Nụ cười hiếm hoi của bé 17 tháng tuổi bị u hạch

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Trên khuôn mặt đã bị biến dạng bởi những khối u, bất ngờ cậu bé đáng thương nở nụ cười rạng rỡ khi đón nhận những ánh mắt sẻ chia và 20 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm.

> Ngằn ngặt tiếng khóc của bé 17 tháng tuổi bị u hạch

Nụ cười hiếm hoi của bé 17 tháng tuổi bị u hạch 1
Bà Phạm Thị Thu Ngọc (bên phải) đại diện Báo GĐ&XH cùng ông Phạm Hoàng Thiệu (bên trái) Phó Chủ tịch xã Minh Tân, trao quà ủng hộ của bạn đọc tới gia đình bé Phạm Nhật Quang.
Cậu bé Phạm Nhật Quang, sinh năm 2011 – mã số nhân ái 17 trên Vòng tay nhân ái/Blog, báo điện tử Giadinh.net.vn thuộc Báo Gia đình & Xã hội – người gày còm, chân tay bé xíu, nặng chưa đầy 7kg.
 
Sau khi hoàn cảnh đáng thương của bé Phạm Nhật Quang được đăng tải trên Vòng tay nhân ái/Blog rất nhiều bạn đọc đã động viên chia sẻ cả về tinh thần và vật chất tới gia đình. Bà Phạm Thị Thu Ngọc, đại diện Báo Gia đình & Xã hội đã trao khoản tiền 20 triệu đồng tới tận tay gia đình bé Phạm Nhật Quang, cùng sự chứng kiến của ông Phạm Hoàng Thiệu, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Từ cuối năm 2012, gia đình mới phát hiện ra bé bị u hạch, những khối hạch nổi khắp cổ, mang tai... Những cơn đau hành hạ cậu bé đêm ngày. Cũng từ ngày phát hiện bệnh, cậu bé ở viện nhiều hơn ở nhà. Căn bệnh quái ác khiến khuôn mặt cậu bé như bị biến dạng, chậm nói chậm biết đi nên bé chỉ còn biết giơ tay ra hiệu mỗi khi đói hay đau đớn. Ngoài bú mẹ, cậu chỉ uống được chút sữa nên sức khỏe ngày càng yếu. Những cục hạch ngày càng to ra. Cậu bé chỉ biết khóc và ú ớ gọi bố mẹ.

Cũng từ ngày con phát bệnh, hai vợ chồng anh Phạm Đức Trọng phải thay nhau đưa con đi bệnh viện. Tranh thủ từng lúc, người bố đi làm thêm phụ hồ để kiếm tiền trang trải hàng ngày. Hơn 2 sào lúa ở thôn Hạ, xã Minh Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định chẳng có ai chăm bón, gia cảnh ngày càng túng quẫn. Do làm việc nặng mà gần 4 năm nay, anh Trọng bị thoái hóa đĩa đệm cột sống. Các bác sỹ đã khuyên anh cần chuyển lên Bệnh viện Việt Đức điều trị nhưng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cháu Quang lại mang bệnh nặng nên anh chẳng nghĩ tới việc chữa trị.

Mỗi lần cậu bé ra bệnh viện K Hà Nội điều trị, những người xung quanh không ai cầm được nước mắt. Người mẹ dáng người nhỏ thó, đen đúa cắp nách đứa con bệnh tật vạ vật khắp nơi để dỗ dành xoa bớt cơn đau đớn hành hạ. Đôi mắt u ám buồn của người mẹ lúc nào cũng hớt hải một nỗi ám ảnh lo sợ mất con, những giọt nước mắt cứ ầng ậc như trực trào ra mỗi khi đứa trẻ ú ớ gào khóc bởi những cơn đau đớn.

Nhận 20 triệu đồng ủng hộ từ bạn đọc hảo tâm trên Vòng tay nhân ái báo điện tử Giadinh.net.vn thuộc Báo Gia đình & Xã hội, mẹ bé Quang – chị Phạm Thị Hậu xúc động không nói nên lời. Người chồng thì bày tỏ niềm cảm ơn vô bờ bến: “Tôi vô cùng cảm động, chưa bao giờ tôi nhận được nhiều tiền giúp đỡ như thế này. Mấy tuần trước khi còn ở bệnh viện, cũng có nhiều bạn đọc trực tiếp đến an ủi động viên và ủng hộ tiền cho gia đình chữa bệnh cho con. Xin được cho tôi gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, cảm ơn Báo đã giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn, hoạn nạn”.
 
Ông Phạm Hoàng Thiệu, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Tân cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc hảo tâm, cảm ơn Báo đã trở thành cầu nối nhân ái giúp đỡ những hoàn cảnh éo le, khó khăn.
 
Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục thống kê số tiền bạn đọc gửi tới giúp đỡ gia đình bé Phạm Nhật Quang và sẽ kết chuyển đến gia đình trong các đợt điều trị tới.
 
Cùng xem hình ảnh mới đầy xúc động về bé Phạm Nhật Quang – mã số nhân ái 17:
 
Nụ cười hiếm hoi của bé 17 tháng tuổi bị u hạch 2
Những khối u khiến vùng quanh cổ, cằm của cậu bé phình lớn.
Nụ cười hiếm hoi của bé 17 tháng tuổi bị u hạch 3
Những vết sẹo lớn...
Nụ cười hiếm hoi của bé 17 tháng tuổi bị u hạch 4
... lác đác ở nhiều nơi trên cơ thể bé. 
Nụ cười hiếm hoi của bé 17 tháng tuổi bị u hạch 5
Ngứa ngáy khiến cậu bé khó chịu, lấy tay dụi liên tục
Nụ cười hiếm hoi của bé 17 tháng tuổi bị u hạch 6
Khuôn mặt bé Quang lớn bất thường bởi những khối u hạch
Nụ cười hiếm hoi của bé 17 tháng tuổi bị u hạch 7
Nụ cười hồn nhiên hiếm hoi của cậu bé đáng thương...

 Thu Ngọc - Lã Xưa

honghanh
Ý kiến của bạn
Tags:
MS 1108: Bé trai dân tộc H’Mông 3 tuổi bị bỏng nặng cần sự giúp đỡ

MS 1108: Bé trai dân tộc H’Mông 3 tuổi bị bỏng nặng cần sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái -

GĐXH – Nghe tiếng con khóc thét, anh Sùng A Vừ chạy vội vào nhà. Trước mắt người bố là cậu con trai 3 tuổi vừa ngã vào nồi nước sôi. Anh cuống cuồng lấy nước lạnh dội lên người con, thay quần áo rồi đưa bé đi cấp cứu. Không ai nghĩ cú ngã trong vài giây ấy lại khiến cậu bé rơi vào tình trạng nguy kịch vì bỏng nặng.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.