Suýt mất tiền vì quen bạn trai trên mạng

| Xã hội

GĐXH - Đối tượng kết bạn làm quen rồi chiếm được tình cảm của chị L., sau đó yêu cầu chị L. phải đóng một khoản phí để nhận được món hàng lớn do đối tượng tặng. Nghi ngờ bị lừa đảo, chị L. trình báo công an.

Thông tin từ Công an xã An Dũng (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), đơn vị vừa nhận được trình báo của chị N.T.L. (SN 1979 trú tại xã An Dũng) về việc nhờ xác minh một tài khoản lạ có tên nước ngoài có phải là lừa đảo không?

Suýt mất tiền vì quen bạn trai trên mạng- Ảnh 1.

Những tin nhắn giữa chị L. và Mark Henry

Chị L. cho biết, cuối tháng 3/2025, chị nhận được lời mời kết bạn từ một người lạ. Người  này khẳng định mình là người gốc Hà Lan, có tên Mark Henry.

Ban đầu, Mark Henry chỉ chào hỏi xã giao. Càng về sau, anh ta càng tỏ ra quan tâm một cách đặc biệt. Mỗi sáng, Henry nhắn tin chúc chị L. một ngày tốt lành, mỗi tối lại gửi những lời ngọt ngào, ân cần như thể họ đã thân thiết từ lâu.

Để tạo sự đồng điệu, Henry khéo léo hỏi thăm về cuộc sống của chị L. Khi biết chị đã ly hôn, hai người con đều trưởng thành và đi làm xa, chỉ còn một mình cô đơn, hắn càng tỏ ra thấu hiểu. Hắn kể về hoàn cảnh của mình, một doanh nhân thành đạt nhưng bất hạnh trong hôn nhân, vợ đã qua đời từ lâu, một mình nuôi con gái. Dù có tiền, có địa vị, Henry vẫn nói rằng vẫn luôn thấy trống trải vì chẳng có ai để sẻ chia niềm vui, nỗi buồn. Những lời tâm sự ấy khiến chị L. rung động.

Sau hơn một tuần trò chuyện, Mark Henry bắt đầu nhắc đến chuyện muốn gặp chị. Hắn nói rằng đã yêu chị từ những tin nhắn, muốn lo lắng và chăm sóc cho chị, muốn bù đắp những năm tháng cô đơn mà chị đã trải qua.

Để thể hiện tấm lòng của mình, Henry bảo rằng hắn đã chuẩn bị một món quà lớn gửi cho chị kèm tin nhắn: “Anh cần em trong cuộc đời này như một nữ hoàng, một người trong trái tim anh”. Rồi những tấm hình những lọ nước hoa hiệu Gucci, GIO, những chiếc túi xách đắt tiền hàng “Hơ mẹt, LV”… lần lượt được Herry gửi tặng qua tin nhắn cho chị L  với giọng điệu “Anh hy vọng em sẽ thích nó”.

Suýt mất tiền vì quen bạn trai trên mạng- Ảnh 2.

Cán bộ công an xã giải thích giúp chị L. tránh bị lừa đảo.

Chị L. ban đầu rất vui mừng nhưng rồi đến ngày nhận hàng, Mark Henry nói với chị rằng, theo quy định hải quan quốc tế, chị cần phải đóng một khoản phí 70 triệu đồng để nhận được gói hàng này. Hắn nhấn mạnh rằng đây chỉ là quy trình thủ tục và sau khi hàng được giao, chị không chỉ nhận lại số tiền này mà còn có cả tình yêu của hắn.

Chị L lúc này bắt đầu lo lắng. 70 triệu không phải số tiền nhỏ. Chị chưa có sẵn số tiền này, nhưng cũng không muốn đánh mất món quà từ người đàn ông mình tin tưởng. Một chút hoài nghi xuất hiện, khiến chị quyết định đến nhờ công an xã xác minh xem tài khoản “Mark Henry” có đáng tin không.

Tại đây, cán bộ công an xã giải thích đó là hành vi lừa đảo và tuyên truyền cho chị L. các phương thức thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Sau khi được giải thích, chị L. bàng hoàng nhận ra mình đã suýt trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi.

Công an xã hướng dẫn chị cách nhận diện các chiêu trò lừa đảo trên mạng, đồng thời yêu cầu chị tuyệt đối không chuyển tiền, xóa liên lạc và hủy kết bạn với tài khoản trên.

Cụ ông suýt mất tiền vì chiêu trò lừa đảo "cháu gửi quà từ nước ngoài"Cụ ông suýt mất tiền vì chiêu trò lừa đảo 'cháu gửi quà từ nước ngoài'

GĐXH - Đối tượng lừa đảo giả danh cháu của cụ ông 85 tuổi, thông báo gửi quà từ nước ngoài, yêu cầu ông chuyển khoản 52 triệu đồng để thanh toán phí hải quan. Nghi lừa đảo, cụ ông trình báo công an.


Nguyễn Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

Pháp luật -

GĐXH - Đường dây sử dụng Salbutamol để "vỗ béo" lợn với quy mô hơn 10.000 tấn vừa bị Công an TP HCM triệt phá đang đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại về an toàn thực phẩm. Theo TS.LS Đặng Văn Cường, hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi không chỉ vi phạm các quy định về quản lý chăn nuôi, an toàn thực phẩm mà còn trực tiếp đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng.

Thủ khoa 20/20 môn Toán kì thi HSG Hà Nội qua lời kể cô giáo cũ: Tự học, khiêm tốn

Thủ khoa 20/20 môn Toán kì thi HSG Hà Nội qua lời kể cô giáo cũ: Tự học, khiêm tốn

Giáo dục -

Nguyễn Thế Kỳ Vọng (học sinh lớp 12A14, trường THPT Quốc Oai - Hà Nội) là thủ khoa môn Toán tại kì thi học sinh giỏi (bảng không chuyên) cấp Thành phố Hà Nội năm 2026. Phía sau số điểm tuyệt đối ấy là nhiều năm tự học, theo đuổi các đội tuyển học sinh giỏi. Đó là cậu học trò được cô giáo cũ nhớ đến bởi sự cần cù, chịu khó và khiêm tốn.

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Đường dây này đã thu mua nguyên liệu trôi nổi rồi "khoác áo" ngoại nhập cho hàng nghìn thùng bánh kẹo, nước uống với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.