Sĩ tử “nhỡ tàu” vào đời cách nào?
GiadinhNet - Tuy có phần vất vả nhưng đạp xích lô không bó buộc về thời gian, giúp Sơn vừa có tiền đi học, vừa đủ tiền cơm cháo qua ngày.
![]() |
|
Vào đời với tấm bằng trung cấp nghề nhưng anh Lê Thanh Huy luôn nỗ lực và đã thành công. Trong ảnh: Anh Huy cùng gia đình tiễn con gái đầu sang Mỹ du học. |
Nguyễn Hoành Sơn, một học trò nghèo ở tỉnh lẻ Long An, tốt nghiệp THPT năm 1994 và thi đại học như bao bạn bè khác nhưng không may thi trượt. Sơn xác định anh phải bước vào ngưỡng cửa đại học với tham vọng thoát nghèo. Vậy là với 500.000đ “lộ phí” của một linh mục tốt bụng giúp đỡ, Sơn khăn gói cùng chiếc xe đạp lên TPHCM luyện thi đại học. Ở nơi đất lạ quê người, Sơn chọn cho mình công việc đạp xích lô.
Tuy có phần vất vả nhưng đạp xích lô không bó buộc về thời gian, giúp Sơn vừa có tiền đi học, vừa đủ tiền cơm cháo qua ngày. Sơn nhớ lại, có lần vội đến lớp, không kịp thay xích lô bằng xe đạp để đi học môn Lý, anh đành “một thân một xích lô” chạy thẳng đến lớp học, trong sự ngỡ ngàng của bạn học cùng lớp và cả thầy giáo. Sau buổi học đó, thầy Mỵ Giang Sơn (hiện là Trưởng phòng đào tại Trường ĐH Sài Gòn) hỏi thăm sự tình và quyết định không thu học phí cậu học trò tỉnh lẻ.
Sau 9 tháng mài dùi kinh sử, Sơn đã bước qua cánh cửa ĐH Quốc gia TPHCM với môn Lý thi được 9 điểm. Bây giờ, Sơn đã trở thành phóng viên của một tờ báo tại TPHCM. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, anh đúc kết: “Có được thành công là nhờ ý chí được hình thành từ ước vọng đại học quá lớn. Nếu cố hết sức, ta sẽ leo được dù đèo có cao. Bên cạnh đó là sự giúp đỡ của rất nhiều người xa lạ. Đúng là học trò thời nào cũng được xã hội trân quý”.
Khác với Nguyễn Hoành Sơn, Lê Thanh Huy (quận 9, TPHCM) sau cú trượt đại học năm 1991 đã chọn cho mình ngã rẽ khác: Học trung cấp điện công nghiệp để bước vào đời. Tốt nghiệp trường nghề, anh Huy đầu quân vào một công ty sản xuất đồ lót phụ nữ có tiếng ở TPHCM. Nhiệm vụ bảo trì điện trong xưởng sản xuất giúp anh tiếp cận hầu hết máy móc trong ngành sản xuất này. Anh thợ trẻ tranh thủ học thêm các khóa ngắn hạn về bảo trì máy may công nghiệp. Nỗ lực học tập, lao động và lòng nhiệt thành, trách nhiệm giúp anh có vị trí tổ trưởng rồi trưởng phòng kỹ thuật của nhà máy.
Sau 15 năm nắm bắt mọi “ngóc ngách” về kỹ thuật máy móc sản xuất đồ lót phụ nữ, cùng với nỗ lực tự đào tạo ngoại ngữ qua các khóa học ban đêm, Lê Thanh Huy thực sự vững vàng trong nghề và cuộc sống. Năm 2009, một công ty đa quốc gia cũng sản xuất mặt hàng nói trên thành lập nhà máy tại Bình Dương và chiêu mộ anh Huy với vai trò giám đốc kỹ thuật. Thời điểm hiện tại, anh thợ trẻ ngày nào đã trở thành giám đốc kỹ thuật phụ trách khu vực Đông Nam Á, vị trí mà không phải ai đã từng tốt nghiệp đại học cũng có thể tìm kiếm và đảm đương được ở một công ty đa quốc gia. “Đại học là đường lập thân nhưng mình không may nên không theo đuổi được. Nhưng học nghề cũng là đường lập thân không tệ chút nào, ít ra là với mình. Có điều mình đi lâu hơn một chút, cực hơn một chút và phải tự đào tạo mình để vươn lên”, anh Huy nói.
Anh Lê Thanh Huy chia sẻ, thực tế đời sống cho thấy có rất nhiều đường để lập thân, để vào đời. Song con đường “khoa bảng” vẫn được ưa chuộng. Hình thức đào tạo liên thông của nền giáo dục hiện hành có thể xem là chìa khóa giúp sĩ tử kém may duy trì và thực hiện ước vọng đại học, sau khi trải nghiệm “đời thợ” với hệ trung cấp chuyên nghiệp. Có câu “trời sinh ra ta tất hữu dụng”, trở thành lao động có tay nghề cũng là cách hữu dụng khi kém may trong kỳ thi đại học. Với tinh thần “giáo dục là sự nghiệp lâu dài” và “chìa khóa liên thông” hiện nay, cánh cửa đại học vẫn luôn rộng mở với sĩ tử kiên trì và quyết tâm thành người hữu dụng.
