Quặn lòng gia cảnh nghèo, hai chị em cùng chờ chết

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet- Bố mẹ quần quật cả ngày ngoài đồng, hai chị em bệnh tật nuôi nhau. Người chị 12 tuổi, bệnh sưng lá lách đã đem bám từ lúc 8 tháng. Cô bé này chỉ nặng 20 kg nhưng phải mang cái bụng to tướng. “Càng ngày bụng càng to anh ạ! Đau, khó thở. Em chắc không sống được lâu nữa. Nhiều lần mẹ bảo không có tiền đi bệnh viện”, cô bé vừa nói vừa giặt khăn lau mặt cho đứa em 10 tuổi cũng bị bệnh như mình. Nước mắt lăn dài trên gò má xám xịt của em.

Đó là hoàn cảnh của hai chị em Thèn Thị Thúy Viên và Thèn Thái Đông ở đội 2, thôn Yên Thành, xã Yên Thành, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Lần lượt Viên và Đông sau khi lọt lòng đã mắc chứng bệnh thiếu máu huyết tán. Căn bệnh tai quái đó đã khiến cho lá lách của 2 đứa trẻ sưng lên. Bụng của Viên và Đông bị chướng to.

Bệnh tật hành hạ, Viên đã phải nghỉ học. Lúc đau quá thì bố mẹ nghỉ làm chăm sóc, lúc đỡ đau Viên chăm sóc em để bố mẹ hoặc ra đồng hoặc đi làm thuê làm mướn.
Quặn lòng gia cảnh nghèo, hai chị em cùng chờ chết 1

Bụng ngày một to, những con đau và khó thở ngày một nhiều hơn với Viên

Viên nói đầy lo lắng: “Chị em chúng em muốn xuống Hà Nội điều trị nhưng bố mẹ chưa có tiền. Các bác sỹ ở huyện bảo rằng bệnh của em phải xuống Hà Nội điều trị ngay. Họ nói bệnh nặng lắm. Nhưng…”. Cô bé nói giữa chừng rồi im lặng.

Đông ít hơn chị 2 tuổi, bệnh tình của em cũng không khác gì chị gái mình. Tuy nhiên, so với Viên, ổ bụng của Đông chưa phình to và căng cứng. Do thiếu máu da dẻ của hai chị em trở nên xám xịt, hễ nói chuyện hoặc vận động nhiều là khó thở. Viên bảo rằng nhiều lúc em tưởng mình sẽ chết vì không thể thở được.
Quặn lòng gia cảnh nghèo, hai chị em cùng chờ chết 2

Cô bé mắc bạo bệnh trong mái ấm nghèo của mình

 
Căn nhà trống hoác đến tuềnh toàng quanh quẩn chỉ có hai chị em với nhau. Sáng sớm, người mẹ đã dậy sớm đi thả trâu. Chị Vương Thị Xuân (mẹ của Viên và Đông) cho biết gia đình đang chăm 2 con trâu mới lớn. “Trông ngày trông đêm cho chúng lớn nhanh nhanh để bán lấy tiền xuống Hà Nội chữa bệnh cho con”, chị Xuân nói.
Quặn lòng gia cảnh nghèo, hai chị em cùng chờ chết 3

Bạo bệnh đến với cả hai chị em

12 năm trước, vợ chồng chị hạnh phúc đón chào đứa con chào đời. Nhưng niềm vui đó nhanh chóng vụt tắt khi họ hay tin con mang bệnh nặng. Cũng 12 năm rồi, gia đình nghèo này mỗi ngày là một ngày buồn khi lần lượt đứa con thứ nhất, đứa con thứ hai bị bệnh, mỗi ngày qua đi, bệnh tình càng nặng hơn.

Hơn thập kỷ qua, người dân ở đây không khỏi xót xa khi hàng ngày chứng kiến nỗi đau chồng chất cảnh một gia đình nghèo. Người cha người mẹ nhiều lúc khóc thầm vì bất lực không thể đưa con tới bệnh viện.

Thật xót xa khi phải chứng kiến cảnh hai chị em mắc bạo bệnh mòn mỏi chờ cha mẹ góp tiền đưa tới bệnh viện
 
DANH SÁCH BẠN ĐỌC HẢO TÂM GIÚP ĐỠ HAI CHỊ EM THÈN, ĐÔNG:
 
1. 19/5 Lê Thị Kim Dương: 300.000
 
2. 19/5 Bạn đọc IBVCB 1905140206511001: 500.000
 
3. 19/5 Nguyễn Thị Thanh Thu: 300.000
 
4. 19/5 Nghiêm Hoàng Quyên: 200.000
 
5. 19/5 Bạn đọc IBVCB 19051402161590001: 100.000
 
6. 19/5 Bạn đọc IBVCB 1905140206511001: 500.000
 
7. 19/5 Đặng Thị Bông: 200.000
 
8. 19/5 Mai Hoàng Oanh: 300.000
 P1803 chung cu hh2 Bắc Hà, ngã tư Lê Văn Lương, Hà Nội
 
10. 20/5 Bạn đọc IBVCB 2005140553501001: 500.000
 
11. 20/5 Bạn đọc IBVCB 2005140642089001: 200.000
 
12. 20/5 Bạn đọc IBVCB 2005140583557002: 600.000
Hỗ trợ hai em Thèn, Đông
 
13. 20/5 Bạn đọc IBVCB 2005140211679002: 100.000
 
14. 20/5 Đào Thị Thanh Tùng: 200.000
 
15. 20/5 Bạn đọc TK 101010002852794: 200.000
 
16. 20/5 Hồ Thị Anh Thi: 100.000
 
17. 20/5 Bạn đọc IBVCB 2005140148807001: 200.000
 
18. 20/5 Bạn đọc IBVCB 200514559099001: 200.000
 
19. 20/5 Bạn đọc IBVCB 2005140581947001: 200.000
 
20. 20/5 Khánh Ly: 200.000
Gia Lai
 
21. 20/5 Trần Thị Hằng: 200.000
 
22. 20/5 Đinh Hồng Hà: 100.000
 
23. 20/5 Bạn đọc IBVCB 2005140239559001: 300.000
Bạn đọc báo Gia đình và Xã hội ủng hộ hai chị em Thèn, Đông
 
24. 20/5 Nguyễn Thị Thanh Huyền: 500.000
 
25. 20/5 Nguyễn Thị Thanh: 500.000
 
26. 20/5 Phùng Thị Thu Hiền: 200.000
 
27. 21/5 Bạn đọc TK 711A44053064: 200.000
 
28. 21/5 Bạn đọc IBVCB 2105140302551001: 200.000
 
29. 21/5 Bạn đọc TK 0281001743804: 100.000
CN 9704366804295365028
 
30. 21/5 Hoàng Thị Thu Hương: 400.000
 
31. 21/5 Lê Thị Tuyết Hà: 300.000
 
32. 21/5 Lâm Ngọc Tuyết: 200.000
 
33. 21/5 Diệu Mỹ: 500.000
Ủng hộ mã số 72, 73, mỗi mã số 250.000
 
34. 21/5 Đỗ Thị Trang: 200.000
 
35. 21/5 Cao Kim Sơn Cương: 200.000
 
36. 21/5 Nguyễn Thị Ngọc Anh: 300.000
 
37. 21/5 Bạn đọc IBVCB 2105140537887001: 300.000
Ủng hộ mã số 72 và 73, mỗi mã số 150.000 đ
 
38. 21/5 Bạn đọc IBVCB 2105140540585001: 500.000
 
39. 21/5 Trương Thị Thu Hà: 500.000
 
40. 22/2 Bạn đọc IBVCB 2205140121887001: 100.000
 
41. 22/5 Bạn đọc IBVCB 2205140824439001: 500.000
 
42. 23/5 Nguyễn Văn Vinh: 400.000
( 400.000 ủng hộ mã số 72)
 
43. 23/5 Bùi Thu Hường: 1.000.000
( 1.500.000 ủng hộ các mã số 71, 72, 67)
 
44. 26/5 Bạn đọc TK 711A01765563: 500.000
 
45. 27/5 Nguyễn Thị Ánh Hồng: 500.000
 
46. 28/5 Bạn đọc TK 711A16683136: 100.000
 
47. 2/6 Bùi Thị Bình: 3.000.000
 
48. 2/6 Bạn đọc TK 101010004262823: 1.000.000
Ủng hộ các mã số 69, 70, 71, 72, 73; mỗi mã số 200.000
 
49. 2/6 Nguyễn Hồng Liên: 200.000
 
50. 11/7 Nguyễn Thị Hòa Bình: 2000.000
 
Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.
 
Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc
 

Mọi sự giúp đỡ tới hai chị em Thèn, Đông - mã số73 - xin gửi về:

1. Gia đình chị Vương Thị Xuân, đội 2, thôn Yên Thành, xã Yên Thành, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.
 
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 73. 

3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 73. 

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: honghanh@giadinh.net.vn hoặc số điện thoại: 0982.194.868
 
4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.   

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản:1303 201 045 980. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.  

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP  Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287. Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.  

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.   

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124 

- Thông tin người nhận: 

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

 Đề gửi Mã số 73

Hà Phương

quangthanh
Ý kiến của bạn
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.