Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quặn lòng bé trai 18 tháng tuổi lở loét khắp người vì bệnh nan y

Thứ hai, 13:13 18/08/2014 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Mặc dù đã được 18 tháng tuổi, nhưng bé Mai Văn Tiến chỉ nặng 8kg, khắp người lở loét vì lao hạch cộng nhiễm nấm da toàn thân. Theo Bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, để chạy chữa, Tiến phải được truyền chế phẩm miễn dịch hàng tháng, nhưng chế phẩm này rất đắt (mỗi đợt truyền ít nhất là 10 triệu đồng), trong khi thu nhập của gia đình chưa đầy 3 triệu/ tháng.

Quặn lòng bé trai 18 tháng tuổi lở loét khắp người vì bệnh nan y 1
Cậu bé đáng thương 18 tháng tuổi đã phải gánh chịu căn bệnh quái ác
 
Chúng tôi vào thăm bé Mai Văn Tiến ở Khu 4A, Thị trấn Cồn – Hải Hậu (Nam Định) tại khoa Dị ứng – miễn dịch – khớp (BV Nhi TƯ). Trên giường bệnh, bé quằn quại khóc nhưng mẹ em chẳng biết làm sao để cho con đỡ ngứa. Mặc dù đã 18 tháng nhưng cậu bé chỉ nặng 8kg, tay chân bé xíu, hai tay chi chít những vết kim tiêm lấy ven, khắp toàn thân lở loét vì lao hạch cộng với căn bệnh nhiễm nấm toàn thân.

Chị Đặng Thị Nhuần – mẹ bé Tiến lúc nào cũng phải giữ hai tay cho cháu không gãi. Những cơn đau hành hạ khiến bé hay quấy khóc, thi thoảng bé mới thiếp đi được chút vì mệt. Để cho con có giấc ngủ yên lành, chị Nhuần phải liên tục bế con trên tay.
 
Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt gầy hốc hác và tiều tụy, chị Nhuần cho biết, từ hôm qua đến giờ Tiến liên tục sốt cao, ho nhiều. Cháu hầu như không ăn được gì ngoài bú mẹ và uống được chút sữa nhưng cứ ăn vào là đi tiêu chảy suốt. 
 
Hơn một tháng nay, người phụ nữ này đã không đêm nào chợp mắt bởi bệnh tật của Tiến liên tục phát triển, triền miên nương nhờ bệnh viện. Theo chị Nhuần kể, từ khi sinh ra đến 8 tháng bé Tiến vẫn khỏe mạnh bình thường và tăng cân đều. Đến tháng thứ 8, cháu bị viêm da cơ địa. Gia đình đưa lên BV Da liễu TƯ khám, rồi bôi thuốc nhưng cháu không khỏi. Sang tháng thứ 17, cháu bị viêm phổi và xuất hiện hạch ở nách. Lo sợ hạch ác tính, gia đình vội đưa đi khám, bác sỹ kết luận cháu bị lao hạch do tiêm phòng lao, áp xe xuống nách. Về nhà cháu lại bị tiêu chảy, sốt liên tục.
 
Gia đình đã đưa hết bệnh viện huyện, tỉnh nhưng bệnh tình ngày càng nặng thêm. Mẹ con lại khăn gói lên BV Nhi TƯ. Sau khi làm các xét nghiệm, các bác sỹ kết luận cháu bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh – một căn bệnh nghìn người mới có một. Do mắc căn bệnh này, cơ thể Tiến không có khả năng miễn dịch nên dùng kháng sinh vào gần như không có tác dụng. Cháu vẫn ho và tiêu chảy kéo dài. Cứ hết bệnh nọ lại chuyển bệnh kia. Đêm đến cháu khóc bứt rứt, chân tay ngọ nguậy không yên vì những cơn đau, ngứa hành hạ.
 
 
Cuộc sống của gia đình chị Nhuần vốn rất khó khăn, khi bé Tiến bị bệnh khiến gia đình chị càng túng quẫn. Hiện tại, cả gia đình đều phụ thuộc vào số tiền chồng chị kiếm được. Chồng chị ngoài thời gian nông nhàn thì tranh thủ ai thuê việc gì thì làm việc nấy. Mỗi tháng nếu việc đều đặn thì thu nhập cũng được gần 3 triệu đồng.

Sau mỗi lần dồn tiền chạy chữa cho con, vợ chồng anh chị Nhuần lại thêm nặng gánh vì nợ. Tiền vay mượn hơn 30 triệu đưa con đi viện trước đó chưa trả được. Mới đây, anh chị đã phải thế chấp nhà cửa những mong vay được ngân hàng 100 triệu đồng để có tiền điều trị cho con mà chưa được chấp thuận. Vợ chồng chị Nhuần hiện không biết xoay đâu tiền để cho con chữa bệnh tiếp.
 
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Ths.BS Nguyễn Thị Vân Anh (Khoa Dị ứng - miễn dịch - khớp) cho hay, cháu Tiến là một bệnh nhân mắc suy giảm miễn dịch ở thể nặng, gia cảnh rất khó khăn. Khi vào viện, cháu đã bị viêm phổi nặng, ỉa chảy kéo dài, có khi ngày đi 8-10 lần, nhiễm trùng da liên tục. Cháu phát triển thể chất kém nên đã 18 tháng mà bé chỉ nặng có 8 kg.
 
 
 
Đáng lo ngại hơn là cháu bị lao hạch do tiêm phòng lao. Hạch lao vẫn đang chảy mủ, chúng tôi phải cho cháu dùng kháng sinh nặng để điều trị kháng lao. Đối với trẻ bị suy giảm miễn dịch không được tiêm phòng lao vì nguy hiểm, nhưng do cháu không phát hiện bệnh sớm nên vẫn được tiêm. Điều này đã khiến bệnh cháu nặng hơn.

Trẻ bị suy giảm miễn dịch nếu phát hiện sớm, được ghép tủy sẽ khỏi. Còn trường hợp Tiến phải truyền chế phẩm miễn dịch hàng tháng nhưng chế phẩm này rất đắt. Mỗi đợt truyền của Tiến ít nhất phải 10 triệu là một gánh nặng rất lớn cho gia đình. Trong khi nếu không được truyền đều đặn thì những đứa trẻ như Tiến có thể tử vong rất nhanh vì các bệnh nhiễm trùng”.
 
Hàng ngày, nhìn đứa con bé bỏng đau đớn vì bệnh tật, lại không có tiền uống thuốc, chị lại rơi nước mắt, chị chỉ sợ cái cảnh “tre già phải khóc măng non”. Hoàn cảnh của bé Tiến bây giờ rất cần sự sẻ chia và giúp đỡ của cộng đồng để bé có cơ hội tiếp tục chữa bệnh, kéo dài sự sống.

Những hình ảnh đáng thương của cậu bé Tiến chống chọi với bệnh tật:

 

Quặn lòng bé trai 18 tháng tuổi lở loét khắp người vì bệnh nan y 2
Mỗi ngày trôi qua là một ngày Tiến quằn quại với cơn đau lao hạch, ngứa da

 

 

Quặn lòng bé trai 18 tháng tuổi lở loét khắp người vì bệnh nan y 3
Chị Nhuần không đêm nào chợp mắt vì lo sợ sẽ mất con vì bạo bệnh.

 

 

Quặn lòng bé trai 18 tháng tuổi lở loét khắp người vì bệnh nan y 4
 Da toàn thân của bé bị tổn thương, lở loét vì nhiễm nấm dai dẳng

 

Quặn lòng bé trai 18 tháng tuổi lở loét khắp người vì bệnh nan y 5
Hạch ở người bé vẫn đang chảy mủ và ngày càng to
 
Quặn lòng bé trai 18 tháng tuổi lở loét khắp người vì bệnh nan y 6
Chị Nhuần khóc nấc khi tới đây không biết xoay đâu tiền để cho con chữa bệnh tiếp
 
DANH SÁCH BẠN ĐỌC HẢO TÂM GIÚP ĐỠ BÉ MAI VĂN TIẾN:
 
1. 18/8 Bạn đọc TK 711A20384836: 200.000
 
2. 18.8 Bạn đọc IBVCB. 0011004120363: 100.000
 
3. 18/8 Bạn đọc TK 711A23899893: 100.000
 
4. 19/8 Hồ Thị Anh Thi: 200.000
 
5. 19/8 Bạn đọc TK 711A44053064: 100.000
 
6. 19/8 Bạn đọc TK 711A65183694: 200.000
 
7. 19/8 Bạn đọc IBVCB. 1908140771691001: 100.000
 
8. 19/8 Lê Quý Bảo Ngọc: 400.000
 
9. 19/8 Phùng Thị Thu Huyền: 200.000
 
10. 19/8 TK Vietinbank 1420210301646718: 300.000
 
11. 19/8 Trần Thị Hà Vũ: 200.000
 
12. 20/8 Phạm Thị Ái Sa: 100.000
 
13. 20/8 Bạn đọc IBVCB.2008140732957002: 100.000
 
13. 20/8 Quân Trung: 100.000
 
14. 20/8 IBVCB.2008140579573002: 150.000
 
15. 21/8 Triệu Mỹ Chương: 300.000
 
16. 21/8 Bé Mai bé Quyên: 200.000
 
17. 21/8 Bạn đọc TK 711A04900916: 200.000
 
18. 21/8 Bạn đọc IBVCB. 2108140834493002: 300.000
 
19. 21/8 Nguyễn Thị Thu Hương: 200.000
 
20. 21/8 Đặng Phương Thảo: 200.000
( Ủng hộ MS 80: 200.000)
 
21. 22/8 Trần Minh Long (Vũng Tàu): 200.000
 
22. 22/8 Phạm Thị Mỹ Ngọc: 100.000
 
23. 25/8 Kim Thị Oanh: 200.000
 
24. 25/8 Bạn đọc chưa rõ tên gửi qua Agribank: 200.000
 
25. 27/8 Bạn đọc IBVCB. 2708140608287002: 300.000
 
26. 8/9 Bạn đọc IBVCB.VNMB. 20140908153831: 200.000
 
27. 8/9 Bạn đọc IBVCB. 0809140139711003: 150.000
( Ủng hộ MS 81: 150.000)
 
28. 9/9 Bạn đọc chưa rõ tên gửi qua Agribank: 300.000 
 
29. 8/9 Bạn đọc IBVCB.VNMB 20140908153831: 200.000
 
30. 8/9 Bạn đọc IBVCB 0809140139711003: 150.000
( Ủng hộ MS 81: 150.000)
31. Bạn đọc Jútin Allíion: 500.000
 
 
 
 
Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.
Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.
 
Mọi sự giúp đỡ tới gia đình chị Nhuần- mã số 82- xin gửi về:
 
1. Chị Đặng Thị Nhuần, Khu 4A, Thị Trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
 
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 82

3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 82 

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@yahoo.comhoặc số điện thoại 0975.839.126
 
4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản:102010001362871, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.   

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản:1303 201 045 980. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.  

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP  Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287. Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.  

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản:102020000189568, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.   

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124 

- Thông tin người nhận: 

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

 Đề gửi Mã số 82

Phương Thuận

tranthuanvtna
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1092: Bé gái 7 tuổi chỉ nặng hơn 12 kilogram vì bệnh tim bẩm sinh mong được điều trị

MS 1092: Bé gái 7 tuổi chỉ nặng hơn 12 kilogram vì bệnh tim bẩm sinh mong được điều trị

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH - “Em chỉ mong con được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác, được chạy nhảy, đến trường và lớn lên bình thường...”.

MS 1091: 'Cả đời tôi chỉ biết đầu tắt mặt tối, giờ 2 con bệnh nặng không biết lấy gì cứu con'

MS 1091: 'Cả đời tôi chỉ biết đầu tắt mặt tối, giờ 2 con bệnh nặng không biết lấy gì cứu con'

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Câu nói bất lực của người cha nghèo Phạm Xuân Huy ở Hải Phòng khiến người đối diện không khỏi xót xa. Hiện gia đình anh đang đứng trước cảnh cùng lúc gồng gánh chi phí điều trị cho 2 người con mắc bệnh nặng.

MS 1090: Trên đường thăm hai con nhỏ, người cha trẻ gặp nạn nguy kịch, mẹ già bất lực trước chi phí điều trị

MS 1090: Trên đường thăm hai con nhỏ, người cha trẻ gặp nạn nguy kịch, mẹ già bất lực trước chi phí điều trị

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến anh Nguyễn Trung Hiếu, 24 tuổi, ở Phú Thái (Hải Phòng) bị đa chấn thương. Anh đang có chỉ định phải phẫu thuật, nhưng người mẹ già đang đứng trước gánh nặng viện phí nên rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Trao hơn 15,7 triệu đồng tới gia đình bác sĩ trẻ mắc suy thận giai đoạn cuối

Trao hơn 15,7 triệu đồng tới gia đình bác sĩ trẻ mắc suy thận giai đoạn cuối

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - Giữa lúc chống chọi với bệnh suy thận giai đoạn cuối và gánh nặng chi phí sau ghép, bác sĩ trẻ Sầm Thành Tài đã nhận được sự sẻ chia kịp thời từ bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống. Hơn 15,7 triệu đồng không chỉ giúp gia đình vơi bớt khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để anh tiếp tục hành trình hồi phục và trở lại với nghề.

MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị

MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến em Khanh bị chấn thương vùng hàm mặt, cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, gia cảnh của Khanh vốn khó khăn, nhiều năm nay mẹ em chật vật lo cho cả gia đình khi bố bị câm điếc bẩm sinh, nay lại thêm gánh nặng chi phí điều trị.

MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái

MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.

MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh

MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

Kết chuyển - 3 tuần trước

GĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

Top