Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rơi nước mắt với món quà 20/11 của học sinh ở đảo

Thứ hai, 08:06 14/11/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 20/11, món quà học sinh ở các xã đảo, huyện đảo chỉ có bó hoa cải, cánh sen gấp giấy, mớ cá, tôm khô... dành tặng các thầy, cô giáo, nhưng với nhiều thế hệ nhà giáo đang công tác tại đảo, đó chính là những món quà vô cùng ý nghĩa.

Bà Trương Thị Mai trao Kỷ niệm chương cho các thầy, cô tại buổi lễ. Ảnh: P.T
Bà Trương Thị Mai trao Kỷ niệm chương cho các thầy, cô tại buổi lễ. Ảnh: P.T

Khó khăn bộn bề vẫn bám lớp, bám đảo

Tối 12/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô 2016” với 42 giáo viên đang công tác tại các huyện đảo, xã đảo trên toàn quốc có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của đất nước được vinh danh. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã tới dự.

Trong chương trình, nhiều giáo viên đã có những chia sẻ về khó khăn, vất vả trong quãng thời gian công tác tại huyện đảo, xã đảo. Buổi lễ đã khiến nhiều người xúc động khi phóng sự về thầy cô “cắm đảo” với nhiều thiếu thốn về vật chất nhưng vẫn cố gắng bám trụ để mang “cái chữ” đến các em học sinh. Có thầy cô giáo gắn bó cả đời với đảo. Có những thầy, cô giáo ngoài Bắc nhưng với tình yêu học sinh đã vào tận Kiên Giang để giảng dạy.

Thầy giáo Lê Xuân Quyết (SN 1990) là một trong những giáo viên xung phong ra đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa. Thầy Quyết chia sẻ: “Sinh ra trong gia đình rất khó khăn, từ nhỏ tôi đã chứng kiến nhiều bạn chung hoàn cảnh nghỉ học gần hết. Từ đó, tôi nuôi dưỡng ước mơ trở thành một thầy giáo để dạy những học sinh có hoàn cảnh khó khăn như tôi được cắp sách tới trường”. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Nha Trang, thầy Quyết về công tác tại Trường tiểu học Vạn Thọ 2, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh. Năm 2013, khi hay tin Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hoà tuyển giáo viên ra Trường Sa, thầy Quyết đã tình nguyện viết đơn. “Tôi không nhớ rõ mình đến Sở GD&ĐT bao nhiêu lần để hỏi khi nào có đợt tuyển giáo viên ra Trường Sa. Rồi, khi hay tin được chọn, tôi đã khóc vì hạnh phúc. Lần đầu ra đảo, tôi đã bị say sóng không biết gì nhưng đến bây giờ thì đã quen dần. Khi đặt chân lên đảo, tôi không ngờ trường lớp ở đây chỉ là một mái nhà tôn của bộ đội nhượng lại. Lớp học ngày 2 buổi, điện chỉ có một lúc vào buổi tối. Ngồi trong lớp thầy và trò ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi. Những lúc như thế tôi thấy thương các em vô cùng. Vì vậy, tôi dằn lòng cùng các em vượt qua khó khăn, gắn bó thật lâu với Trường Sa để giúp đỡ các em”, thầy Lại Xuân Quyết tâm sự.

Còn cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1967), Trường tiểu học Lại Sơn (Kiên Hải, Kiên Giang) đã có 29 năm công tác và gắn bó tại đảo. Cô Thủy chia sẻ: “Tôi ra trường ngày 1/9/1987. Lần đầu tiên đến với xã đảo rất khó khăn, điện nước không có, mọi sinh hoạt khác đều thiếu thốn. Trình độ dân trí nơi đây còn thấp nên việc cho các con đi học không nhiều. Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi vận động các em tới trường. Vận động được các em đi học đã khó, rồi các em lại thường xuyên bỏ học. Ở nơi đây, trẻ đến tuổi đi học thường theo cha mẹ đi biển. Với cái tâm của người thầy, bản thân tôi phải thường xuyên đi vận động các em tới lớp. Thuyền bè đi lại đến trường cũng rất khó, một năm mùa biển động tới 4 – 5 tháng, không ít lần từ đất liền ra đảo bị chìm thuyền”. Trải qua 29 năm công tác, đã quen với những khó khăn đó, cô Bích Thủy vẫn kiên trì cùng đồng nghiệp đưa con chữ tới các em nhỏ nơi đây.

Khóc khi nhận quà của học sinh

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, món quà của học sinh tặng các thầy, cô nơi đảo xa chỉ đơn giản là những bó hoa cải, cánh sen gấp giấy… nhưng với các thầy, cô đó là những món quà vô cùng ý nghĩa. Cô Phạm Thị Nhung, giáo viên Trường Tiểu học 2, Khánh Bình Tây (Trần Văn Thời, Cà Mau) có 20 năm dạy học trên đảo chia sẻ: "Chúng tôi học đánh cá, cào ngao, học đi ngủ sớm lúc xã đảo không có điện. Giờ ra chơi, cô trò ngồi cắt móng tay, tết tóc cho nhau... Mọi khó khăn đều qua đi khi thấy ánh mắt hồn nhiên thơ ngây của trẻ và sự chất phác của người dân xã đảo. Ngày 20/11, rồi dịp Tết, quà của các em là bó hoa dại, những con cá khô nhưng đủ khiến chúng tôi khóc vì tình cảm ấy quý hơn nhiều thứ vật chất trên đời".

Chia sẻ tại chương trình, bà Trương Thị Mai cho biết, trong quá trình công tác, bà có dịp đến những vùng biên giới, hải đảo và chứng kiến sự khó nhọc, gian truân của giáo viên nơi đây, cảm nhận sâu sắc sự kiên trì, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục của những người đi gieo chữ.

Bà Trương Thị Mai khẳng định, Nhà nước, xã hội và nhân dân luôn ghi nhận và đánh giá cao, đặc biệt là các thầy, cô giáo công tác tại vùng xa, biên giới hải đảo, những nơi khó khăn đòi hỏi sự hy sinh, tấm lòng và khả năng vượt qua khó khăn của thời tiết, giao thông hiểm trở. Những tấm gương của thầy Quyết, cô Nhung, cô Thủy là hình ảnh sống động về tấm lòng, mang lại cho xã hội niềm tin về những điều tốt đẹp. Các thầy, cô giáo không chỉ đảm nhận công việc của những người trên bục giảng mà còn là những người cha, người mẹ, người anh, chị dìu dắt, động viên, trang bị kiến thức, rèn luyện nhân cách, đạo đức, định hướng cho thế hệ trẻ nơi biên giới, hải đảo để mai sau là người có ích cho quê hương…

Nhân dịp này, bà Trương Thị Mai chúc các thầy, cô giáo trên cả nước sức khoẻ, hạnh phúc, tiếp tục dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà và là tấm gương sáng cho các thế hệ học trò.

Trong chương trình, mỗi giáo viên tham dự được trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Kỷ niệm chương và một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Trước đó, ngày 11/11, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp mặt, động viên và tặng quà cho Đoàn đại biểu giáo viên tiêu biểu đang công tác tại các huyện đảo, xã đảo. Ngày 13/11 vừa qua, 42 thầy, cô có buổi gặp mặt với Bộ trưởng Bộ GD& ĐT và nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT.

Cùng với hoạt động này, Ban Tổ chức Chương trình còn tổ chức Cuộc thi viết online “Nghĩ về thầy cô biển đảo”. Chương trình nhận được hơn 150 bài viết từ nhiều đối tượng dự thi ở khắp mọi miền đất nước, thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc của các thế hệ học trò đối với người thầy, người cô trong cuộc đời.

Phương Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt tạm giam đối tượng uy hiếp, ép buộc bồi thường sau tai nạn giao thông

Bắt tạm giam đối tượng uy hiếp, ép buộc bồi thường sau tai nạn giao thông

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, hai bên đã thỏa thuận xong nhưng Giang lại đến nhà anh H. đe dọa đòi thêm tiền bồi thường cho mẹ mình, ép viết giấy vay nợ hơn 7,6 triệu đồng.

Điều tra 2 thi thể trôi sông ở TP Thủ Đức, 1 người có hình xăm rồng kín lưng

Điều tra 2 thi thể trôi sông ở TP Thủ Đức, 1 người có hình xăm rồng kín lưng

Thời sự - 3 giờ trước

Trong cùng một ngày, người dân phát hiện 2 thi thể gồm 1 nam và 1 nữ trôi sông, đoạn qua địa bàn TP Thủ Đức, TPHCM.

Mẹ của nữ sinh 14 tuổi Vĩnh Long chính thức gửi đơn tố cáo

Mẹ của nữ sinh 14 tuổi Vĩnh Long chính thức gửi đơn tố cáo

Pháp luật - 3 giờ trước

Gia đình nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân ở Vĩnh Long tố cáo các cán bộ Công an, VKSND ở địa phương vì cho rằng có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, không truy tố người có tội trong tiến trình điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Hà Nội: Rác thải tràn lan tại dự án đường Vũ Quỳnh nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng ở quận Nam Từ Liêm

Hà Nội: Rác thải tràn lan tại dự án đường Vũ Quỳnh nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng ở quận Nam Từ Liêm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tuyến đường Vũ Quỳnh nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bắt đầu khởi công xây dựng từ năm 2020. Sau gần 5 năm thi công, dự án này vẫn chưa được hoàn thành hết, trở thành điểm "nóng" đổ rác thải.

Ông nội ở Thái Bình tung bảng nội quy 'cứng như thép', lũ 'khối nghỉ hè' đọc xong chỉ biết lặng thinh

Ông nội ở Thái Bình tung bảng nội quy 'cứng như thép', lũ 'khối nghỉ hè' đọc xong chỉ biết lặng thinh

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Thay vì để lũ cháu xả trại như ong vỡ tổ mỗi kỳ nghỉ hè, một ông nội ở Thái Bình đã khiến cả mạng xã hội "ngả mũ" khi trình làng bảng nội quy chuẩn “quân đội nhân dân”. Vừa nghiêm như trại huấn luyện, lại vừa khiến dân tình cười ngặt nghẽo vì quá thật, quá đời và... quá đáng yêu!

Xe máy tông vào tường nhà dân khiến 2 sinh viên nước ngoài thương vong ở Cần Thơ

Xe máy tông vào tường nhà dân khiến 2 sinh viên nước ngoài thương vong ở Cần Thơ

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe máy chở theo 2 người di chuyển với tốc độ cao, khi đến khu vực phường An Khánh, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) thì mất lái, lao vào tường nhà dân. Va chạm mạnh khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương.

Tiền đổ về như thác từ giữa tháng 6 gọi tên các con giáp: Thân, Thìn, Tý, Dần, Ngọ

Tiền đổ về như thác từ giữa tháng 6 gọi tên các con giáp: Thân, Thìn, Tý, Dần, Ngọ

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Được Thần Tài chiếu cố, từ giữa tháng 6, tài lộc của các con giáp Thân, Thìn, Tý, Dần, Ngọ tăng mạnh.

Thông tin ai cũng muốn biết: Hàng tá quyền lợi có thể được hưởng khi tham gia BHYT 5 năm liên tục từ ngày 1/7/2025

Thông tin ai cũng muốn biết: Hàng tá quyền lợi có thể được hưởng khi tham gia BHYT 5 năm liên tục từ ngày 1/7/2025

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế 2024, từ 1/7/2025, người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục sẽ được hưởng nhiều quyền lợi ưu việt. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Đình chỉ công tác coi thi của giáo viên phát ngôn: ‘Học chi cho lắm rồi cũng đi làm thuê’

Đình chỉ công tác coi thi của giáo viên phát ngôn: ‘Học chi cho lắm rồi cũng đi làm thuê’

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Trước phản ánh một giáo viên có lời lẽ thiếu tôn trọng thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Nam Đàn 2, huyện Nam Đàn (Nghệ An) trong kỳ thi vào lớp 10, sáng nay (4/6), Hội đồng thi đã đình chỉ giáo viên này và thay bằng người khác để tiếp tục coi thi.

Mạng xã hội đang 'rụng tim' vì loạt ảnh hoa bằng lăng tím phủ kín phố phường Hà Nội

Mạng xã hội đang 'rụng tim' vì loạt ảnh hoa bằng lăng tím phủ kín phố phường Hà Nội

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tháng 5, tháng 6, khi cái nắng đầu hè bắt đầu gay gắt, phố phường Hà Nội lại khoác lên mình sắc tím mộng mơ hoa bằng lăng. Màu hoa tím dưới nắng đầu mùa phủ khắp nhiều tuyến phố tạo nên vẻ đẹp lãng mạn, thơ mộng. Không rực rỡ như phượng đỏ, bằng lăng mang đến một vẻ đẹp trầm lặng, nhẹ nhàng mà dễ gợi cảm xúc cho những người đi ngang qua.

Top