Tôi không biết đứa trẻ là của chồng hay người cũ
Tâm sựTôi quan hệ với người cũ và cả chồng, nên chẳng xác định được đứa trẻ trong bụng mình là con của ai...
"Được vài tháng đi siêu âm có kết quả là bé gái thì mình lại thấy một pha bẻ lái ngoạn mục của mẹ chồng, bà quay về thái độ hạnh hoẹ còn 'căng đét' hơn trước khi mình chửa", con dâu kể.
Tôi quan hệ với người cũ và cả chồng, nên chẳng xác định được đứa trẻ trong bụng mình là con của ai...
"Thời gian gần đây em lại phát hiện anh ta còn mơ tưởng về vợ cũ. Chẳng là vô tình vào facebook của chồng...", người vợ kể lại.
Cưới xong 1 tuần, mẹ chồng đã đòi giữ của hồi môn của tôi. Tôi không đồng ý thì bà tỏ thái độ khó chịu...
Tức tối cho rằng vợ dám đánh mình nhưng khi nhìn rõ người đối diện thì anh không khỏi hoảng hốt.
Chồng yêu người cũ, nhưng sống với tôi chỉ vì trách nhiệm với các con. Tôi không muốn vậy, nên đã chủ động ly hôn...
Nghe chị dâu tương lai nói xong, tôi thật sự không biết có nên cưới Nghĩa hay không.
Nghe chồng chê cô giúp việc bụng to như bà bầu làm tôi giật mình liếc mắt xuống bụng cô ấy. Thật không ngờ lại nhận ra một chuyện tày đình.
Vậy là chúng ta đã ly hôn được hai tháng rồi. Lý do thì không có nhiều, chỉ có một mà thôi, nhưng đó là điều anh không thể chịu được: Em từng "say nắng" một người đàn ông khác.
Chỉ đến khi tôi có ý định chia tay thì người yêu mới chịu cho đụng chạm vào cơ thể, để rồi sau đêm hân hoan là nỗi thất vọng chán chường.
Một mối quan hệ lành mạnh sẽ khiến bạn cảm thấy hài lòng về bản thân. Nhưng chỉ vì bạn muốn trở thành con người tốt nhất của mình không đồng nghĩa với việc bạn nhất thiết phải ở bên cạnh người ấy mọi lúc mọi nơi.
GiadinhNet - Ngoại hình “manly” không còn là khái niệm hay đặc điểm chủ chốt để đánh giá giá trị của một người đàn ông. Trong thời đại mới này, phái đẹp cần một người đàn ông thực thụ, trưởng thành trong hành động và suy nghĩ.
GiadinhNet - Bố mẹ nào cũng muốn con nghe lời và làm theo những chỉ dẫn của mình. Thế nhưng, chính những sai lầm tưởng chừng vô hại lại khiến những nỗ lực của bạn thất bại.
5 năm trước, vợ chồng tôi có 1 tỷ đồng tiền tiết kiệm. Chúng tôi dự định sẽ góp thêm để đủ mua một căn nhà mà không phải đi vay. Nhưng tôi đã sai lầm.
"Tối qua vợ chồng ngồi ăn cơm, tự nhiên chồng em nhắc vợ rằng bên nội sửa nhà như vậy, hai đứa phải có trách nhiệm tham gia đóng góp cùng ông bà...", người vợ kể.
Ly từng tin tưởng rằng, dù có chuyện gì xảy ra, chồng vẫn sẽ yêu thương mình thật lòng. Nhưng thật không ngờ, mới vài tháng lấy nhau mà lời hứa của anh trôi qua như gió thoảng.
Tôi cảm thấy bất công khi chồng được chơi điện thoại cả ngày mà không bị bố mẹ chê trách, còn mình phải nai lưng kiếm tiền.