Sưởi ấm những con tim tật nguyền
GiadinhNet - Trong điện thoại giọng người phụ nữ đứng tuổi gấp gáp: “Được phẫu thuật là Tuyết sống phải không anh?”. Tôi động viên: “Nhất định sẽ có hy vọng!”. Cô bé được nói đến trong cú điện thoại lúc đó mới 3 tuổi đang cần tiền để phẫu thuật tim khẩn cấp. Chỉ 3 ngày sau, cháu đã có mặt tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E, Hà Nội.
Cháu bé 3 tuổi nặng 7kg xứ Quảng
Một năm sau, những ngày đầu tháng 10 này, tin từ Quảng Ngãi cho biết: “Tuyết ăn được, da dẻ hồng hào hơn, sức khỏe tiến triển tốt, tăng cân”. Tôi mừng rơn, vậy là sự sống đã bén rễ từ đáy của tuyệt vọng.
Tên đầy đủ của em là Mai Thị Ánh Tuyết. Lúc vừa nhập viện, mặt cô bé buồn thiu, ngồi thu lu ở góc giường bệnh. Tuyết nhỏ đến mức chẳng ai nghĩ em đã 3 tuổi, cánh tay gầy khẳng khiu da bọc xương khô choằn như thanh củi. Tuyết đang từng ngày từng giờ phải chống lại căn bệnh tim bẩm sinh rất nặng. Nhưng chuyện đời cô bé dường như còn đau khổ hơn cả căn bệnh tim này.
Bà Nguyễn Thị Nhân, bà ngoại Tuyết, người gọi điện cho tôi một năm trước là người duy nhất chăm sóc cho em lúc đó. Còn nhớ, bà thổn thức: “Người ta bảo Tuyết sẽ chết nếu không mổ gấp. Đã 3 năm Tuyết phải chống lại căn bệnh tim bẩm sinh. Giờ nó không còn sức lực nữa”.
Mới đêm trước, từ quê nhà thôn Châu Me, xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, hai bà cháu khăn gói ra Hà Nội. Do phải di chuyển quãng đường xa cùng với căn bệnh tim nặng đã đưa Tuyết đến giới hạn của sự chịu đựng. Đã 3 tuổi Ánh Tuyết nhưng chỉ nặng hơn 7 kg, khuôn mặt em lúc nào cũng nhăn nhó bởi những cơn đau co thắt ở trong người. Bà Nhân cho biết, Tuyết chẳng ăn được gì ngoài mấy thìa cháo loãng.
Lần ra Hà Nội, bà Nhân không một đồng dính túi nói gì đến tiền phẫu thuật. Bệnh viện hỗ trợ tiền ăn uống cho hai bà cháu. Còn tiền chi phí, bà Nhân nhìn cháu ứa nước mắt, hồi lâu mới nói nên lời: “Các cô chú làm nhân ái gọi điện, bảo hai bà cháu ra. Tôi không biết ai, nhưng vì sức khỏe của Tuyết nguy kịch quá đành phải liều đưa cháu đi”.
Bà Nhân chưa đến tuổi 50 nhưng đã già như bà cụ 70. Cuộc sống của bà vốn khó khăn, từ ngày Tuyết ra đời, bà vất vả hơn rất nhiều. Chúng tôi lặng người ngồi nghe câu chuyện đời đầy bi kịch của Tuyết. Bà Nhân kể: “Mẹ Tuyết bị thần kinh, càng ngày càng nặng. Tuyết không có bố. Đúng hơn là không biết bố là ai. Mẹ nó đẻ con ra nhưng không biết nuôi. Đầu năm 2012, mẹ cháu đùng đùng mang con đến cổng chùa Sơn Tự ở Vạn Giã, Quảng Ngãi bỏ đấy. Từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều Tuyết nằm ở đó mà không ai biết, cho đến khi người đã tím tái mọi người mới phát hiện ra. Quãng thời gian ngắn ở chùa, đã có 5 người đến xin về nuôi nhưng rồi nhận thấy bệnh cháu nặng quá nên họ trả lại. Thế là cháu được đưa vào Nhà dưỡng lão Khánh Hòa”.
Sở dĩ bà Nhân tìm được cháu về bởi sau khi con bà bỏ con ở cổng chùa được một thời gian thì có người nói với bà rằng Ánh Tuyết đã chết ở chùa Sơn Tự. Bà đã khăn gói đến chùa xin cháu về chôn cất thì mới hay Tuyết vẫn còn sống. Lần mò, rồi bà cũng tìm được Tuyết ở nhà dưỡng lão. “Lúc này, Tuyết đã yếu lắm”, bà Nhân nói. “Nhà tôi nghèo, ông nhà đi biển, tôi làm mọi thứ lặt vặt kiếm sống. Sinh ra đứa con đã không bình thường. Có đứa cháu tội nghiệp, còn hy vọng cứu sống, tôi không nỡ lòng nào nhìn cháu chết”, bà nói.
Hoàn cảnh của Tuyết nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của đông đảo bạn đọc hảo tâm của Báo Gia đình & Xã hội. Lúc chia tay, bà cầm tay chúng tôi rưng rưng cảm động, nhắn lời cảm ơn tới những người không quen biết, không biết tên nhưng vẫn canh cánh lo âu “Sức khỏe Tuyết vẫn yếu quá. Không biết rồi sẽ thế nào”. Thật tuyệt vời khi giờ đây nghe tin đầy tốt lành về Tuyết.
Lá thư đầy nước mắt từ Hải Dương
Vừa qua, Vòng tay Nhân ái nhận được lá thư xúc động của chị Ngô Thị Huệ, mẹ cháu Phạm Quỳnh Anh tri ân tới những người làm công tác nhân ái Báo Gia đình & Xã hội và đông đảo nhà hảo tâm đã giúp đỡ con gái chị. Điều khiến chúng tôi vui mừng hơn là qua thư của chị Huệ được biết sức khỏe cháu Quỳnh Anh đã khá lên từng ngày.
Trong lá thư có đoạn viết: “Khi nhìn thấy con trong phòng cách ly mà tôi không thể cầm nước mắt. Không biết bao lần tôi phải tìm chỗ vắng khóc thầm một mình… Thật may mắn, Qũy Vòng tay Nhân ái đã giúp chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm động viên, giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Đó thực sự như ngọn lửa tiếp thêm niềm tin sức mạnh để tôi chăm sóc con, để đi tiếp chặng đường dài”.
“Mười tháng tuổi, Phạm Quỳnh Anh đã trải qua 2 lần mổ tim. Căn bệnh tim phức tạp của Quỳnh Anh phải trải qua nhiều ca mổ bởi theo bác sỹ nếu mổ một lần sẽ quá sức đối với một đứa bé chưa đầy 5 tuổi. Quỳnh Anh tiếp tục nhập viện để mổ lần 3, nhưng đã hơn một tháng rồi ca mổ chưa tiến hành được bởi em đã bị viêm phổi nặng và liệt cơ hoành. Mẹ em vẫn phải ăn cháo từ thiện cầm hơi chờ đợi tin con…
Nhờ món quà của bạn đọc gần xa mà con tôi được chăm sóc tốt hơn, ăn uống tốt hơn. Mặc dù vợ chồng tôi sẵn sàng nhịn ăn hay xin cháo từ thiện, cơm từ thiện cho qua ngày để dành những điều tốt nhất cho con. Gia đình tôi sẽ dành món tiền được trợ giúp để trang trải viện phí và mua thuốc men cho cháu. Nay cháu đã đỡ bệnh viêm phổi, sức khỏe đã tốt dần lên…”.
Tôi còn nhớ những ngày đầu tháng 3/2014, gặp chị Huệ ở hành lang Bệnh viện Nhi Trung ương. Chị Huệ phờ phạc vì nhiều ngày liền không ngủ. Tôi hỏi chuyện, chị Huệ mắt ngấn lệ: “Hơn một tuần rồi chưa gặp con”. Quỳnh Anh đang phải nằm trong phòng vô trùng để điều trị đặc biệt. Một tuần lễ đó, bà mẹ trẻ này vật vờ ở hành lang bệnh viện, tuy không được gặp con nhưng cũng chẳng dám rời xa khu vực Quỳnh Anh điều trị dù nửa giờ đồng hồ, ngày này qua ngày khác vẫn không một tín hiệu khả quan, hy vọng cạn dần. “Trưa hôm trước các bác sỹ thương tình chỉ cho nhìn con từ ngoài cửa kính. Con lại nằm dãy trong cùng, tuy ở cuối phòng nhưng em thấy con gầy đi nhiều quá. Nó bé hơn lúc mới vào viện. Không biết tình hình thế nào nữa”, chị Huệ nức nở.
Quỳnh Anh sinh ngày 23/6/2013, quê ở thôn Phương Bằng, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, Hải Dương. Mấy năm sau ngày cưới, chạy hết trong Nam ngoài Bắc chữa hiếm muộn, có được Quỳnh Anh là niềm vui vô bờ bến đối với đôi vợ chồng chị Ngô Thị Huệ, anh Phạm Văn Hiệp. Nhưng niềm vui vừa mới nhen lên thì tai họa ập đến khi Quỳnh Anh bị tim bẩm sinh phức tạp.
Trải qua 2 lần phẫu thuật tim, đến lần thứ 3 chuẩn bị mổ thì chị Huệ nhận được tin dữ là Quỳnh Anh bị suy dinh dưỡng nặng, trước đó em đang bị viêm phổi cấp tính và liệt cơ hoành. Bệnh chồng bệnh, tiền đã cạn, số ngày không được gặp con cứ nhiều thêm, đè lên trái tim nặng trĩu của người mẹ…
Chúng tôi, những người làm công tác nhân ái của báo, đóng góp chút công nhỏ nhoi chuyển tấm lòng của đông đảo bạn đọc tới các em. Không mừng, không vui, không hạnh phúc sao được khi chứng kiến bao nỗi đau được chia sẻ, giúp đỡ.
Ánh Tuyết và Quỳnh Anh là hai trong hàng chục trường hợp các em bị tim bẩm sinh mà Quỹ Vòng tay Nhân ái Báo Gia đình & Xã hội góp sức, chia sẻ nỗi đau của các em trong hơn một năm trở lại đây.
Sự tiến triển sức khỏe của các em không chỉ hạnh phúc mà còn là động lực để “Vòng tay Nhân ái” cùng với độc giả đến được với nhiều cảnh đời éo le hơn nữa.
Quang Thành
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền
Cảnh ngộ - 3 ngày trướcGĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.
MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.
MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.
MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.
MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm
Vòng tay nhân ái - 3 tuần trướcGĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.
MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ
Vòng tay nhân ái - 4 tuần trướcGĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.
Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An
Vòng tay nhân ái - 1 tháng trướcGĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.
3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống
Vòng tay nhân ái - 1 tháng trướcGĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.
MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.
MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.
MS 903: Gia cảnh khốn cùng của 3 mẹ con gặp tai nạn thương tâm, đang phải điều trị tích cực giành sự sống
Cảnh ngộGĐXH - Chỉ vì tai nạn không may đã khiến gia đình chị Gấm vốn hạnh phúc, ấm êm ngày nào giờ đang lâm vào hoàn cảnh éo le, khốn khó. Mỗi khi nghĩ đến 2 con nằm viện giành giật sự sống càng khiến người phụ nữ khổ hạnh ấy đau như thắt từng khúc ruột...