Rơi nước mắt khi nhận quà Tết tại Bệnh viện Đà Nẵng

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Hàng trăm suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng đã được trao cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng với mong muốn giúp các bệnh nhân có một cái Tết ấm cúng. Nhiều người xúc động, rơi nước mắt khi nhận quà.

Sáng 2/2, Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 phối hợp với Bệnh viện Đà Nẵng trao 400 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho 400 bệnh nhân nghèo đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Được biết, đa số các bệnh nhân này đều là người ngoại tỉnh, điều kiện kinh tế khó khăn lại lâm bệnh hiểm nghèo, trong đó có nhiều bệnh nhân điều trị thời gian dài nên gần như kiệt quệ về kinh tế.

Hàng trăm suất quà trao cho hàng trăm bệnh nhân nghèo đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Đức Hoàng
Hàng trăm suất quà trao cho hàng trăm bệnh nhân nghèo đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Đức Hoàng

Xúc động ôm suất quà trong tay, ngồi trên xe lăn, bệnh nhân Đặng Cường (60 tuổi, quê Hội An, Quảng Nam) cho biết: “Tôi bị suy thận, tiểu đường nằm điều trị ở Bệnh viện Đà Nẵng hơn 6 tháng nay rồi. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, may nhờ bệnh viện và công ty đã hỗ trợ quà Tết cho tôi. Tết này chúng tôi thấy ấm lòng hơn dù đang nằm viện”.

Thương tâm hơn là trường hợp của bệnh nhân Phan Văn Kiều (39 tuổi, trú phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Anh Kiều là công nhân bị tai nạn lao động rơi từ độ cao xuống trong khi làm việc, hiện đang nằm cấp cứu tại Khoa Hồi sức cấp cứu.

Vợ chồng bệnh nhân Đặng Cường (60 tuổi, quê Hội An, Quảng Nam) ấm lòng khi nhận quà Tết. Ảnh: Đức Hoàng
Vợ chồng bệnh nhân Đặng Cường (60 tuổi, quê Hội An, Quảng Nam) ấm lòng khi nhận quà Tết. Ảnh: Đức Hoàng

Bà Nguyễn Thị Thành (62 tuổi, mẹ của bệnh nhân Kiều) rơm rớm nước mắt khi nhận quà, nói: “Thành nó làm công nhân 12 năm nay, gia đình nghèo khó. Không may vừa qua bị rơi trên cao xuống đất bị chấn thương sọ não rất nặng. Đây là lần thứ hai Thành bị chấn thương sọ não. Cả gia đình chạy vạy mà không đủ tiền lo cho Thành. Tết năm nay tôi phải ở lại bệnh viện để chăm sóc cho nó. Cảm ơn những tấm lòng của các bác sĩ, của công ty đã hỗ trợ cho chúng tôi có thêm điều kiện để đón Tết…”.

Bà Nguyễn Thị Thành (62 tuổi, mẹ của bệnh nhân Kiều) rơm rớm nước mắt khi nhận quà Tết. Ảnh: Đức Hoàng
Bà Nguyễn Thị Thành (62 tuổi, mẹ của bệnh nhân Kiều) rơm rớm nước mắt khi nhận quà Tết. Ảnh: Đức Hoàng

Theo ông Phan Văn Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, những suất quà tuy giá trị không lớn nhưng cũng thể hiện phần nào sự quan tâm, hỗ trợ của công ty với cộng đồng, xã hội.

“Đây là số tiền nằm trong 1,3 tỷ đồng mà đơn vị ủng hộ cho người nghèo ăn tết năm nay. Ngoài ra, mới đây, công ty thông qua Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã tiếp tục hỗ trợ thêm 650 triệu đồng để các bác sĩ của bệnh viện tiến hành can thiệp, mổ tim cho 11 trẻ em vốn bị tim bẩm sinh, có hoàn cảnh khó khăn…”, ông Vũ cho biết.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Ý kiến của bạn
Tags:
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.