Qùa Tết đến với cựu nữ đô vật Lê Thị Huệ

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Ngày đầu xuân Giáp Ngọ, đại diện Quỹ Vòng tay nhân ái, báo điện tử Giadinh.net.vn thuộc báo Gia đình & Xã hội đã đến thăm và trao quà tết cho chị Lê Thị Huệ.

 
Qùa Tết đến với cựu nữ đô vật Lê Thị Huệ 1
Qùa Tết ấm áp đến với cựu nữ đô vật Lê Thị Huệ.
 
Sự đồng hành của Báo GĐ&XH cùng độc giả cả nước trong suốt thời gian qua là nguồn cổ vũ, động viên vô cùng to lớn giúp cô vượt qua những khó khăn, bệnh tật mà trong suốt 10 năm qua cô đã phải 1 mình chống chọi.
 
Lê Thị Huệ là mã số 16 trên Vòng tay nhân ái trong bài viết: “Cảnh khốn cùng nghiệt ngã của nữ đô vật số 1 Lê Thị Huệ”. Từ một thiếu nữ khỏe mạnh, tràn đầy ước mơ hoài bão cống hiến tuổi thanh xuân cho thể thao, nữ đô vật nổi danh một thời bây giờ bị liệt và sống trong cảnh nghèo khốn cùng, ngày đêm vật vã với những cơn đau đớn.

Đường trở về quê nhà sau bao năm xa cách đối với Lê Thị Huệ (SN 1980) thôn Châu Chính, xã Quảng Châu, Quảng Xương ngày càng xa hơn. Cũng con đường đó trước lúc Huệ ra nhập làng điền kinh ngày ngày cô vẫn thường tung tăng chạy nhảy, nhưng giờ đây đó là những kỷ niệm xa xỉ, hình ảnh Huệ ngày xưa mạnh mẽ, nhí nhảnh chỉ còn trong kí ức bà con, hàng xóm, mọi người nhìn cô với sự thông cảm, chia sẻ.

Còn Huệ giờ đây chỉ dường như muốn quên đi quá khứ vinh quang ít, cay đắng nhiều, nó luôn ám ảnh, day dứt khiến cô ngày càng tiều tụy. Từ một thiếu nữ khỏe mạnh, tràn đầy ước mơ hoài bão, từng là niềm hi vọng vàng của điền kinh Việt Nam sau khi cống hiến cả tuổi thanh xuân cho thể thao, nhưng số phận lại quá nghiệt ngã với cô. Ngày tiễn Huệ đi nguyên vẹn là 1 cô gái khỏe mạnh, ngày trở về gia đình đón cô trong nước mắt. Hình ảnh Huệ ngồi xe lăn chậm chậm vào nhà lúc đó làm “rúng động” cả 1 vùng quê nghèo, xót thương cho cô gái tài hoa, phận bạc.

Trở về quê, ngày ngày Huệ âm thầm chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn. Vết thương thường xuyên đau nhức nhất là những lúc trái gió trở trời. Cảm giác lúc nào cũng như có vật gì châm, bò trong người. Là người mạnh mẽ nên nỗi đau đó có thấm tháp gì so với vết thương quá lớn trong tâm hồn. Nhiều đêm không ngủ cô lại lật giở lại những kỉ vật ngày xưa, nó như hàng trăm vết kim đâm vào trái tim đã quá chai sạn. Hình ảnh Huệ đang tập tễnh từng bước chân trên nạng gỗ là minh chứng rõ nhất cho sự hi sinh vì thể thao. Từ 1 đô vật với đầy đủ tố chất của 1 VĐV xuất sắc, giờ gắn liền với đôi nạng gỗ và chiếc xe lăn, cuộc sống quanh quẩn trong 4 bức tường, kiện tướng quốc gia 1 thời đang “sống mòn” với những khó khăn chồng chất trong quãng đời còn lại.

10 năm, kể từ ngày Huệ gặp nạn, quay về quê với những khó khăn chồng chất, niềm hi vọng vàng của thể thao Việt Nam đã bị quên lãng. Từ sau khi hoàn cảnh của cô được đăng tải trên Vòng tay nhân ái, báo điện tử Giadinh.net.vn là lúc cô nhận được vô số sự chia sẻ, giúp đỡ từ bạn đọc hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước.

Cũng từ khi báo Giadinh.net.vn đăng tải loạt bài về hoàn cảnh éo le của cô, cô mới được Tổng Cục Thể dục Thể thao đưa ra Bệnh viện Thể thao Việt Nam (Hà Nội) để điều trị. Giờ đây tinh thần Huệ đã phấn trấn lên rất nhiều, cô chia sẻ: “Nếu không có Báo GĐ&XH thông tin về hoàn cảnh khó khăn của tôi, không biết 2 mẹ con sẽ chống chọi với những vất vả, khốn khổ như thế nào. Hơn 3 tháng điều trị tại Hà Nội giờ đây sức khỏe đã cải thiện lên rất nhiều, để có thể đi lại, làm những việc thường ngày đối với tôi là điều không thể, nhưng tôi sẽ cố gắng luyện tập để các cơ không bị cứng lại, có thể làm những việc đơn giản nhất. Điều quan trọng nhất là tôi đã không bị quên lãng, mọi người vẫn yêu quý tôi, giúp tôi rất nhiều kể cả về tình cảm và vật chất để Huệ có thể vượt lên bệnh tật, không còn mặc cảm”…

Ngừng một lát, Huệ nói tiếp: “Ăn uống, vệ sinh, sinh hoạt hàng ngày vẫn phụ thuộc rất nhiều vào mẹ. Dự định ăn tết xong tôi sẽ quay ra Hà Nội tiếp tục điều trị. Quý Báo đã đến với gia đình trong lúc bế tắc, bất lực nhất, sự đồng hành của Báo đã và đang mang lại nguồn động viên, cổ vũ vô cùng to lớn. Tình cảm của mọi người giành cho số phận không may mắn như tôi khiến tôi cảm thấy cuộc sống vẫn còn có rất nhiều ý nghĩa, mọi người đã không quên tôi. Nhân dịp năm mới, chúc Quý báo luôn luôn là cầu nối những mảnh đời khốn khó, bất hạnh như tôi đến được với nhiều độc giả hơn. Cảm ơn Báo GĐ&XH, cảm ơn tình cảm của mọi người”.

Đây là lần trao quà thứ 3 của Báo GĐ&XH, trước đó, ngày 17/5, lãnh đạo Báo GĐ & XH cũng cùng đại diện một số nhà hảo tâm như: nhóm cựu sinh viên Khoa Nga - Đại học Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội (nay là Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội), nhóm cựu sinh viên tiếng Nga tại Thanh Hóa, đại diện công ty TNHH Catalan... đã tới tận quê nhà của em ở Thanh Hóa để trao số tiền17,5 triệu đồng, tặng 1 tivi 21 inch, 1 quạt điện, 1 chiếc xe lăn cho Huệ.  

Ngày 13/8, ông Vũ Mạnh Cường - Phó tổng Biên tập Báo GĐ & XH đã trao số tiền 5 triệu đồng tới tận tay cựu nữ đô vật Lê Thị Huệ tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam, khi cô đang chữa trị.

Ngọc Hưng

honghanh2
Ý kiến của bạn
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.