Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phim của An Nguy - Kiều Minh Tuấn trước nguy cơ lỗ nặng: Hệ lụy của những chiêu trò

Thứ bảy, 19:00 06/10/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Sau vài ngày im ắng, cặp đôi An Nguy - Kiều Minh Tuấn lại tiếp tục “chiếm sóng” trên các mặt báo khi bị nhà sản xuất phim “Chú ơi đừng lấy mẹ con” tuyên bố khởi kiện vì tự ý công khai chuyện tình cảm gây ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé. Không rõ ai là nạn nhân, nhưng có lẽ đây sẽ là bài học cho những nghệ sĩ đang cố tình lạm dụng chiêu trò.


Nhà sản xuất Dung Bình Dương (áo đen) cùng đạo diễn Đinh Tuấn Vũ (thứ hai từ trái sang), An Nguy, Will và diễn viên nhí Hữu Khang trong ngày khởi quay phim. Ảnh: TL

Nhà sản xuất Dung Bình Dương (áo đen) cùng đạo diễn Đinh Tuấn Vũ (thứ hai từ trái sang), An Nguy, Will và diễn viên nhí Hữu Khang trong ngày khởi quay phim. Ảnh: TL

Ai đúng, ai sai?

Mấy ngày gần đây, những ồn ào tình ái của cặp đôi An Nguy – Kiều Minh Tuấn một lần nữa được khơi gợi lại qua những lời trần tình đầy bức xúc của bà Phan Thị Kim Dung (nghệ danh Dung Bình Dương), nhà sản xuất phim “Chú ơi đừng lấy mẹ con” về việc bộ phim này đứng trước nguy cơ bị lỗ nặng do ảnh hưởng từ chuyện tình gây bất bình của cặp đôi diễn viên chính. Bà Dung chia sẻ với truyền thông: Sau hơn 1 tuần công chiếu phim chỉ đạt doanh thu hơn 10 tỷ, trong khi tổng chi phí đầu tư sản xuất phim là 25 tỷ đồng.

Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi nhà sản xuất tuyên bố sẽ đưa cặp đôi An Nguy - Kiều Minh Tuấn ra trước pháp luật vì để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến thành quả của một tập thể.

Về lý do khởi kiện, nhà sản xuất đã lên tiếng: "Ngoài doanh thu không đạt như kỳ vọng, có nguy cơ lỗ vốn nặng, scandal Kiều Minh Tuấn và An Nguy còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm con người trong ekip. Diễn viên Hữu Khang (9 tuổi) sau khi tham gia phim cũng phải nhập viện do sốc tâm lý vì đọc được những tin nhắn chửi bới. Chuyện này khiến tôi rất đau lòng. Phim truyền tải thông điệp hạnh phúc là phải biết chia sẻ, yêu thương và được yêu thương. Hai diễn viên chính lại làm việc đi ngược lại, gây tâm lý hoang mang cho dư luận".

Trên trang Facebook cá nhân, nhà sản xuất Dung Bình Dương chia sẻ về việc không hề có chuyện ê-kíp yêu cầu cặp đôi mượn chuyện tình cảm để PR cho phim. Theo đó: “Chuyện tình cảm của Kiều Minh Tuấn và An Nguy là chuyện riêng của cá nhân hai diễn viên. Việc họ yêu hay không yêu không hề liên quan đến đạo diễn và nhà sản xuất. Nhà sản xuất chưa bao giờ biết, ủng hộ hay đồng tình kết hợp những diễn viên này để làm chiêu trò PR cho phim “Chú ơi đừng lấy mẹ con””.

Trong một bài phỏng vấn khác, bà Dung nhấn mạnh: “Dù phim lời hay lỗ, tôi vẫn sẽ kiện An Nguy và Kiều Minh Tuấn. Tôi cần chứng minh với công chúng, tôi không dùng scandal để đánh bóng cho phim. Tôi muốn minh oan cho nhà sản xuất và dành cho hai diễn viên một bài học, để trong những dự án phim sau này, các bạn không làm những chuyện tương tự. Trong tương lai, sẽ khó có cơ hội tôi mời hai diễn viên này tham gia dự án do tôi đầu tư, vì trong lòng tôi đã dị ứng với họ”.

Đồng thời, bà Dung cũng úp mở về chuyện An Nguy - Kiều Minh Tuấn vốn không có thời gian và cơ hội nảy sinh tình cảm với nhau trong quá trình làm phim.

Những chia sẻ của nhà sản xuất khiến không ít khán giả hoài nghi: Vậy nghĩa là hai người không yêu nhau và chỉ tự vẽ ra câu chuyện tình yêu lâm li bi đát để PR cho một bộ phim mà mình không hề phải chi một đồng vốn? Doanh thu của phim vốn dĩ là thứ bỏ túi nhà sản xuất, vậy hà cớ gì mà An Nguy – Kiều Minh Tuấn lại tự làm khổ bản thân đến vậy?

Không có chuyện nhận được sự đồng cảm của khán giả

Ngày 2/10, theo lời bà Dung chia sẻ: Doanh thu của bộ phim “Chú ơi đừng lấy mẹ con”có sự khởi sắc sau tuyên bố kiện An Nguy - Kiều Minh Tuấn. Cụ thể trong hai ngày 29-30/9, doanh thu phim có cú lội ngược dòng. Bà nói thêm: "Theo dự kiến, phim sẽ chiếu đến hết ngày 6/10. Tuy nhiên nếu doanh thu tiếp tục khởi sắc như mấy ngày vừa rồi, rất có thể nhà phát hành sẽ kéo dài thời gian phim trụ rạp. Tôi đoán khán giả ủng hộ quyết định khởi kiện của tôi nên ra rạp xem phim”.

Thực tế, theo khảo sát trên website của hệ thống rạp CGV - đơn vị phát hành “Chú ơi đừng lấy mẹ con”, bộ phim có suất chiếu rất hạn chế trong mấy ngày đầu tháng 10, với trung bình 2 suất/cụm rạp. Tính đến 5/10 tất cả cụm rạp trong nước hầu hết chỉ còn 1 suất/ngày và chủ yếu là ban ngày hoặc tối muộn. Và hoàn toàn không có lịch chiếu phim ngày 6/10 như nhà sản xuất thông báo.

Phản ứng trước việc nhà sản xuất “kêu oan” đòi kiện tụng, còn nhân vật chính im lặng, trên nhiều diễn đàn, khán giả bất bình bày tỏ bức xúc cảm giác như bị ê-kíp sản xuất, diễn viên “dắt mũi” suốt thời gian qua. Khán giả Nguyễn Vy để lại bình luận: “Tẩy chay là đúng rồi, cứ la ầm lên đòi kiện thì cũng chả có ích gì. Nếu mọi chuyện im lặng thì xem như vụ PR phim này trót lọt. Nhưng kết quả không được như mong muốn thì lại đổ lỗi hết người này tới người kia. Phim này bị thất bại vì đã sai lầm khi mời diễn viên như Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Nào là yêu nhau thật, khóc lóc kể lể… Quá nhảm nhí!”.

Thậm chí có khán giả còn nhấn mạnh: “Tẩy chay mạnh để lần sau không đơn vị nào mời 2 thành phần này đóng film. Thử ra nước ngoài xem, nghệ sĩ chỉ cần dính scandal nhỏ thôi cũng bị tẩy chay cỡ nào. Việt Nam “hiền” quá nên dễ bị nghệ sĩ dắt mũi. Thực lực không thấy đâu toàn thấy cố tình tạo scandal để đánh bóng tên tuổi, ai càng nhiều bê bối càng góp mặt nhiều chương trình, cát sê tăng vùn vụt”.

Vẫn biết mỗi sản phẩm nghệ thuật, dù hay dù dở đều đáng trân trọng vì nó là công sức, mồ hôi, nước mắt của cả một ekip. Nhưng sự trân trọng đó chỉ dành cho những ekip biết tôn trọng khán giả của mình. Tính đến thời điểm này, sau sự thờ ơ khán giả dành cho phim, cùng sự “quay lưng” với hai diễn viên chính, có thể nói “bài toán PR” mà không rõ đơn vị sản xuất vẽ ra hay kịch bản “tự phát” của hai diễn viên thì kết quả nhận về đều là sự thất bại đáng xấu hổ. Đây chính là bài học, lời cảnh báo đến những nghệ sĩ đang cố tình dẫn dắt khán giả đi theo định hướng scandal nhàm và lố.

Về việc nhà sản xuất kiện cặp đôi diễn viên chính, luật sư Nguyễn Thị Tuyến - Giám đốc Công ty Luật TNHH Khải Hưng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: “Pháp luật không quy định cấm những quan hệ tình cảm như vụ việc này. Nếu hợp đồng giữa nhà sản xuất và hai diễn viên không có điều khoản nào quy định về việc diễn viên trong phim phát sinh tình cảm dẫn đến ảnh hưởng doanh thu phim thì sẽ khó có cơ sở khởi kiện. Tuy nhiên, nếu hai diễn viên An Nguy và Kiều Minh Tuấn cố tình lấy việc có quan hệ tình cảm hoặc dựng lên sự việc này nhằm mục đích PR cho bản thân mà gây ảnh hưởng đến doanh thu nhà sản xuất thì nhà sản xuất hoàn toàn có quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, việc khởi kiện và chứng minh vi phạm là khá khó khăn trong vụ việc này”.

Ngọc Mai

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam diễn viên quê Quảng Trị vào vai 'xưa nay hiếm' trong phim 'Cha tôi, người ở lại', cứ xuất hiện là khán giả bật cười

Nam diễn viên quê Quảng Trị vào vai 'xưa nay hiếm' trong phim 'Cha tôi, người ở lại', cứ xuất hiện là khán giả bật cười

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trung Ruồi đã có vai diễn rất đặc biệt, gây nhiều ý kiến trái chiều trong phim "Cha tôi, người ở lại".

Trizzie Phương Trinh kể chuyện bay từ Mỹ về đi ăn với chồng cũ - Bằng Kiều, nghe xong ai cũng nể: 'Ly hôn văn minh'

Trizzie Phương Trinh kể chuyện bay từ Mỹ về đi ăn với chồng cũ - Bằng Kiều, nghe xong ai cũng nể: 'Ly hôn văn minh'

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Trizzie Phương Trinh gây chú ý khi đăng tải video mới bay từ Mỹ về và rủ chồng cũ - Bằng Kiều đi ăn trưa, tặng quà.

Ngôi sao cải lương đoàn Thanh Minh - Thanh Nga một thời, U80 dậy từ 3h sáng bán hủ tiếu

Ngôi sao cải lương đoàn Thanh Minh - Thanh Nga một thời, U80 dậy từ 3h sáng bán hủ tiếu

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Kiều Trúc Phượng tuổi U80 vẫn lao động mỗi ngày: "3 giờ sáng thức dậy làm đồ, bưng bê hủ tiếu cho khách, làm đến chiều luôn mà không biết mệt".

Em vợ Đoàn Văn Hậu lại gây chú ý

Em vợ Đoàn Văn Hậu lại gây chú ý

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Mới đây, em trai của Doãn Hải My gây chú ý khi đăng ảnh cùng anh rể - Đoàn Văn Hậu - trùm khăn kín đầu, nằm dài phơi nắng bên hồ bơi.

Liệu cái kết của "Cha tôi, người ở lại" sẽ giống phiên bản Trung Quốc?

Liệu cái kết của "Cha tôi, người ở lại" sẽ giống phiên bản Trung Quốc?

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

"Cha tôi, người ở lại" được làm lại từ phim truyền hình Trung Quốc đình đám "Lấy danh nghĩa người nhà" nhưng đã thay đổi nhiều chi tiết để phim gần gũi với khán giả Việt hơn. Khi bộ phim đang ở những tập cuối, khán giả đặt câu hỏi liệu cái kết của "Cha tôi, người ở lại" có giống phiên bản Trung Quốc hay không?

Dân mạng 'phát sốt' truy tìm bộ phim Trung khiến MC Thảo Vân nghẹn ngào, rung động

Dân mạng 'phát sốt' truy tìm bộ phim Trung khiến MC Thảo Vân nghẹn ngào, rung động

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - MC Thảo Vân mới đây khiến khán giả quan tâm khi lần đầu tiên review một bộ phim Trung. Điều khiến khán giả chú ý chính là cách chị review chi tiết và quá hay khiến ai cũng tò mò đi tìm bộ phim.

Diễn viên Mai Châu phim 'Chị Tư Hậu' qua đời

Diễn viên Mai Châu phim 'Chị Tư Hậu' qua đời

Câu chuyện văn hóa - 13 giờ trước

Nhà báo Vũ Khánh Linh - cháu nội NSƯT Mai Châu cho biết nữ diễn viên mất lúc 3h10' ngày 24/5/2025.

Mẹ ruột ca sĩ Phương Linh - 'bóng hồng' trên sân khấu một thời của Hà Anh Tuấn tuổi 63 khỏe mạnh, vóc dáng 'hack' tuổi

Mẹ ruột ca sĩ Phương Linh - 'bóng hồng' trên sân khấu một thời của Hà Anh Tuấn tuổi 63 khỏe mạnh, vóc dáng 'hack' tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Phương Linh mới đây đã khoe hình ảnh mẹ ruột rèn luyện thể dục thể thao khiến nhiều người bất ngờ. Vóc dáng ở tuổi 63 của mẹ ruột ca sĩ Phương Linh vẫn rất trẻ đẹp.

Hà Nhi thay đổi thế nào sau 10 năm bước ra từ Vietnam Idol?

Hà Nhi thay đổi thế nào sau 10 năm bước ra từ Vietnam Idol?

Thế giới showbiz - 14 giờ trước

Bước ra từ Vietnam Idol 2015 với vị trí top 4, Hà Nhi ngày càng trưởng thành với những sản phẩm âm nhạc ấn tượng.

Cuộc sống của diễn viên Đức Thịnh 'Đội đặc nhiệm nhà C21' sau 5 năm bị ung thư

Cuộc sống của diễn viên Đức Thịnh 'Đội đặc nhiệm nhà C21' sau 5 năm bị ung thư

Giải trí - 16 giờ trước

Diễn viên Đức Thịnh - Sơn "sọ" trong phim "Đội đặc nhiệm nhà C21" đã 5 năm chiến đấu với bệnh ung thư, 2 năm điều trị liên tục tại viện K. Anh đón nhận mọi thứ giống như một thử thách, một cơn bão của cuộc đời.

Top