Nữ sinh xinh đẹp mê man trước giờ khai giảng
Đến ngày 4/9, tức đã 5 ngày kể từ khi được nhập viện cấp cứu, nữ sinh Lê Thị Tường Vân vẫn mê man, bất tỉnh trên giường bệnh.
Sáng ngày 4/9, tiếp xúc với phóng viên tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, anh Lê Văn Lộc (52 tuổi), trú tại đường Yersin, TP Đà Lạt vẫn đang hết sức lo lắng cho sinh mệnh cô con gái đầu lòng của gia đình.
![]() Em Lê Thị Tường Vân vẫn bất tỉnh sau 5 ngày nhập viện cấp cứu. |
Anh Lộc cho biết, hằng ngày hai vợ chồng thay nhau túc trực ở bệnh viện mong chờ tin con. Mỗi lần các bác sĩ cho vào thăm, nhìn con nằm bất động như một cái xác không hồn mà lòng quặn đau, không có cách gì giúp con mình được. Tất cả giờ chỉ biết nhờ cậy vào sự may rủi của số phận mà ông trời ban cho đứa con gái đầu lòng.
Những ngày này, trước giờ khai giảng năm học mới, bạn bè, cô giáo chủ nhiệm tới thăm con, động viên gia đình mà anh chị chỉ dàn dụa nước mắt vì thương con.
![]() Hiện trường nơi em Vân bị tai nạn |
Trước đó, vào ngày 31/8, trên đường đi học về, Vân cùng hai người bạn đang đi bộ trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo thì bị xe ô tô mang BKS 49LD-000.16, do Nguyễn Minh Hiếu (24 tuổi) điều khiển lao thẳng vào. Vân bị hất tung theo chiếc xe khoảng 15m.
Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não nặng, gãy chân phải, bất tỉnh nhân sự tại chỗ.

