Phó giáo sư 32 tuổi: “Tôi ngưỡng mộ bạn gái tôi”
"Tôi quen cô ấy đã 2 năm nay. Hiện, bạn gái tôi đang học Tiến sĩ ngành Công nghệ sinh học tại Đức" - PGS trẻ nhất năm 2010 nói.
![]() |
|
PGS Từ Diệp Công Thành ngày 13/11 tại Văn Miếu
Quốc Tử Giám. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Để có được thành công như ngày hôm nay, anh thấy yếu tố nào là quan trọng nhất? Thông minh, chăm chỉ, cơ hội?
Tại sao anh lại từ chối rất nhiều cơ hội làm việc với mức lương “khủng” để trở thành giảng viên?
Thực ra, nghề giáo không phải là sự lựa chọn ban đầu của tôi. Tôi học Khoa Cơ khí, ĐH Bách Khoa TP.HCM. Theo đúng “tiến trình”, tôi sẽ trở thành một kĩ sư. Tuy nhiên, khi tốt nghiệp, được nhà trường giữ lại, tôi đồng ý bởi từ đó, tôi đã bắt đầu thấy đam mê với nghề giáo. Tôi thích học nhiều, học sâu. Tôi nghĩ, đây là nghề có nhiều điều kiện thuận lợi để học lên.
Với anh, lương bổng chiếm bao nhiêu % ưu tiên trong việc chọn nghề nghiệp và nơi làm việc?
Như đã nói, niềm đam mê là yếu tố quan trọng dẫn tôi đến với nghề giáo. Năm 2000, mức lương giảng viên của tôi chỉ 650.000 đồng/tháng. Nhưng tôi chưa hề có một chút nao núng. Tôi tự tin, qua thời gian tích lũy kinh nghiệm và cố gắng học hỏi, chắc chắn cuộc sống sẽ dần được cải thiện.
“Gia đình đã tạm hài lòng về tôi”
Anh được sinh ra trong một gia đình thế nào ạ?
Đại gia đình tôi là giáo chức. Bố mẹ, cô chú, dì dượng đều làm giáo viên. Gia đình tôi có 2 chị em. Chị gái tôi làm kế toán.
Từ Diệp Công Thành, cái tên rất lạ, anh có thể kể về “gốc tích” tên của mình, được không?
Bố tôi là Từ Công Đức. Hai chú tôi là Từ Công Lý, Từ Công Tâm. Tôi là cháu đích tôn nên khi tôi sinh ra, ông nội tôi đặt tên tôi là Công Thành. “Diệp” là họ mẹ.
Đặt tên như thế, chắc hẳn gia đình rất kỳ vọng vào anh. Anh nghĩ, mình đã làm được bao nhiêu % kỳ vọng đó?
Những gì tôi đạt được mới chỉ là bước đầu. Tôi luôn nghĩ mình cần cố gắng nhiều hơn nữa. Đến thời điểm này, gia đình đã tạm hài lòng về tôi.
Mục tiêu sắp tới của anh là gì?
![]() |
|
PGS Từ Diệp Công Thành: "Tôi ngưỡng mộ bạn gái tôi".
Ảnh: P. T |
Anh đã tìm được người con gái nào như thế chưa?
Tôi quen cô ấy đã 2 năm nay. Hiện, bạn gái tôi đang học Tiến sĩ ngành Công nghệ sinh học tại Đức. Bạn gái tôi là người có chí tiến thủ. Tôi ngưỡng mộ cô ấy!
Thế anh định bao giờ cưới vợ?
Đám cưới sẽ không còn xa!
Từ trước đến nay, liệu có lúc nào vì quá bận rộn mà chuyện tình của anh bị gián đoạn chưa?
Chưa hề! Ngày nào chúng tôi cũng liên lạc với nhau qua điện thoại, email…
Sau những bận bịu công việc, anh giải stress như thế nào?
Hầu như ngày nào tôi cũng xem hài. Thỉnh thoảng, tôi đi bơi!

