dân

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Phương Linh cho biết bố mẹ xuất thân từ gia đình nông dân nhưng chọn con đường học tập để đổi đời.

Nam ca sĩ qua đời tuổi 23 vì bạo bệnh

Nam ca sĩ qua đời tuổi 23 vì bạo bệnh

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

Nam ca sĩ Shim Jaehyun, cựu thành viên nhóm nhạc thần tượng F.ABLE, qua đời ở tuổi 23 sau thời gian chiến đấu bệnh bạch cầu.

Đình Tú - Ngọc Huyền lên tiếng trước tin đồn 'cưới chạy bầu', khán giả được phen ngả nghiêng

Đình Tú - Ngọc Huyền lên tiếng trước tin đồn 'cưới chạy bầu', khán giả được phen ngả nghiêng

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Đình Tú tếu táo nhắc đến tin đồn anh và vợ Ngọc Huyền "cưới chạy bầu" khiến khán giả phấn khích.

Thân thế chồng vừa công khai của mỹ nhân phim 'Hướng nghiệp': Ca sĩ quê Nghệ An, có một hits ai cũng biết

Thân thế chồng vừa công khai của mỹ nhân phim 'Hướng nghiệp': Ca sĩ quê Nghệ An, có một hits ai cũng biết

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Thanh Trúc của "Hướng nghiệp" mới đây vừa công khai chồng trước sự ngỡ ngàng của công chúng. Anh chính là chủ nhân của hits "Ngắm hoa lệ rơi" nổi đình nổi đám cách đây ít năm.

'Dịu dàng màu nắng' mới nhất (tập 22): Sếp Phong quyết đối đầu Giám đốc Hà, cuộc chiến mới bắt đầu?

'Dịu dàng màu nắng' mới nhất (tập 22): Sếp Phong quyết đối đầu Giám đốc Hà, cuộc chiến mới bắt đầu?

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Trong tập 22 "Dịu dàng màu nắng", Sếp Phong quyết tâm bảo vệ dự án sản phẩm bánh mới và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Giám đốc Hà đồng ý, dường như cuộc chiến của cả hai mới thực sự bắt đầu.

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân cúi đầu xin lỗi vì điều 'hồ đồ nhất'

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân cúi đầu xin lỗi vì điều 'hồ đồ nhất'

Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước

Nguyễn Trần Trung Quân lần đầu lên tiếng về biệt danh "Nguyễn Trần Trung Quốc", thừa nhận sai lầm, xin lỗi khán giả và khẳng định luôn tự hào là người con Việt Nam.

Dàn diễn viên phim "Về nhà đi con" ngày ấy - bây giờ

Dàn diễn viên phim "Về nhà đi con" ngày ấy - bây giờ

Câu chuyện văn hóa

Năm 2019, bộ phim truyền hình "Về nhà đi con" tạo nên cơn sốt với câu chuyện gia đình gần gũi, cùng dàn diễn viên có diễn xuất đầy cảm xúc. Sau 6 năm, những gương mặt từng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả như NSND Trung Anh, Bảo Thanh, Quốc Trường... nay đã có nhiều thay đổi trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân.

Top