Rơi từ tầng 11, bé trai 4 tuổi thiệt mạng

| Xã hội

Leo ra ban công chơi, bé trai 4 tuổi rơi từ tầng 11 xuống ban công tầng 2 và tử vong.

Sự việc xảy ra sáng nay tại toà nhà Artex 172, Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội).

Ban công tầng 11 toà nhà Artex. Ảnh: VTCnews

Bảo vệ toà nhà cho biết, lúc đó vào khoảng 7 giờ sáng, một cháu trai 4 tuổi bất ngờ rơi từ tầng 11 toà nhà xuống ban công tầng 2. “Chúng tôi leo đến nơi cháu bé đã nằm im, máu chảy ra nhiều” - bảo vệ này cho biết.
 
Theo bảo vệ này, lúc xảy ra tai nạn, gia đình cháu bé không có người lớn ở nhà.
 
Toà nhà Artex - nơi xảy ra vụ việc
 
Tại hiện trường, ban công tầng 2 toà nhà - nơi bé trai rơi xuống - nằm chìa hẳn ra phía ngoài so với các tầng khác. Trong khi đó lan can tầng 11 cao hơn hẳn so với đầu một cháu bé 4 tuổi.
 
Tuy nhiên, theo mẹ cháu bé, lan can nhà thường kê một chiếc đi văng để ngồi hóng mát. Cháu bé được xác định đã leo lên đi văng chơi rồi rơi ra ngoài.

Qua lời kể của bảo vệ, sau khi mẹ cháu bé ngủ dậy, thấy con mình ngủ say nên không đánh thức, chị tranh thủ chạy đi chợ mua một số thứ. Lúc đó, chị cũng không để ý cửa sổ của căn phòng vẫn mở nên khi tỉnh dậy cháu bé ra đi văng chơi và bất ngờ xảy ra tai nạn.

Ngay sau đó Công an phường Ngọc Khánh đã tới hiện trường và điều tra vụ việc.
 
Theo Dân trí

 

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.