Sắp cưới chồng gia thế giàu có, tôi suy sụp muốn hủy hôn sau khi đọc xong tờ giấy mẹ anh đưa

| Tâm sự

GĐXH - Tưởng chừng tôi sẽ có mọi thứ khi sắp kết hôn với chồng giàu có, nào ngờ giờ lại muốn chia tay.

Gặp lại chồng cũ, anh ta bất ngờ đưa 3 tỷ nhờ làm một chuyện khiến tôi rất sốcGặp lại chồng cũ, anh ta bất ngờ đưa 3 tỷ nhờ làm một chuyện khiến tôi rất sốc

GĐXH - Tôi rất sốc, suy nghĩ rất nhiều sau khi nghe xong lời đề nghị nhận 3 tỷ đồng kể từ lần gặp lại chồng cũ.

Tôi và bạn trai yêu nhau cũng được gần 1 năm, dù thời gian chưa đủ lâu nhưng chúng tôi yêu nhau thắm thiết, muốn chung sống cả đời với nhau nên đã nghĩ đến chuyện kết hôn. Khi yêu nhau, tôi và người yêu không gặp bất cứ trở ngại, cấm đoán nào từ hai phía gia đình. Tôi chưa biết nhiều về gia đình anh ấy, chỉ biết là thuộc hàng gia đình giàu có.

Đi cùng bạn trai, ai cũng bảo tôi tốt số, lại "vớ được vàng" bởi có bạn trai hoàn hảo đến tán tỉnh, yêu đương say đắm. Tôi cũng lấy làm tự hào, bố mẹ tôi trước đây từng khuyên nhủ tôi nếu yêu và lấy ai cũng phải lựa chọn người đàn ông tử tế, không giầu có cũng phải khá giả, để sau này bớt khổ. Tôi là con một, nên bố mẹ tôi càng quan tâm tới bạn trai của con.

Vậy là tôi đã làm bố mẹ tôi tại nguyện, cái ngày tôi dẫn anh ấy về nhà chơi, trông thấy phong thái lịch lãm, đi xe ô tô xịn… làm bố mẹ tôi vui lắm. Nên khi anh ấy tặng hoa và ngỏ lời cầu hôn, tôi đồng ý ngay lập tức, không chút băn khoăn gì. Tôi mơ về tương lai sau này được sống trong đầy đủ, được yêu thương, quý trọng.

Bạn trai hơn tôi 5 tuổi, rất chín chắn và làm ăn tốt, thu nhập cao. Chúng tôi có nhiều điểm chung trong suy nghĩ, lối sống nên gặp nhau là đã có thiện cảm và sớm yêu nhau. Điểm khác biệt giữa chúng tôi chỉ là tôi ở vùng ngoại thành, còn nhà anh ấy ở trung tâm thành phố. Tôi chưa tới nhà bạn trai chơi lần nào, phần vì ngại, phần vì lo lắng nếu như bố mẹ anh ấy không chấp nhận tôi.

Sắp cưới chồng gia thế giàu có, tôi suy sụp muốn hủy hôn sau khi đọc xong tờ giấy mẹ anh đưa- Ảnh 2.

Muốn chia tay bạn trai giàu có chỉ sau cuộc gặp với mẹ chồng tương lai. Ảnh minh họa

Ban trai tôi tự tin vào lựa chọn của mình, anh ấy cũng nói là bố mẹ cho phép tự do chọn bạn gái và kết hôn. Tôi đồng ý kết hôn trong sự vui mừng của bạn trai, anh ấy cũng đã xin ý kiến bố mẹ và được chấp thuận. Mỗi ngày gặp nhau, chúng tôi hay bàn bạc, nói chuyện nhiều về hôn nhân sau này. Tôi và bạn trai đã coi nhau như là vợ chồng, vấn đề chỉ là thời gian cho một hôn lễ chính thức mà thôi.

Giữa lúc tôi lâng lâng, ngập tràn hạnh phúc bỗng dưng có sự xuất hiện của một người, cũng làm tôi suy nghĩ rất nhiều về tương lai hôn nhân. Người phụ nữ trung niên quý phái và thể hiện được sự giàu có đã chủ động gọi điện, gặp tôi ở một nhà hàng sang trọng. Đó chính là mẹ của bạn trai tôi, cũng là mẹ chồng tương lai của tôi.

Sau vài câu chào hỏi, giới thiệu thì bác ấy nói rằng sẽ không phản đối hôn nhân, nhưng muốn làm dâu gia đình giàu có, nhiều nguyên tắc thì tôi phải suy nghĩ cho thật kỹ. Bác ấy đưa tôi một tờ giấy, liệt kê các yêu cầu đối với con dâu phải thực hiện khi cưới cũng như về làm dâu nhà chồng. Tôi đọc xong mà choáng váng, có nhiều quy định buộc tôi phải cam kết thực hiện.

Đó là lễ cưới phải diễn ra hoành tráng, xứng tầm với bên nhà trai, của hồi môn nhà gái cũng phải 500 triệu cho đến 1 tỷ đồng. Sau khi cưới, con dâu phải về ở chung nhà với bố mẹ chồng, không được ra ngoài ở riêng. Trong vòng 5 năm phải sinh hai đứa, trong đó ít nhất là 1 con trai. Nếu không thực hiện được thì phải đẻ thêm, đến bao giờ có con trai thì thôi.

Chưa hết, tôi ở nhà chồng phải làm hết công việc nhà, không được thuê giúp việc. Tôi cũng không tự ý về nhà ngoại, trước khi về phải xin phép mẹ chồng đồng ý mới được đi. Bên cạnh đó, tôi không được giữ tiền của chồng, cần mua bán gì mẹ chồng đưa cho…

Tôi hoa mắt, đau đầu khi đọc tờ giấy mà mẹ chồng tương lai đưa cho. Từ hôm đó đến nay, tôi rất buồn, không biết mình có thực hiện nổi hết các yêu cầu của mẹ chồng không. Nếu về nhà chồng, tôi không khác gì người giúp việc, bị quản lý, mất tự do như thế thì ở nhà giàu có cũng có nghĩa lý gì đâu. 

Tôi rất suy sụp, lo cho tương lai của mình và xuất hiện nhiều ý nghĩ dừng lại. Không biết tôi có nên dũng cảm quyết tâm cưới, hay là tìm cách hủy hôn với bạn trai?

Về nhà ăn trưa với mẹ chồng, tôi tức giận bỏ đi giữa chừng sau khi nghe bà tiết lộ thân phận vị khách lạVề nhà ăn trưa với mẹ chồng, tôi tức giận bỏ đi giữa chừng sau khi nghe bà tiết lộ thân phận vị khách lạ

GĐXH - Tôi nén cơn tức giận, vội vã bỏ về giữa chừng trong bữa cơm với mẹ chồng.

Chồng kiếm tiền tỷ trong vài tháng, tôi chưa kịp vui đã khóc hận khi biết tiền này ở đâu raChồng kiếm tiền tỷ trong vài tháng, tôi chưa kịp vui đã khóc hận khi biết tiền này ở đâu ra

GĐXH - Thấy chồng kiếm được nhiều tiền tôi vui mừng lắm, nhưng rồi cảm thấy hối hận khi đã tiêu tiền của chồng.

Gặp lại chồng cũ, anh ta bất ngờ đưa 3 tỷ nhờ làm một chuyện khiến tôi rất sốcGặp lại chồng cũ, anh ta bất ngờ đưa 3 tỷ nhờ làm một chuyện khiến tôi rất sốc

GĐXH - Tôi rất sốc, suy nghĩ rất nhiều sau khi nghe xong lời đề nghị nhận 3 tỷ đồng kể từ lần gặp lại chồng cũ.




Cindyphan@...
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.