Nụ cười đã trở lại cô bé cơ thể bị cháy đen

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Sau cái Tết xa mẹ, Phan Nguyễn Thanh Thảo đã được đoàn tụ. Ngày cuối tháng 4, chúng tôi đến thăm Thảo, vui mừng thấy em đã có thể đi chạy nhảy bình thường. Mẹ Thảo bảo rằng năm tới em sẽ vào lớp 1. Thật khó tin, sau hơn 2 năm, trải qua nhiều lần phẫu thuật không mấy ai tin cô bé bị cháy đen này đã chiến thắng tử thần.

Nhận những món quà từ đoàn công tác Vòng tay Nhân ái, Thảo lí nhí nói lời cảm ơn. Hơn hai năm, sau không biết bao nhiêu lần gặp Thảo, lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy nụ cười của Thảo. Nụ cười hiếm hoi ấy tưởng như không bao giờ trở lại khi vết bỏng 85% cơ thể đã nhiều lần tưởng như vượt đã cướp đi sự sống của em. Kỳ diệu thay, Thảo vẫn ở lại với cuộc đời này. Tuy chặng đường đời phía trước còn nhiều khó khăn khốn khó và cả mặc cảm.

Tết vừa rồi, Thảo lần đầu tiên xa mẹ. Chị Huế, mẹ của Thảo đã về nhà ngoại ăn Tết, để Thảo ở lại với bố và ông bà nội. Hỏi mẹ em ở đâu, Thảo chỉ thỏ thẻ: “Mẹ về ngoại”. Đây là cái Tết đầu tiên Thảo xa mẹ, nhất là từ cái ngày bỏng xăng định mệnh cách đây gần 2 năm khiến cả mẹ và con đều bị thương nặng, đi đâu, làm gì mẹ con cũng đều có nhau.

Nụ cười đã trở lại cô bé cơ thể bị cháy đen 1
Những món quà nhỏ nhưng ấm áp nghĩa tình từ Quỹ Vòng tay Nhân ái

Mong ước của cô bé bất hạnh này sắp thành hiện thực là ước mơ cắp sách tới trường làng như chúng bạn. Điều đó dần trở thành hiện thực khi Thảo đã dần tự chăm sóc bản thân.

Chị Huế trăn trở: “Vì hoàn cảnh nên em đang làm thủ tục để ra nước ngoài lao động kiếm sống. Đành phải để con lại quê nhà cho bố và ông bà chăm sóc. Tuy thương con nhưng không còn cách nào khác. Một mai có tiền, em lại về tiếp tục đưa Thảo đến viện phẫu thuật cấy da, được phần nào hay phần đấy”.

Trong thời gian qua, hễ bệnh viện nào tổ chức khám chữa bệnh cho các bệnh nhân bỏng là chị Huế chạy vạy tiền nong để đưa con đến với mong muốn vết thương ở những điểm nhạy cảm của con được khắc phục để về lâu về dài Thảo có thể tự chăm sóc được bản thân.

Chị Huế bảo còn có điều kiện là còn đưa con đến viện phẫu thuật. Thế nhưng dự định đó còn chưa biết bao giờ mới thực hiện được khi hoàn cảnh gia đình của chị còn đang rất khó khăn.

Nụ cười đã trở lại cô bé cơ thể bị cháy đen 2
Nụ cười đã trở lại với cô bé cơ thể bị cháy đen

Phan Nguyễn Thanh Thảo là trường hợp đầu tiên báo GĐ&XH kêu lòng hảo tâm của bạn đọc. Chỉ trong một thời gian ngắn, bạn đọc xa gần hoặc gửi về tòa soạn hoặc gửi trực tiếp cho gia đình với tổng số tiền lên đến hơn 100 triệu đồng. 

Nhờ có số tiền đó mà Thảo đã trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật cấy ghép da. Từ chỗ hết hy vọng sống, giờ đây em đã từng bước phục hồi. Sự sống Thanh Thảo là điều diệu kỳ của y học cùng với may mắn. Hiện tại, Thảo vui vẻ trong vòng tay gia đình, đó là điều kỳ diệu không chỉ đối với em, với gia đình, chúng tôi và đông đảo bạn đọc của Vòng tay Nhân ái

Quang Thành

quangthanh
Ý kiến của bạn
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.