Phô diễn quái dị ở đường hầm
GiadinhNet - Những đường hầm loang lổ vệt sơn và những hình vẽ cùng những dòng chữ thể hiện tình yêu không đúng nơi đúng lúc.
![]() |
|
Đường hầm Láng - Hoà Lạc bị vẽ bẩn. |
Những đường hầm loang lổ vệt sơn và những hình vẽ cùng những dòng chữ thể hiện tình yêu không đúng nơi đúng lúc. Đó là những "tác phẩm" của các bàn tay "nghịch ngợm" của một số graffiti nghiệp dư vô ý thức mà ai cũng có thể bắt gặp ở các đường hầm ở Hà Nội.
Tại hầm chui Kim Liên - Đại Cồ Việt, căn hầm tiền tỷ biến thành sân chơi graffiti của một số bạn trẻ vô ý thức. Sau nhiều lần được sơn đi sơn lại nhưng rồi tình trạng vẽ bậy lại tái hiện như cũ.
Hầm chui Láng- Hòa Lạc được chọn làm địa điểm để hàng loạt các Graffiti kéo nhau ra đây phô diễn tài năng. Bức tường hầm loang lổ vệt sơn thật... khó nhìn.
Chỉ sau một thời gian ngắn được "mặc lại áo mới", hầm chui Láng- Hòa Lạc vẫn cứ hẩm hiu với "bộ mặt" đầy những dòng chữ và hình ảnh thiếu văn hóa như cũ cách sau đó không lâu.
Trên tường, mặt đường, đều là nơi phô diễn các hình vẽ kỳ quái và cả những từ ngữ tục tĩu. Thành ra, mỗi khi đi qua hầm chui, người đi đường lại bị ám ảnh các hình thù quái dị này. Qua nhịp cầu bạn đọc, chúng tôi mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.
Giang Giang
(Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội).
