Ông Calisto “kết” nghệ sỹ Leandro?
Vòng 21, sân Lạch Tray đã không còn nóng bởi thái độ của các cổ động viên đất Cảng với đội khách SLNA mà ở đấy nhiều fan được sướng với những bàn thắng đẹp, đặc biệt pha sút phạt “thần sầu” của Leandro vào lưới thủ môn Silhavy.
![]() |
|
HLV Calisto gặp Leandro sau trận XM.HP-SLNA - Ảnh D.A |
Sau trận đấu, ông Calisto đã xuống sân gặp Leandro. Cuộc nói chuyện của HLV trưởng đội tuyển VN và đội trưởng của XM.HP diễn ra phải đến hơn 10 phút. Việc ông Calisto nán lại khá lâu trò chuyện với Leandro khiến CĐV Hải Phòng xì xào chuyện thầy “Tô” có thể bàn với thủ lĩnh của đội nhà về chuyện …nhập quốc tịch Việt Nam của Leandro để anh có thể khoác áo ĐTQG?!.
Với XM.HP, khả năng làm bóng và sút phạt thuộc loại số 1 trong số các tiền vệ đang chơi ở V-League khiến Leandro trở nên đặc biệt với cổ động viên đất Cảng. Người hâm mộ Hải Phòng đã và mê cách chơi bóng của Leandro. Với họ, việc đến sân Lạch Tray ở các trận XM.HP được chơi trên sân nhà, ngoài việc cổ vũ để thầy trò ông Dũng chiến thắng thì người ta còn kèm theo sự háo hức chờ đón những pha bóng đậm chất Samba của tiền vệ khoác áo số 18.
![]() |
|
Họ đã nói chuyện khá lâu và CĐV Hải Phòng chú ý theo dõi - Ảnh D.A |
Một cầu thủ “trình” chỉ ở mức vừa tầm như Maxwell mà còn được HLV Calisto triệu tập vào đội tuyển VN thì ông “Tô” sẽ khó bỏ qua “hàng chất lượng cao” như Leandro một khi có cơ hội.
Nhưng vấn đề của “Lê Văn Rô”, như cách các CĐV Hải Phòng đặt tên Việt cho nhạc trưởng của đội nhà, là hiện anh chưa đủ điều kiện để nhập quốc tịch Việt Nam và Leandro cũng chưa từng ngỏ ý là sẽ nhập tịch để khoác áo ĐTVN. Leandro mới chơi bóng ở V-League mùa thứ hai nên anh phải chờ thêm thời gian để đi theo con đường của người đồng hương Kesley nếu “Lê Văn Rô” muốn.
Thông báo

