Sợ sự bạo liệt của “sao”
GiadinhNet - Một số ca sĩ, người mẫu có chút nhan sắc, có chút tiếng tăm, rồi tự cho mình cái quyền ăn nói thoải mái tới...bạt mạng. Là người không đến nỗi nhát gan lắm, thế mà tôi rất sợ sự bạo liệt của họ.
Những người bình thường, khi tức giận, không kìm được, có thể bật ra vài tiếng chửi thề. Điều đấy có thể hiểu và thông cảm được. Còn những người đã được xem là “sao” mà lỡ lời thì lập tức bị nhiều người chê trách. Nhưng chửi bậy bằng cách viết (bằng chữ) lên mạng thì không phải lỡ lời nữa rồi. Đấy có thể xem là một phần tính cách của họ. Điều này rõ ràng là rất không hay, không đẹp.
Điển hình cho những người này có lẽ là cô ca sĩ có nghệ danh là Pha Lê. Tên cũng đẹp và người cũng đẹp, nhưng những phát ngôn của cô thì làm nhiều người hoảng hồn. Khi phát hiện ra ai đó lấy ảnh của cô và bạn trai trong facebook để viết bài, cô đã không ngần ngại văng tục cũng trên facebook và để chế độ công khai cho tất cả mọi người đọc. Có người lập tức phong cho cô “Đệ nhất mỹ nữ chửi bậy”.
Nhưng cô gái xinh đẹp này còn phát ngôn gây sốc. Khi được phóng viên hỏi chuyện, cô lớn tiếng tuyên bố: “Những người đàn ông tuy đang đi cùng vợ hoặc người yêu nhưng vẫn liếc mắt nhìn vòng 1 sexy của cô gái đứng kế bên là bình thường. Đàn ông mà không khoái ngắm vòng 1 thì không phải đàn ông chuẩn man”.
Vậy những người đàn ông không nhìn ngực phụ nữ là kém cỏi hay sao (?!).
Tôi không phê phán, mà tôi sợ cách nói và quan điểm của cô. Nếu cô chỉ là người bình thường thì việc chửi bậy và khẳng định một cách chủ quan về điều vô cùng tế nhị cũng đã phản cảm rồi. Đằng này cô thuộc hàng “sao”, có nhiều người, nhất là giới trẻ hâm mộ thì điều này rất không có lợi trong việc giáo dục thẩm mỹ.
Công chúng vẫn mong chờ ở những người đẹp, lại hoạt động trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, những cử chỉ, lời nói tao nhã; cách nhìn nhận cuộc sống lành mạnh... Ấy vậy mà một “sao” trẻ vung ra đủ thứ gây khiếp hãi.
Hồ Trọng Đàm