SLNA trước nguy cơ tuột ngôi vô địch: Đắng lòng xứ Nghệ
GiadinhNet - Các CĐV xứ Nghệ đang nghi ngờ đội nhà không muốn đăng quang "ngai vàng" V-League mùa này vì nhiều lý do khó nói.
Có rất nhiều chuyện để nói về thất bại 1-3 mà thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vừa phải hứng chịu tại Ninh Bình. Ban đầu, khi kết quả mới từ Ninh Bình bay về, không ít CĐV đã lắc đầu nguầy nguậy. Họ nghi ngờ đội nhà tiêu cực, hoặc giả đã có gì mờ ám phía sau trận thua này. Những nghi ngờ càng bị đẩy lên cao độ khi người ta liên hệ đến một sự cố không hay xảy ra ngay trước thềm trận đấu này.
Theo thông tin từ Hội CĐV SLNA, họ từng chuẩn bị cả tháng trời cho kế hoạch "hành quân" ra Ninh Bình cổ vũ đội nhà và thu hút được hàng ngàn khán giả ủng hộ. Nhưng đúng vào phút chót, thông báo sẽ không tổ chức chuyến đi (hỗ trợ xe cộ) từ phía đại diện của CLB đã khiến kế hoạch này bị đổ vỡ. Số ít CĐV phải tự túc kinh phí đi theo và thất vọng tràn trề khi chứng kiến đội nhà thất bại. Nhiều người đã hoang mang với câu hỏi: Phải chăng, thất bại trước V.NB đã được biết trước nên CLB cố tình không muốn đông đảo CĐV đi cổ vũ?
![]() SLNA liệu có đánh rơi chức vô địch tưởng đã nằm trong tay?
Ảnh: Minh Hoàng |
HLV Hữu Thắng khẳng định: "Sự cố liên quan đến Hội CĐV SLNA quả là điều đáng tiếc. Nhưng nói rằng chúng tôi biết trước sẽ thua trận này thì khác gì bảo đội tiêu cực, bán độ, tội anh em cầu thủ lắm. Trước khi gặp SLNA, V.NB đang có phong độ cao với 3 trận bất bại, lại thêm lợi thế sân nhà. Quả thực là cầu thủ SLNA đã cố gắng hết sức, nhưng các cầu thủ lại chơi không tốt vì quá căng thẳng trước áp lực". Dẫu có tin lời trần tình ấy thì vẫn phải nói rằng thất bại 1-3 kia đã lấy đi của SLNA quá nhiều. Họ có thể không tiêu cực, nhưng đã mất niềm tin trong lòng người hâm mộ xứ Nghệ về hình ảnh một nhà vô địch. Vào lúc này ở thành Vinh, dư luận đã xầm xì năm nay có thể sẽ lại một nỗi thất vọng tột cùng nữa.
|
Với những thành công mùa này, nhiều cầu thủ trẻ sáng giá của SLNA đang bị các CLB "lắm tiền nhiều của" chèo kéo dữ dội. Nhiều cái tên trong "tầm ngắm" như Trọng Hoàng, Văn Bình, Đình Đồng... đều nhận được những lời hứa hẹn có cánh nếu rời SLNA. Những tin đồn ấy có thể chỉ là "đòn gió" để các đối thủ phá SLNA. Biết thế, nhưng duy trì cho các cầu thủ "cái đầu lạnh" thì SLNA lại không làm được trong bối cảnh những ngôi sao đầu tàu được kỳ vọng như Huy Hoàng đã qua sườn dốc sự nghiệp và tiền đạo Kavin bất ngờ chấn thương dài hạn. |
Nhưng đã chẳng có bất kì cú hích tài chính nào. Một trận thắng của SLNA chỉ được "định giá" 400 triệu đồng, bất kể đối thủ mạnh hay yếu, tính chất trận đấu quan trọng hay không quan trọng. Khi "đồng tiền đi liền khúc ruột" thì ngay cả việc đội trưởng Huy Hoàng cạo trọc đầu thể hiện quyết tâm cũng chẳng thể khích lệ tinh thần đồng đội.
Từng dẫn đầu V-League suốt cả mùa giải này và đến giờ, vẫn nắm trong tay quyền chủ động, song người xứ Nghệ đang cảm nhận hơn bao giờ hết vị đắng chát của nguy cơ thất bát mà đội bóng đang đối mặt. Cần có một hành động cụ thể ở SLNA lúc này, ít nhất để xua đi những u ám, cả trên đôi chân cầu thủ lẫn suy nghĩ của CĐV trước xì xầm lãnh đạo đội cũng chẳng muốn vô địch vì "nỗi sợ hãi" phải làm nhiệm vụ tốn tiền, hao quân tại AFC Cup mùa tới. Nhưng đá bóng mà không muốn vô địch, thì đâu còn là hình ảnh và danh dự mà bóng đá xứ Nghệ kiêu hùng một thời đã xây dựng thành truyền thống nữa...
Thông báo
