Khu vực phát hiện tàu đắm tại thôn Châu Thuận Biển (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).
Khi người dân đổ xô khai thác cổ vật và thương lái đến mua hàng của người dân, các lực lượng thuộc Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phong toả khu vực tàu cổ, ngăn chặn không cho các tàu, bè và thợ lặn lấy trộm cổ vật.
|
Người dân tranh thủ tìm kiếm cổ vật khi lực lượng chức năng thiếu cảnh giác. |
Bà Lê Thị Chung - Phó Giám đốc Bảo tàng Quảng Ngãi cho biết: “Qua kiểm tra một số cổ vật gồm tô men, đĩa, bình ngọc sứ được phát hiện trong tàu chở cổ vật bị đắm thể hiện các gốm sứ thuộc thời Minh (Trung Quốc), ở thế kỷ XV”.
Ngoài ra, bà Chung cho biết thêm thông tin, tại địa điểm khu vực Bình Châu từ hàng trăm năm trước, ở đây có nhiều tàu gỗ buôn bán gốm, sứ qua lại giao thương. Trong năm 1999, Bảo tàng Quảng Ngãi cũng đã phát hiện nhiều gốm, sứ của một tàu gỗ bị đắm tại khu vực biển Bình Châu thuộc thời nhà Minh từ thế kỷ 17.
|
Cổ vật không lành lặn được người dân tìm thấy dưới đáy biển. |
Tại vị trí phát hiện tàu đắm chở cổ vật cách bờ khoảng 30m, nằm dưới độ sâu khoảng 3m bị đất cát vùi lấp gần 1,5m. Với vị trí gần bờ, nhiều người dân đưa các trang thiết bị hút cát để tìm cổ vật. Mặc dù các cơ quan chức năng can thiệp, khoanh vùng và cấm người dân tự tiện khai thác cổ vật. Tuy nhiên, giá trị cố vật được thương lái trả giá hàng chục triệu đồng, khiến nhiều người dân bỏ biển, lén lút lặn tìm cổ vật khi cơ quan chức năng mất cảnh giác.
|
Đại tá Nguyễn Thanh Trang (người mang áo trắng ở giữa) đang kiểm tra cổ vật. |
Nhà sưu tập đồ cổ, ông Lâm Zũ Xênh (thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn) cho rằng: “Đây là những cổ vật rất quý hiếm, có số lượng lớn nhất từ trước đến nay”.
Trước khi nhiều người dân biết thông tin cổ vật, một nhóm ngư dân ở thôn Gành Cả (xã Bình Châu) đã phát hiện, âm thầm tìm kiếm cổ vật với hơn 200 cái gồm tô, chén, bình,…thu lợi hàng tỷ đồng từ lòng biển.
Đức Hoàng - Tuấn Kiệt