Sự sống mong manh của bé 2 tuổi cùng lúc mắc nhiều bệnh nặng

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Mới 2 tuổi nhưng cơ thể nhỏ bé ấy đang cùng lúc phải gánh chịu nhiều căn bệnh nặng là nhiễm trùng máu và thận hư. Sự sống của bé hiện vô cùng mong manh khi gia đình quá khốn khó.

Hoàn cảnh mà chuyên mục Vòng tay Nhân ái thông tin trong mã số 229 này là cháu Phan Nguyễn Linh Chi, ở thôn 1, Đông Thành, xã Đức An, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Cháu Linh Chi không chỉ bị nhiễm trùng máu nặng mà còn bị suy thận. Hiện bé đang phải chiến đấu với những đợt truyền thuốc albumin và nằm điều trị tại Khoa Thận (BV Nhi TƯ).

Nhắc tới bệnh tình của con, chị Phan Thị Thu Lan, 24 tuổi (mẹ bé Linh Chi) nói trong nước mắt: “Từ khi sinh ra cháu Linh Chi đã hay ốm vặt. Khi 19 tháng tuổi, cháu có biểu hiện của bệnh viêm phế quản, gia đình có cho bé uống thuốc nhưng không đỡ. Sức khỏe ngày một yếu, gia đình đưa cháu vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng người sưng phù, toàn thân tím tái.

Tại đây, bác sĩ kết luận Linh Chị bị nhiễm trùng máu nặng, nguy kịch và chuyển cháu luôn ra BV Nhi TƯ. Nhìn con toàn thân tím tái, tôi sợ lắm. Những lần con ốm sốt chỉ mua thuốc uống một hai đợt là khỏi, đâu ngờ con lại bị nặng phải đưa đi viện cấp cứu”.


Cháu Linh chi cùng lúc mắc nhiều bệnh nặng

Cháu Linh chi cùng lúc mắc nhiều bệnh nặng

Vào BV Nhi TƯ, sau khi tiến hành khám xét nghiệm tổng thể, gia đình lại nhận được tin xấu khi bác sĩ thông báo cháu mắc phải hội chứng thận hư. Kể từ đó, cháu phải truyền máu và truyền thuốc ngày 3 lọ albumin điều trị chứng thận hư. 6 tháng từ ngày phát hiện ra bệnh, Linh Chi đã 3 lần phải lên bàn mổ, trong đó có 1 lần mổ nội soi và 2 lần mổ phanh. Bởi quá trình truyền hóa chất điều trị thận, Linh Chi bị thủng tá tràng và phải phẫu thuật 3 lần khâu lại tá tràng. Giờ cháu còn kèm viêm phổi nặng.

Mắc cùng lúc nhiều bệnh, Linh Chi từ cô bé rất hoạt, chịu chơi giờ thường hay quấy khóc, ăn uống kém, cân nặng chỉ còn 9kg. Đêm con ngủ ít, hay kêu đau ở vết mổ, chỉ khi mẹ xoa bụng mới chịu ngủ được lúc. Cũng bởi vậy mà người mẹ trẻ thường xuyên phải thức đêm chăm con. Một mình chăm con, chị Lan gầy rộc đi, từ 46kg giảm còn 37kg.

Chồng chị Lan đi làm ăn xa nên sau khi cưới,chị Lan về ở cùng với mẹ. Chị Lan không có nghề nghiệp, con lại thường xuyên đau ốm nên chủ yếu ở nhà. Mọi sinh hoạt của mấy mẹ con, bà cháu trông vào 5 sào ruộng. Bố bé Linh Chi đi làm công nhân, thu nhập thất thường, mỗi tháng tằn tiện cũng chỉ gửi về được cho vợ con 1- 2 triệu đồng. Trong khi đó số tiền để điều trị cho bé Linh Chi lại rất tốn kém. Không Chỉ Linh mà đứa con đầu của chị cũng bệnh tật triền miên, thường xuyên ốm là sốt cao là co giật.

Hiện cháu đang được bà ngoại chăm sóc ở quê. Hoàn cảnh mẹ đẻ chị Lan - bà Lê Thị Hương, 43 tuổi - cũng éo le không kém. Chồng mất vì ung thư để lại hai chị em Thu Lan cho bà chăm sóc. Mới đây, bà phát hiện mình mắc bệnh ung thư vú và ung thư cổ tử cung nhưng chưa có điều kiện để đi chạy chữa.


Giấy xác nhận hộ nghèo của gia đình chị Lan

Giấy xác nhận hộ nghèo của gia đình chị Lan

Cùng một lúc mấy người bệnh tật, kinh tế gia đình thêm khó khăn. Thương con, thương cháu, để có tiền điều trị cho Linh Chi, bà Hương đã cho cắm sổ đỏ vay lãi ngân hàng. Họ hàng người thân ai cho vay được, chị Lan cũng đã vay mượn cả. Thậm chí có con bê, cái xe máy chị cũng đã phải bán đi để đưa con đi chữa bệnh những ngày qua.

Bà Hương nghẹn ngào: “Tôi già rồi chết không tiếc nhưng chỉ thương cháu còn quá nhỏ đã phải mang trong người nhiều căn bệnh. Nếu không có tiền chữa trị chắc cháu chỉ có nước chết”.

Theo các bác sĩ, việc điều trị bệnh của cháu Linh Chi không thể ngày một ngày hai. Đi cùng với đó chi phí điều trị sẽ rất tốn kém. Số tiền ấy là điều không thể, bởi giờ đây những bữa cơm hằng ngày mẹ cháu cũng phải tính toán. Nhiều khi phải nhịn cơm ăn mì tôm và bánh để tiết kiệm chi phí mong có tiền chữa trị cho con. Chị Lan nói: “Giờ tôi cũng chỉ mong có chút tiền trang trải cho cháu hàng ngày. Những ngày qua may mà có cháo từ thiện chứ cũng không biết phải làm sao”.

Lúc này đây, tấm lòng thơm thảo của quý bạn đọc - chỉ một bữa cơm thôi cũng giúp mẹ con cháu vượt qua hoạn nạn này.

Danh sách bạn đọc giúp đỡ bé Linh Chi:

1. 14/11 Do Thi Minh Phuong: 100.000

2. 14/11 Bạn đọc TK 711A08100725: 200.000

3. 15/11 Bạn đọc gửi qua Agribank: 300.000

4. 15/11 Phạm Thị Bích Thủy: 500.000

5. 15/11 Bạn đọc IBVCB.VNMB. 201611115945569: 100.000

6. 15/11 Bạn đọc IBVCB. 1511160875617001: 200.000

7. 15/11 Bạn đọc IBVCB. 1511160077505001: 200.000

8. 15/11 Bạn đọc IBVCB. 1511160875443001: 300.000

9. 15/11 Bạn đọc IBVCB. 1511160739423001: 300.000

10. 16/11 Phung Thi Phuong: 200.000

Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.

Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.

Mọi sự giúp đỡ bé Linh Chi - Mã số 229 - xin gửi về:

1. Chị Phan Thị Thu Lan, thôn 1, xã Đức An, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay Nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 229

3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay Nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 229

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@yahoo.com hoặc số điện thoại 0975.839.126/ 01632659242

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 229

Phương Thuận

Ý kiến của bạn
Tags:
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.