> Ánh mắt cầu cứu của bé thơ từng “chết đi sống lại”
> Gập ghềnh đường đến nhà bé 4 tuổi bị u sọ hầu
|
Đại diện Qũy Vòng tay nhân ái - nhà báo Nguyễn Thị Hồng Hạnh trao quà tới chị Nguyễn Thị Nga, mẹ bé Phan Anh Long. |
Những ngày này, đầu của Long vẫn phình to như ngày nào, đôi mắt chẳng còn nguyên vẹn ánh nhìn nhưng nụ cười vẫn thường nở trên cái miệng nhỏ xíu, xinh xắn của em. Mỗi khi mẹ ẵm em ra ngõ xem những cô bé, cậu bé hàng xóm nô đùa, dường như Long cảm nhận được hết những tiếng cười đùa vui vẻ, những âm thanh vui vẻ của cuộc sống quanh em.
Sự sống đến với em như một điều kỳ diệu khi một ngày kia bệnh viện đã khuyên bố mẹ nên đưa em về nhà. Cái ngày ấy bố mẹ em đã đau đớn khóc hết nước mắt nhưng rồi điều kỳ diệu đã đến với em, mang lại cho em nụ cười ngày hôm nay trên cõi đời này.
|
Tuy ánh nhìn không còn vẹn nguyên nhưng nụ cười ấm áp vẫn đầy ắp trên môi em... |
Trong không khí ấm áp ngày đầu xuân Gáp Ngọ, đại diện Qũy Vòng tay nhân ái - nhà báo Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã tới nhà em ở thôn thượng Hộ Bắc, xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, thăm hỏi và trao những phần quà xuân ấm áp đến gia đình.
Chị Nguyễn Thị Nga (mẹ bé Long) xúc động nói: "Tôi vô cùng cảm ơn các nhà hảo tâm, cảm ơn Báo đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn nhất. Xin cho tôi và gia đình được gửi lời cảm ơn vô cùng đến bạn đọc hảo tâm...".
P.V