Sinh viên trường báo khóc nấc trước cuộc hội ngộ đặc biệt

| Xã hội

GiadinhNet - Đây là món quà mà Ban tổ chức dành cho một bạn sinh viên năm cuối. Chứng kiến giây phút hội ngộ, khán giả không thể kìm được nước mắt.

Tối 30/5, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra chương trình “Phút cuối 2016 – Cho những điều đã qua”. Chương trình thu hút hàng nghìn sinh viên trong và ngoài trường đến tham dự. Đây không chỉ là chương trình dành cho những sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường, mà còn là lời tri ân của các em dành cho các thế hệ sinh viên của nhà trường trong những năm tháng học tập cùng nhau dưới một mái trường.
Tối 30/5, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra chương trình “Phút cuối 2016 – Cho những điều đã qua”. Chương trình thu hút hàng nghìn sinh viên trong và ngoài trường đến tham dự. Đây không chỉ là chương trình dành cho những sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường, mà còn là lời tri ân của các em dành cho các thế hệ sinh viên của nhà trường trong những năm tháng học tập cùng nhau dưới một mái trường.

PGS.TS Lưu Văn An - Phó giám đốc nhà trường chia sẻ: Nhà trường sẽ luôn đồng hành cùng sinh viên trong mọi bước hành trình phía trước.

PGS.TS Lưu Văn An - Phó giám đốc nhà trường chia sẻ: Nhà trường sẽ luôn đồng hành cùng sinh viên trong mọi bước hành trình phía trước.


Với chủ đề “Cho những điều đã qua”, chương trình đã đưa khán giả tham gia một chuyến hành trình cảm xúc đầy màu sắc.

Với chủ đề “Cho những điều đã qua”, chương trình đã đưa khán giả tham gia một chuyến hành trình cảm xúc đầy màu sắc.

Trên sân khấu của Phút cuối, chuyến hành trình đi từ những giảng đường quen, đi qua câu chuyện của những người chiến thắng, ghé chân ở tình yêu sinh viên rồi đỗ bến ở tình bạn còn mãi. Ở mỗi hành trình ngắn, những ca khúc giản dị, những giây phút lắng lòng, những câu thoại đầy cảm xúc đã lấy đi nước mắt của người xem.
Trên sân khấu của Phút cuối, chuyến hành trình đi từ những giảng đường quen, đi qua câu chuyện của những người chiến thắng, ghé chân ở tình yêu sinh viên rồi đỗ bến ở tình bạn còn mãi. Ở mỗi hành trình ngắn, những ca khúc giản dị, những giây phút lắng lòng, những câu thoại đầy cảm xúc đã lấy đi nước mắt của người xem.

Trong chuyến hành trình mang tên Phút cuối, khán giả còn được chứng kiến giây phút hội ngộ đặc biệt của sinh viên Đỗ Thị Giang (lớp Chính trị phát triển K32) với bố mẹ của mình. Ban tổ chức đã bí mật thực hiện điều dang dở của Giang là đưa bố mẹ của cô từ Thanh Hóa ra Hà Nội và hội ngộ trong đêm đại nhạc hội Phút cuối. Nghe những lời tâm sự của Giang, lắng nghe những chia sẻ rất đỗi chân thành, giản dị của bố mẹ cô, cả hội trường như không thể kìm được cảm xúc.

Trong chuyến hành trình mang tên Phút cuối, khán giả còn được chứng kiến giây phút hội ngộ đặc biệt của sinh viên Đỗ Thị Giang (lớp Chính trị phát triển K32) với bố mẹ của mình. Ban tổ chức đã bí mật thực hiện điều dang dở của Giang là đưa bố mẹ của cô từ Thanh Hóa ra Hà Nội và hội ngộ trong đêm đại nhạc hội Phút cuối. Nghe những lời tâm sự của Giang, lắng nghe những chia sẻ rất đỗi chân thành, giản dị của bố mẹ cô, cả hội trường như không thể kìm được cảm xúc.


Ngoài ra, đêm nhạc hội còn có sự góp mặt của “Hồ Ngọc Hà, Sơn Tùng MTP, Đan Trường, Hoàng Thùy Linh”. Màn hóa thân thành những ngôi sao nổi tiếng được “sao chép” khéo léo và độc đáo đến bất ngờ khiến người xem vừa ngỡ ngàng, vừa phấn khích.

Ngoài ra, đêm nhạc hội còn có sự góp mặt của “Hồ Ngọc Hà, Sơn Tùng MTP, Đan Trường, Hoàng Thùy Linh”. Màn hóa thân thành những ngôi sao nổi tiếng được “sao chép” khéo léo và độc đáo đến bất ngờ khiến người xem vừa ngỡ ngàng, vừa phấn khích.

Hội trường lớn Học viện Báo chí và Tuyên truyền chật kín chỗ ngồi.
Hội trường lớn Học viện Báo chí và Tuyên truyền chật kín chỗ ngồi.

Đình Việt/Báo Gia đình và Xã hội

Đình Việt/Báo Gia đình và Xã hội
Ý kiến của bạn
Tags:
Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Thời sự -

GĐXH - Bị UBND TP Hà Nội "xướng tên" vì chậm tiến độ tại khu đất "vàng" ở Bạch Mai, Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (HAF) dường như đang đối mặt với bài toán nan giải về nguồn lực triển khai. Bởi bức tranh tài chính Quý 2/2026 của HAF lộ rõ sự suy giảm khi lỗ lũy kế vượt 120 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản và hơn 60% tổng tài sản bị "chôn chặt" tại các dự án dở dang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.