Ông thích sáng, bà chỉ... thích tối!

Giadinh.net - Chuyện quan hệ tình dục của vợ chồng tôi như mặt trăng và mặt trời vậy. Khi quan hệ, anh ấy thích để đèn sáng trưng, còn tôi thì thích tắt đi.

Vợ chồng trái ý như vậy nên có nhiều lúc lục đục cãi cọ. Có cách gì giúp tôi không?
Hoài Vân (Nam Định)
 
So với những khác biệt về tính cách, thói quen của các đôi vợ chồng, chuyện “ông thích sáng, bà thích tối” là chuyện quá nhỏ, hai bạn có thể tự thu xếp với nhau nếu hai bên hiểu thấu vấn đề “tại sao lại như thế?”.

Có người đàn ông thích để đèn khi “yêu” vợ là vì anh ta thích ngắm cơ thể vợ, được “yêu” vợ trọn vẹn bằng mọi giác quan. Những bà vợ của những người chồng như thế phải biết tự hào mới phải. Vui gì chuyện người chồng phải tắt đèn mới “yêu” nổi vợ? Cũng có ông chồng hơi yếu, phải tận dụng mọi nguồn cảm xúc, từ tai nghe, mắt nhìn, tay chân hoạt động... mới duy trì được hứng thú yêu. Tước đi một kênh nào đó, hứng thú của anh ta suy giảm hẳn. Nếu người vợ cứ khăng khăng tắt đèn là hại chồng rồi!

Ngược lại, những người vợ không dám “nhìn thẳng vào sự thật”, phải làm chuyện đó dấm dúi trong bóng tối là do có mặc cảm gì đó về thân thể. Có chị sợ chồng phát hiện mình có cái eo quá khổ, có nước da không trắng, có vết sẹo nhỏ ở đâu đó. Chị vợ chỉ tự tin khi che giấu được những khiếm khuyết ấy. Nếu anh chồng cứ bắt buộc vợ công khai mọi bí mật, còn đâu hứng thú nữa.

Do vậy, vợ chồng đừng giữ những băn khoăn của mình mà cản trở hạnh phúc. Hai vợ chồng phải lựa lời mà “tâm sự”, hỗ trợ nhau, sao cho không làm tổn thương tâm lý của đối phương, có như vậy mới giữ gìn ngọn lửa “yêu” bền lâu, tận hưởng tốt những phút giây hạnh phúc.

BS Liên Hồng
 
 
Bạn có khúc mắc về "chuyện ấy", xin chia sẻ vào ô ý kiến bạn đọc phía dưới bài hoặc Email về địa chỉ thanhloan@giadinh.net.vn. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn.
Trân trọng
thanhloan
Ý kiến của bạn
Đời người thức tỉnh sâu sắc nhất nằm ở 4 chữ: 'Gần quá hóa hèn'

Đời người thức tỉnh sâu sắc nhất nằm ở 4 chữ: 'Gần quá hóa hèn'

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Không phải ai sống hết lòng cũng nhận lại sự trân trọng. Sau nhiều va vấp, không ít người trưởng thành nhận ra một điều tưởng chừng nghịch lý: khi quá nhiệt tình, quá hy sinh hay quá níu giữ một mối quan hệ, chính mình lại dễ trở thành người bị xem là điều hiển nhiên. Bài học ấy thường được gói gọn trong bốn chữ: "Gần quá hóa hèn".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.