Nữ tiếp viên giúp cụ già: Có gì mà phải xôn xao?
Biến những việc bình thường trở nên khác thường để tung hô hoặc ném đá là biểu hiện cho sự hời hợt, phù phiếm của một số "cư dân mạng".
Hình ảnh cô tiếp viên giúp 1 bà cụ tìm người thân mà cộng đồng mạng xôn xao mấy ngày vừa qua khiến không ít người cảm thấy buồn. Chẳng lẽ những việc tốt đẹp bình thường lại hiếm hoi đến vậy?
Dắt cụ già, em nhỏ qua đường là bài học vỡ lòng được các thầy cô giảng dạy cho các bé học sinh mẫu giáo, tiểu học. Nói cách khác, đó là việc làm rất đỗi bình thường, đã được giáo dục để trở thành ý thức, cách hành xử văn hóa trong cuộc sống hàng ngày.
Ấy vậy mà, việc 1 cô tiếp viên hàng không xinh đẹp dắt 1 cụ già đứng đợi người thân lại khiến cộng đồng mạng xúc động. Cái sự xúc động ấy khiến chúng ta cảm thấy buồn hơn là vui. Buồn bởi 1 hành động đáng lẽ vô cùng bình thường lại “biến” thành những hành động “hiếm hoi” để được ca ngợi, tung hô.


Phải chăng, trong thế giới ảo, người ta quá quen thuộc với những thứ "đáng bị ném đá" và những hành động tốt đẹp trong đời sống thực bỗng thành... của hiếm.
Bởi thực chất, “cư dân mạng” luôn quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt, phù phiếm và hời hợt. Những chuyện tầm phào như dáng ngủ hoa hậu, bác sỹ đặt chân lên giường bệnh, hay câu chuyện nữ tiếp viên và bà cụ chân đất…thường khiến dư luận “phát sốt”.
Xem ra, “sức đề kháng” của cái gọi là “cư dân mạng” hiện nay quá “yếu”. Yếu đến nỗi chỉ 1 hành động bình thường, một cử chỉ đẹp diễn ra hàng ngày cũng khiến họ xôn xao.
Sự hời hợt cùng cách suy nghĩ có phần tiêu cực khiến họ ngạc nhiên trước những điều tốt đẹp diễn ra hàng ngày. Đáng buồn là, những việc thực sự đáng được ca ngợi như chàng sinh viên Đại học Ngoại thương Hoàng Đình Quang mở lớp ôn thi miễn phí; phòng khám miễn phí cho người nghèo của bác sỹ Trương Thị Hội Tố và bác sỹ Lê Thanh Thước… lại bị chìm lấp trong mớ hỗn tạp của thế giới ảo.
Điều đó cho thấy, một bộ phận cư dân mạng chỉ để tâm đến những điều phù phiếm còn những việc thực sự có ý nghĩa lại ít được quan tâm. Vì vậy mà nhiều người mới thấy ngạc nhiên trước những việc tốt đẹp đang diễn ra hàng ngày hàng giờ. Sự hời hợt và phù phiếm ấy khiến chúng ta cảm thấy chạnh lòng.
Có lẽ, những người tham gia vào cộng đồng mạng cần tỉnh táo và thực tế hơn nữa. Hãy quan tâm đến những điều tốt đẹp để cuộc sống thực sự… đáng sống. Và trên hết, hãy để những việc bình thường như câu chuyện nữ tiếp viên giúp cụ già, dáng ngủ hoa hậu, hay chuyện bác sỹ khám bệnh trở về đúng vị trí của nó.
Không nên biến những việc bình thường trở nên khác thường nữa.
Theo Dương Thảo/VietNamNet