Nước mắt loài cỏ dại: Trọng hẹn ngày cầu hôn Dạ Thảo

| Giải trí

Dù quen nhau chưa lâu nhưng Trọng đã mạnh dạn hẹn ngày trở lại để cầu hôn Dạ Thảo.

Trọng (Hoàng Nguyên) sắp sửa đi xa nên đã hẹn gặp Dạ Thảo (Tam Triều Dâng) để nói lời tạm biệt. Dù mới quen nhưng nhận được tín hiệu "bật đèn xanh" từ Thảo nên Trọng rất chủ động. Anh khẳng định sẽ nhớ Thảo rất nhiều, nhưng ngược lại, Thảo lại không biết mình sẽ nhớ anh hay không. Bởi với cô, tình cảm chớm nở, chưa thể khẳng định rõ ràng.

"Chờ anh về nha, lần sau anh sẽ chính thức cầu hôn em" - Trọng nắm tay Dạ Thảo và nhắc tới "cầu hôn" khiến cô rất bất ngờ. Dù ngại ngùng không nói gì nhưng Dạ Thảo tỏ ra hạnh phúc vì lời hẹn ước của Trọng.

Nước mắt loài cỏ dại: Trọng hẹn ngày cầu hôn Dạ Thảo - Ảnh 1.
Nước mắt loài cỏ dại: Trọng hẹn ngày cầu hôn Dạ Thảo - Ảnh 2.
Nước mắt loài cỏ dại: Trọng hẹn ngày cầu hôn Dạ Thảo - Ảnh 3.

Trước khi Trọng lên đường, anh đã đưa Dạ Thảo đi chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp của cô gái mình yêu. Trọng liên tục dùng những lời "mật ngọt" để tán tỉnh Thảo. "Em có biết là em cười đẹp lắm lắm luôn không? Anh hy vọng nụ cười đó sẽ giữ mãi trên môi của em dù gặp bất cứ tình huống nào".

Trọng cũng không quên pha trò chọc cười Dạ Thảo để cô trở nên vui vẻ hơn.

Nước mắt loài cỏ dại: Trọng hẹn ngày cầu hôn Dạ Thảo - Ảnh 4.
Nước mắt loài cỏ dại: Trọng hẹn ngày cầu hôn Dạ Thảo - Ảnh 5.

Liệu chuyện tình yêu chớm nở của Trọng và Dạ Thảo có sớm đơm hoa kết trái? Lời hẹn cầu hôn có thành hiện thực?

Các tập tiếp theo phim Nước mắt loài cỏ dại phát sóng vào 14h00 thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên VTV3.

Theo VTV

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Phương Anh Đào rạn nứt với mẹ đẻ từ nhỏ, tới năm 18 tuổi mới hoà giải

Phương Anh Đào rạn nứt với mẹ đẻ từ nhỏ, tới năm 18 tuổi mới hoà giải

Giải trí -

GĐXH - Ngay khi đọc kịch bản "Ngày con còn mẹ", Phương Anh Đào nhận ra nhiều chất liệu trong câu chuyện của nhân vật Mây có sự tương đồng với chính cuộc đời mình. Với nữ diễn viên, bộ phim không chỉ là câu chuyện tình cảm gia đình mà còn giúp cô nhìn lại mối quan hệ với mẹ và hiểu hơn những hy sinh của đấng sinh thành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.