Tôi thà 'chịu nhục' ở rể còn hơn tốn tiền thuê nhà 10 triệu đồng/tháng
Tâm sựTôi chấp nhận buông bỏ sĩ diện, đi ở rể để tiết kiệm 10 triệu đồng thuê nhà mỗi tháng, coi đây là lựa chọn đúng giúp mơ ước mua nhà riêng trở nên khả thi.
Không ở rể thì không được cưới, tôi chấp nhận, không ngờ cuộc sống "chó chui gầm chạn" lại khổ nhục đến vậy, nhưng vì con nên tôi đang cố nhẫn nhịn.
Tôi chấp nhận buông bỏ sĩ diện, đi ở rể để tiết kiệm 10 triệu đồng thuê nhà mỗi tháng, coi đây là lựa chọn đúng giúp mơ ước mua nhà riêng trở nên khả thi.
Tôi chết lặng, không phải vì xúc động, mà vì… lạ lẫm.
Ngay từ những ngày đầu nhắn tin trò chuyện, chàng trai ở Gia Lai và cô gái Đồng Nai đã có sự đồng cảm, thấu hiểu kỳ lạ về nhau. Họ chia sẻ mọi thứ, về hoàn cảnh gia đình và cả những khiếm khuyết cơ thể.
Em vợ coi thường tôi vì gần 10 năm qua tôi ở nhà bố mẹ vợ, không lo nổi cho vợ con một chỗ ở riêng.
Dù gia đình khá giả và vấp phải sự phản đối kịch liệt của bố mẹ, tôi vẫn quyết định đến nhà vợ ở rể với hy vọng có được hạnh phúc hôn nhân.
Với đàn ông, việc sống chung với bố mẹ vợ là điều không mấy thoải mái.
Vốn định đưa vợ con về Anh, cuối cùng Richard đồng ý ở lại Việt Nam và ở rể vì coi trọng văn hóa gia đình nhiều thế hệ chung sống, muốn con mình gần gũi ông bà.
Người ta thường nói “dâu con, rể khách” nhưng với nhà tôi thì hoàn toàn ngược lại. Chàng rể mới thực là con, hiếu kính mẹ vợ hết mình.
Hiện tại, Zoey điều hành việc kinh doanh hỗ trợ mẹ và chồng cô cũng không hề ngần ngại việc làm "chạn vương".
GĐXH – Câu nói của mẹ vợ khiến tôi sốc nặng. Hóa ra bao năm qua, trong mắt bà, tôi vẫn là một kẻ ăn bám, vô hại và làm khổ vợ con.
GĐXH - Bố chồng tôi tự dưng muốn con trai và con dâu về nhà ngoại ở, tưởng đó là ý tốt nào ngờ...
GiadinhNet – Với gia thế của nhà vợ, mọi người đều nói anh sẽ có cuộc sống sung sướng khi “chuột sa hũ nếp”. Nhưng đến giờ anh cảm thấy thực mệt mỏi.
Tôi chết lặng đứng yên mà nước mắt tuôn trào. Tôi không ngờ sự hy sinh của mình lại bị chồng chà đạp như vậy. Anh ta thậm chí còn tuyên bố sẽ ly hôn tôi để lấy cô bồ xinh đẹp.
Tôi đang trải qua những ngày tháng sống ở nhà bố mẹ vợ vô cùng đáng nhớ…
Trong dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới, Huyền đã đưa thắc mắc ấy ra hỏi chồng. Để rồi sau khi nhận được câu trả lời của Quảng thì cô không khỏi phải bật khóc.
Khi chưa lấy vợ tôi làm đâu thắng đấy, thế mà sau khi lấy vợ tôi lại trở thành thân bại danh liệt.