Về nhà ăn trưa với mẹ chồng, tôi tức giận bỏ đi giữa chừng sau khi nghe bà tiết lộ thân phận vị khách lạ

| Tâm sự

GĐXH - Tôi nén cơn tức giận, vội vã bỏ về giữa chừng trong bữa cơm với mẹ chồng.

Không đành lòng nhìn gia đình bất ổn, mẹ chồng dùng chiêu này để sống hòa hợp với con dâuKhông đành lòng nhìn gia đình bất ổn, mẹ chồng dùng chiêu này để sống hòa hợp với con dâu

GĐXH - Từ lúc có con dâu, tôi phải chọn cách thay đổi chính mình để có được sự tôn trọng, yêu mến từ con dâu.

Tôi kết hôn cách đây 7 năm, bây giờ hai vợ chồng tôi đầy đủ mọi thứ, nhà cửa có cả. Tôi vui mừng nhất là vợ chồng có chung với nhau 2 đứa con, cả hai đều mang những nét đẹp của bố mẹ. Chồng tôi rất trách nhiệm với vợ con, tôi yên tâm và tin tưởng vào chồng bởi những gì đã làm khiến tôi rất hài lòng với lựa chọn của mình.

Khi mới kết hôn xong, tôi có quãng thời gian hơn 1 năm ở nhà chồng. Hồi đó, tôi đến khổ vì mẹ chồng khó tính, luôn tìm cách chèn ép con dâu. Tôi không có lỗi gì cũng bị mẹ chồng tỏ ra giận dỗi, vu vạ khiến tôi mang tiếng xấu. Cũng may là chồng tôi thương vợ, dũng cảm dọn ra ngoài ở riêng mới có ngày hôm nay.

Ban đầu tôi cũng ở nhà thuê thôi, sau đó từ tiền tích lũy, cộng thêm vay mượn và hỗ trợ từ hai bên gia đình, nhất là bên phía nhà tôi, nên chúng tôi đã có được nhà riêng. Đúng là ở riêng, dẫu có nợ nần vẫn sướng hơn gấp nhiều lần so với hồi ở nhà chồng. Mẹ chồng thỉnh thoảng cũng có ghé qua chơi, cũng trách móc tôi lười nhác, không biết cách chăm sóc chồng con. Nhưng tôi không bận tâm, tôi đã quá quen thuộc với những câu nói không mấy tốt đẹp đó rồi.

Mẹ chồng tôi còn thỉnh thoảng gọi con trai tới gặp riêng, kích động chồng tôi phải biết cách dạy vợ, không được chiều vợ quá đà. Mẹ chồng còn xúi con trai làm ra nhiều tiền thì mang về cho bà giữ hộ, kẻo vợ có tiền lại học thói ăn chơi, mang về nhà ngoại. Chồng tôi thỉnh thoảng cũng mang cho bà ít tiền để đỡ phải nghe càu nhàu, luôn nói là làm ăn khó khăn để mẹ khỏi can thiệp vào chuyện tiền nong.

Về nhà ăn trưa với mẹ chồng, tôi tức giận bỏ đi giữa chừng sau khi nghe bà tiết lộ thân phận vị khách lạ- Ảnh 2.

Đau khổ vì mẹ chồng luôn tìm cách chia rẽ hai vợ chồng. Ảnh minh họa

Mẹ chồng o ép thế nào tôi cũng chịu được, nhưng bà tìm cách chia rẽ vợ chồng của con khiến tôi ấm ức mà bất lực không biết phải làm sau. Mẹ chồng còn làm tôi bẽ mặt, ghen tuông đau khổ khi cố tình sắp xếp cho tôi gặp một người. Hôm đó, tôi đang làm ở công ty thì mẹ chồng gọi điện nói là trưa về nhà ăn cơm với mẹ, có món ngon đãi con dâu.

Tôi ngoan ngoãn vâng lời, về nhà giữa trưa, tới nhà mẹ chồng, bà chưa làm gì cả nên tôi phải vào bếp. Mẹ chồng tôi thì ngồi tiếp khách, là một người phụ nữ cũng tầm tuổi tôi, hoặc kém tôi 1 - 2 tuổi. Trông cô ta ăn mặc sành điệu, xinh đẹp và ăn nói nhẹ nhàng, khéo léo. Vào bữa ăn, mẹ chồng tôi và cô ta ra sức khen ngợi nhau, gắp thức ăn cho nhau. Trong khi tôi không khác gì là người giúp việc, bị mẹ chồng sai bảo đủ thứ, chê bai món ăn và chiều chuộng khách hết mực.

Tôi cũng cảm thấy khó chịu, không hiểu quan hệ giữa hai người họ là gì, nhưng mẹ chồng làm thế khiến tôi rất chạnh lòng. Gần cuối bữa ăn, mẹ chồng tôi vẻ mặt đầy tiếc nuối nói với người khách: "Giờ vẫn còn tiếc, giá như hồi đó hai đứa quyết tâm hơn, giờ đã là mẹ con với nhau rồi. Đúng là nhà này không có phúc để có được con dâu mẹ rất yêu quý".

Nghe xong mà tôi choáng váng, thì ra đó là người yêu cũ của chồng tôi, mẹ chồng tôi ghét con dâu ngay từ đầu cũng là bởi đã chọn người khác nhưng không thành. Tự dưng tôi thấy mình bị xúc phạm, coi thường khi xuất hiện giữa bữa ăn để làm trò cười cho mẹ chồng và con dâu "hụt". Ngay lúc đó tôi có điện thoại của đồng nghiệp, ra ngoài nghe điện thoại và trở lại phòng ăn lấy cớ có việc gấp phải về công ty.

Tôi bỏ về giữa chừng bữa ăn, phải cố gắng lắm mới không bộc lộ thái độ tức giận, bật khóc trước mẹ chồng và khách. Tôi buồn và rất sốc, chồng tôi có người yêu cũ, suýt nữa thì cưới nhau, mà anh ấy chưa từng tiết lộ về điều này. Còn mẹ chồng tôi nữa, cố tình làm con dâu đau khổ... Tôi suy nghĩ nhiều đến tương lai hôn nhân của mình.

Tôi phải làm gì để được mẹ chồng tôn trọng, yêu mến? Tôi có nên chấp nhận chuyện quá khứ của chồng, hay là ly hôn vì chồng đã giấu từng có người yêu cũ?

Chồng kiếm tiền tỷ trong vài tháng, tôi chưa kịp vui đã khóc hận khi biết tiền này ở đâu raChồng kiếm tiền tỷ trong vài tháng, tôi chưa kịp vui đã khóc hận khi biết tiền này ở đâu ra

GĐXH - Thấy chồng kiếm được nhiều tiền tôi vui mừng lắm, nhưng rồi cảm thấy hối hận khi đã tiêu tiền của chồng.

Gặp lại chồng cũ, anh ta bất ngờ đưa 3 tỷ nhờ làm một chuyện khiến tôi rất sốcGặp lại chồng cũ, anh ta bất ngờ đưa 3 tỷ nhờ làm một chuyện khiến tôi rất sốc

GĐXH - Tôi rất sốc, suy nghĩ rất nhiều sau khi nghe xong lời đề nghị nhận 3 tỷ đồng kể từ lần gặp lại chồng cũ.

Đón con đi học thêm, tôi sốc nặng khi tình cờ thấy chồng có hành động lạ với người phụ nữ trẻ đẹpĐón con đi học thêm, tôi sốc nặng khi tình cờ thấy chồng có hành động lạ với người phụ nữ trẻ đẹp

GĐXH - Trước mắt tôi là người chồng tôi hết mực yêu thương lại đang có hành động đáng sợ trước người phụ nữ lạ mặt.




Khueanh@...
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.